Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 22:34-40 Tóm Tắt về Luật Pháp

34 Những người Pha-ri-si đã nghe rằng Ngài đã làm cho những người Sa-đu-sê im lặng, thì họ đã nhóm hiệp với nhau.
35 Một trong nhóm họ là thầy dạy luật, đã hỏi để thử Ngài:
36 "Thưa thầy, điều răn nào là quan trọng nhất trong luật pháp?"
37 Ngài đã bảo ông: "Ngươi sẽ yêu Chúa là Thiên Chúa của ngươi trong trọn lòng ngươi, trong trọn linh hồn ngươi, và trong trọn tâm trí ngươi.
38 Đây là điều răn quan trọng nhất và trước nhất."
39 Điều răn thứ nhì cũng như nó: Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.
40 Trên hai điều răn này, treo hết thảy luật pháp và các sách tiên tri."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài khiến con nên thánh mỗi ngày. A-men! Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng khi những người Pha-ri-si đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đã làm cho những người Sa-đu-sê im lặng thì họ đã nhóm hiệp với nhau. Một trong nhóm họ, là thầy dạy luật đã hỏi để thử Chúa rằng điều răn nào là quan trọng nhất trong luật pháp. Ngài đã bảo người: "Ngươi sẽ yêu Chúa là Thiên Chúa của ngươi trong trọn lòng ngươi, trong trọn linh hồn ngươi và trong trọn tâm trí ngươi. Đây là điều răn quan trọng nhất và trước nhất. Điều răn thứ nhì cũng như nó: Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình. Trên hai điều răn này treo hết thảy luật pháp và các sách tiên tri."

Thưa Cha, con hiểu rằng hai điều răn quan trọng nhất và trước nhất đó là yêu Chúa với trọn tấm lòng, trọn linh hồn và trọn tâm trí của mình và yêu người lân cận như chính mình. Và hết thảy luật pháp và các sách tiên tri đều treo trên hai điều răn này. Con học được rằng mỗi lời nói, suy nghĩ, hành động của con cần thể hiện tình yêu đối với Chúa và với người.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện Lời Ngài giúp tình yêu đối với Chúa và đối với người trong con lớn lên mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ