Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác– Phần 1

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, ban phước trên công việc làm kiếm sống của con sáng hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha vì sự ban cho rời rộng của Ngài. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày. Nguyện Lời Cha ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đang nói ngụ ngôn cho các lãnh đạo tôn giáo, cũng là đang nói về họ. Trong ngụ ngôn con hiểu chủ nhà là Đức Chúa Trời, vườn nho là đất nước I-sơ-ra-ên, những tá điền là những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên không kính sợ Chúa từ trước đến nay, các đầy tớ là những tôi tớ của Chúa được sai đến với dân I-sơ-ra-ên, người con trai là Đức Chúa Jesus Christ. Chúa đang dùng ngụ ngôn này để nói về chính những người đang nghe, là những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên. Họ là những người tuy mang danh là con dân Chúa nhưng lại đi bắt bớ, đánh giết những tôi tớ thật sự của Chúa sai đến. Họ chỉ mượn đạo của Chúa để phục vụ cho bản thân họ. Và sau này họ cũng sẽ giết Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus hỏi họ rằng khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền, thì họ đã trả lời rằng người chủ sẽ diệt cách hung bạo những kẻ gian ác. Người sẽ cho những tá điền khác thuê vườn nho, là những người sẽ nộp lại cho người chủ những hoa quả trong các mùa của chúng. Điều lạ ở đây là họ không nhận ra họ chính là những tá điền gian ác trong ngụ ngôn. Họ thấy tội lỗi của người khác nhưng lại không thấy tội lỗi của chính họ.

Thưa Cha, con học được rằng những gì con có hiện nay đều là của Chúa, con chỉ là người quản gia để quản lý và làm lợi ra những gì Chúa trao vào tay con. Con cần trung tín trong những việc Chúa giao cho con.

Thưa Cha, con cũng học được rằng đời sống của con cũng phải kết bông trái để dâng lên cho Chúa. Đời sống con cần có lòng yêu thương, nhu mì, vui mừng, bình an, nhẫn nại...

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con kết quả cho nhà Chúa từ thuộc linh đến thuộc thể. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ