Hôm nay, ngày 17/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:7-10.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó. 8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng. 9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục. 10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nói "khốn cho thế gian" và "khốn cho người" mà sự gây phạm tội đến bởi họ. Sự khác biệt giữa hai điều này là thế gian, là nhiều người không biết đến Chúa và chỉ có một người gây nên sự phạm tội, họ đều bị chịu sự rủa sả là "khốn".
2. Thưa Chúa, khi Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh chặt tay, chặt chân hay móc mắt, Ngài không kêu gọi chúng con làm tổn hại thân thể theo nghĩa đen, mà chỉ muốn chúng con hãy đoạn tuyệt, chặt bỏ, ném xa những tội lỗi do mắt, tay, chân gây ra. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, "Sự gây nên sự phạm tội" trong đời sống hiện đại của chúng con có thể là những điều sau đây: thói quen, mối quan hệ, niềm tin sai lạc, hoặc những thứ chúng con xem, nghe. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, nếu không được ơn Chúa, thiếu đi sự hiểu biết, thì đều dễ dàng gây nên sự phạm tội. Người đời có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu môi trường của chúng con tiếp xúc chỉ là Lời Chúa, thì tâm thần được sáng. Nếu môi trường tiếp xúc chỉ là thế gian, thì sẽ dễ bị u tối. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, việc vào sự sống đời đời nơi Vương Quốc trời là quan trọng, là chân lý, đúng tuyệt đối, rõ ràng hơn việc giữ lại những điều tạm thời có thể khiến chúng con sa ngã, nó khiến chúng con xa rời với vinh quang nơi Chúa.
5. Thưa Chúa, lời cảnh báo về "lửa vĩnh hằng" và "hỏa ngục" cho chúng con biết phải chịu những hình phạt nghiêm trọng khi phạm tội trong mắt của Đức Chúa Trời.
6. Thưa Chúa, lời kêu gọi "coi chừng" và "đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này" có mối liên hệ là đừng gây nên cho trẻ nhỏ những sự phạm tội cho nó. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự hiện diện của các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời cho mỗi một "đứa nhỏ" dạy chúng con giá trị của mỗi một Cơ-đốc nhân trong vương quốc Ngài là được coi là quý báu trước mặt Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho con thấy một "cái tay" hoặc "cái chân" trong đời sống tôi – một thói quen hay hành động nào đó thường xuyên dẫn con đến chỗ phạm tội – và con quyết tâm "cắt bỏ" nó. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẽ xem xét lại những gì con cho phép mắt mình nhìn thấy (trên mạng xã hội, phim ảnh, sách báo) và sẵn sàng "móc bỏ" những thứ gây ra cho con những suy nghĩ hoặc ham muốn tội lỗi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con cần nghiêm túc đánh giá: Điều gì trong cuộc sống khiến con đang có nguy cơ khiến con xa cách Đức Chúa Trời, và con cần sẵn sàng từ bỏ nó vì cớ Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con sẽ cẩn thận trong lời nói và hành động để không bao giờ trở nên một cớ vấp phạm cho một tín hữu non trẻ hoặc một người đang tìm kiếm Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tập thái độ tôn trọng và yêu thương đặc biệt đối với những anh chị em khiêm nhường, nhỏ bé trong Hội Thánh, vì biết rằng họ được các thiên sứ của Đức Chúa Trời chăm sóc. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, khi đối diện với một cám dỗ, con sẽ tự nhắc mình về sự lựa chọn: sự thỏa mãn tạm thời hay sự sống đời đời. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con dành thì giờ cầu nguyện, xin Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận biết và dũng cảm để từ bỏ bất cứ điều gì Ngài chỉ ra là nguy hiểm cho linh hồn con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 18:7-10 Những Sự Gây Nên Sự Phạm Tội
Hôm nay, ngày 17/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:7-10.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó.
8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng.
9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục.
10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nói "khốn cho thế gian" và "khốn cho người" mà sự gây phạm tội đến bởi họ. Sự khác biệt giữa hai điều này là thế gian, là nhiều người không biết đến Chúa và chỉ có một người gây nên sự phạm tội, họ đều bị chịu sự rủa sả là "khốn".
2. Thưa Chúa, khi Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh chặt tay, chặt chân hay móc mắt, Ngài không kêu gọi chúng con làm tổn hại thân thể theo nghĩa đen, mà chỉ muốn chúng con hãy đoạn tuyệt, chặt bỏ, ném xa những tội lỗi do mắt, tay, chân gây ra. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, "Sự gây nên sự phạm tội" trong đời sống hiện đại của chúng con có thể là những điều sau đây: thói quen, mối quan hệ, niềm tin sai lạc, hoặc những thứ chúng con xem, nghe. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, nếu không được ơn Chúa, thiếu đi sự hiểu biết, thì đều dễ dàng gây nên sự phạm tội. Người đời có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu môi trường của chúng con tiếp xúc chỉ là Lời Chúa, thì tâm thần được sáng. Nếu môi trường tiếp xúc chỉ là thế gian, thì sẽ dễ bị u tối. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, việc vào sự sống đời đời nơi Vương Quốc trời là quan trọng, là chân lý, đúng tuyệt đối, rõ ràng hơn việc giữ lại những điều tạm thời có thể khiến chúng con sa ngã, nó khiến chúng con xa rời với vinh quang nơi Chúa.
5. Thưa Chúa, lời cảnh báo về "lửa vĩnh hằng" và "hỏa ngục" cho chúng con biết phải chịu những hình phạt nghiêm trọng khi phạm tội trong mắt của Đức Chúa Trời.
6. Thưa Chúa, lời kêu gọi "coi chừng" và "đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này" có mối liên hệ là đừng gây nên cho trẻ nhỏ những sự phạm tội cho nó. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự hiện diện của các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời cho mỗi một "đứa nhỏ" dạy chúng con giá trị của mỗi một Cơ-đốc nhân trong vương quốc Ngài là được coi là quý báu trước mặt Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho con thấy một "cái tay" hoặc "cái chân" trong đời sống tôi – một thói quen hay hành động nào đó thường xuyên dẫn con đến chỗ phạm tội – và con quyết tâm "cắt bỏ" nó. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẽ xem xét lại những gì con cho phép mắt mình nhìn thấy (trên mạng xã hội, phim ảnh, sách báo) và sẵn sàng "móc bỏ" những thứ gây ra cho con những suy nghĩ hoặc ham muốn tội lỗi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con cần nghiêm túc đánh giá: Điều gì trong cuộc sống khiến con đang có nguy cơ khiến con xa cách Đức Chúa Trời, và con cần sẵn sàng từ bỏ nó vì cớ Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con sẽ cẩn thận trong lời nói và hành động để không bao giờ trở nên một cớ vấp phạm cho một tín hữu non trẻ hoặc một người đang tìm kiếm Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tập thái độ tôn trọng và yêu thương đặc biệt đối với những anh chị em khiêm nhường, nhỏ bé trong Hội Thánh, vì biết rằng họ được các thiên sứ của Đức Chúa Trời chăm sóc. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, khi đối diện với một cám dỗ, con sẽ tự nhắc mình về sự lựa chọn: sự thỏa mãn tạm thời hay sự sống đời đời. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con dành thì giờ cầu nguyện, xin Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận biết và dũng cảm để từ bỏ bất cứ điều gì Ngài chỉ ra là nguy hiểm cho linh hồn con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 17/11/2025
***