Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:23-27 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus

23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?'
26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thêm lên cho con sự khôn sáng mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã đến hỏi Đức Chúa Jesus rằng Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy. Chúa Jesus không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi ngược lại họ và nếu họ trả lời thì Ngài sẽ trả lời cho họ. Con hiểu rằng, Chúa Jesus đã biết những thầy tế lễ và các thầy thông giáo đến hỏi Ngài là để gài bẫy Ngài mà thôi. Cho nên, Ngài không trả lời thẳng câu hỏi, mà hỏi ngược lại họ để đưa họ vào thế bí. Qua đó, con thấy được sự khôn sáng của Chúa khi đối diện với những kẻ muốn gài bẫy mình. Con học được rằng khi con gặp những người muốn bắt bớ con, ví dụ như công an, thì khi họ hỏi con thì con cần cẩn thận để nhận định về câu hỏi của họ. Nếu nhận thấy họ có ý định gài bẫy mình thì con cần cầu nguyện với Chúa để Chúa ban cho con sự khôn sáng phải đối đáp với họ như thế nào để không mắc mưu kế của họ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học trên đây. Nguyện Thần Khôn Sáng luôn ở cùng con ban cho con sự khôn sáng đến từ nơi Ngài để con có cách ứng xử phù hợp trong những tình huống người khác muốn gài bẫy mình. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ