Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ. 10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài. 11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên? 12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp." 13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia. 14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con sống trọn vẹn càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đi vào trong nhà hội của những người Pha-ri-si. Ở đó, có một người có bàn tay bị teo, họ đã hỏi Ngài rằng có phải chữa bệnh trong ngày Sa-bát là hợp pháp, để họ cáo Ngài. Ngài đã phán với họ, nếu họ có một con chiên bị ngã xuống hố thì họ có nắm lấy nó và kéo lên trong ngày Sa-bát không, một người thì quý hơn con chiên biết bao, cho nên làm việc lành trong ngày Sa-bát là hợp pháp. Kế đó, Chúa phán với người bệnh hãy đưa bàn tay ra, người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia. Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài. Qua đó, con thấy rằng những người Pha-ri-si tiếp tục cho thấy rằng họ vẫn muốn chống đối Chúa. Họ tìm cách để bắt bớ Ngài. Họ không hiểu được Lời Chúa vì họ không sống cho Chúa, họ chỉ sống cho bản thân họ, cho danh tiếng, địa vị của họ. Họ sẵn sàng giết hại những người có thể đe dọa đến chỗ đứng của họ. Con cũng thấy rằng họ rất cứng lòng vì khi đã chứng kiến phép lạ Chúa làm ra trên người teo tay mà họ vẫn muốn tìm cách để giết Ngài. Con học được rằng chỉ khi nào một người hết lòng, hết sức sống cho Chúa thì mới hiểu đúng được Lời của Ngài. Còn khi một người chỉ muốn sống cho bản thân mình thì dù Chúa có hiện ra trước mặt họ để làm phép lạ thì họ vẫn không chịu tin Ngài và cũng không hiểu được Lời Ngài phán.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn hết lòng, hết sức để sống cho Chúa để con được hiểu về Chúa ngày càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 17/12/2025
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con sống trọn vẹn càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đi vào trong nhà hội của những người Pha-ri-si. Ở đó, có một người có bàn tay bị teo, họ đã hỏi Ngài rằng có phải chữa bệnh trong ngày Sa-bát là hợp pháp, để họ cáo Ngài. Ngài đã phán với họ, nếu họ có một con chiên bị ngã xuống hố thì họ có nắm lấy nó và kéo lên trong ngày Sa-bát không, một người thì quý hơn con chiên biết bao, cho nên làm việc lành trong ngày Sa-bát là hợp pháp. Kế đó, Chúa phán với người bệnh hãy đưa bàn tay ra, người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia. Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài. Qua đó, con thấy rằng những người Pha-ri-si tiếp tục cho thấy rằng họ vẫn muốn chống đối Chúa. Họ tìm cách để bắt bớ Ngài. Họ không hiểu được Lời Chúa vì họ không sống cho Chúa, họ chỉ sống cho bản thân họ, cho danh tiếng, địa vị của họ. Họ sẵn sàng giết hại những người có thể đe dọa đến chỗ đứng của họ. Con cũng thấy rằng họ rất cứng lòng vì khi đã chứng kiến phép lạ Chúa làm ra trên người teo tay mà họ vẫn muốn tìm cách để giết Ngài. Con học được rằng chỉ khi nào một người hết lòng, hết sức sống cho Chúa thì mới hiểu đúng được Lời của Ngài. Còn khi một người chỉ muốn sống cho bản thân mình thì dù Chúa có hiện ra trước mặt họ để làm phép lạ thì họ vẫn không chịu tin Ngài và cũng không hiểu được Lời Ngài phán.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn hết lòng, hết sức để sống cho Chúa để con được hiểu về Chúa ngày càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/12/2025
***