Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí. 18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta." 19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. 20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người." 21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại."" 22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!" 23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện con mỗi ngày luôn được dầm thấm trong Lời của Ngài. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục làm chứng về việc ông đã được Đức Chúa Jesus sai đến với các dân ngoại như thế nào. Đó là, sau khi tin nhận Chúa Jesus, sau đó khoảng ba năm ông đã về lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi ông đang cầu nguyện trong Đền Thờ thì ông đã ở trong sự ngất trí, ông đã thấy Chúa phán với ông, kêu gọi ông nhanh chóng rời khỏi Giê-ru-sa-lem, vì những người Do Thái sẽ không nhận lời chứng của ông về Chúa. Ông đã thưa với Chúa rằng, họ biết ông thật trước đây đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. Và khi Ê-tiên bị giết ông cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của Ê-tiên và giữ áo xống của những kẻ giết người. Theo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng câu trả lời của Phao-lô hàm ý, ông biết rõ lý do vì sao dân I-sơ-ra-ên theo Do-thái giáo sẽ chẳng nghe lời rao giảng của ông. Vì họ xem ông là kẻ phản bội Do-thái giáo và thù ghét ông. Rồi Chúa đã phán với ông rằng, ông hãy đi vì Chúa sai ông từ nơi đây đến với các dân ngoại. Khi những người Do-thái nghe đến câu nói ấy của Phao-lô thì họ đã cất tiếng kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống." Họ đã kêu la, cởi áo, hất bụi vào khoảng không. Thưa Cha, qua đó con nhớ đến lời phán của Đức Chúa Jesus trong Lu-ca 4:24: "Và Ngài đã phán: Thật sự, Ta nói với các ngươi, không một tiên tri nào được tiếp nhận trong quê hương của mình."
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu đến đây. Nguyện con mỗi ngày đều được ăn nuốt Lời Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 06/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện con mỗi ngày luôn được dầm thấm trong Lời của Ngài. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục làm chứng về việc ông đã được Đức Chúa Jesus sai đến với các dân ngoại như thế nào. Đó là, sau khi tin nhận Chúa Jesus, sau đó khoảng ba năm ông đã về lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi ông đang cầu nguyện trong Đền Thờ thì ông đã ở trong sự ngất trí, ông đã thấy Chúa phán với ông, kêu gọi ông nhanh chóng rời khỏi Giê-ru-sa-lem, vì những người Do Thái sẽ không nhận lời chứng của ông về Chúa. Ông đã thưa với Chúa rằng, họ biết ông thật trước đây đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. Và khi Ê-tiên bị giết ông cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của Ê-tiên và giữ áo xống của những kẻ giết người. Theo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng câu trả lời của Phao-lô hàm ý, ông biết rõ lý do vì sao dân I-sơ-ra-ên theo Do-thái giáo sẽ chẳng nghe lời rao giảng của ông. Vì họ xem ông là kẻ phản bội Do-thái giáo và thù ghét ông. Rồi Chúa đã phán với ông rằng, ông hãy đi vì Chúa sai ông từ nơi đây đến với các dân ngoại. Khi những người Do-thái nghe đến câu nói ấy của Phao-lô thì họ đã cất tiếng kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống." Họ đã kêu la, cởi áo, hất bụi vào khoảng không. Thưa Cha, qua đó con nhớ đến lời phán của Đức Chúa Jesus trong Lu-ca 4:24: "Và Ngài đã phán: Thật sự, Ta nói với các ngươi, không một tiên tri nào được tiếp nhận trong quê hương của mình."
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu đến đây. Nguyện con mỗi ngày đều được ăn nuốt Lời Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
06/07/2025