Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 26/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm. 35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình. 36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình. 37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta. 39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó. 40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng để hiểu đúng lời của Đức Chúa Jesus về việc mang "gươm" chứ không phải "sự bình an", thì: Chúa đã biết trước sẽ có những người, không tiếp nhận tình yêu của Ngài do thiếu sự hiểu biết của họ. Họ trở nên công cụ của Sa-tan, chống lại người đã tiếp nhận Chúa, gây nên sự phân rẽ ngay trong gia đình, cha mâu thuẫn với con, vợ với chồng, anh em ruột thịt với nhau. Điều này không mâu thuẫn với hình ảnh Chúa là Đấng yêu thương. Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn hướng đi của mình. Tình yêu không thể gò ép, và có sự gò ép thì không còn là tình yêu. Cảm tạ Chúa.
2. Như vậy, sự theo Đức Chúa Jesus có thể gây ra sự chia rẽ trong gia đình, và để giải quyết tình huống này một cách khôn sáng, con chỉ biết dựa vào quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện, thuyết phục người nhà qua những việc làm yêu thương, công chính, thánh khiết, để chứng minh bày tỏ cho họ thấy được quyền năng của Chúa biến đổi con người từ xấu sang tốt, từ gian dối thành chân thật, từ thờ ơ sang yêu thương nhiệt thành. Sự nhẫn nại, kiên trì có thể làm cho họ mềm lòng, không còn gay gắt với mình nữa. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa thực sự của sự "yêu Chúa hơn cha mẹ, con cái" không có nghĩa không cần yêu thương cha mẹ, con cái, mà còn yêu thương hơn, nhưng yêu Chúa trên hết mọi sự. Từ đó, Chúa ban cho mình tình yêu của Chúa, giúp cho mình yêu thương họ một cách đúng nghĩa hơn. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: "Vác thập tự giá" trong bối cảnh đời sống hiện đại có nghĩa là chịu khổ, chịu hy sinh, chịu chết mà theo Chúa, và mỗi người có “thập tự giá” riêng, có nghĩa là mỗi người có những khó khăn, những gian nan khác nhau, vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Nghịch lý "ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó" dạy con về cách sống đúng đắn: Người “tìm sự sống” là người làm theo ý riêng mà không theo ý Chúa thì sẽ mất sự sống vĩnh cửu. Còn “ai mất sự sống vì Chúa” là người ấy không sống cho mình mà sống cho Chúa, sống vì sự vinh quang của Chúa, sống để yêu thương người khác, thì người ấy “tìm được” sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.
6. Mối liên hệ giữa sự "tiếp nhận môn đồ" và "tiếp nhận Chúa" cho thấy trách nhiệm của người tin Chúa là tiếp nhận những lời giảng dạy về Lời Chúa của người chăn, của trưởng lão, của môn đồ khác, của những anh chị em khác, nếu những lời đó không sai với Lời Chúa, với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng, ngay cả một hành động nhỏ như "cho uống một chén nước lạnh" cũng được Chúa ghi nhận và thưởng công vì Chúa là công chính. Ngài là Đấng báo trả mọi việc làm của mỗi người (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi phải đối mặt với sự xung đột giữa lòng trung tín với Chúa và áp lực từ gia đình hoặc xã hội, con tìm cách giải quyết bằng tình yêu và sự khôn sáng, không phải bằng thái độ cứng rắn. Con cảm tạ Chúa.
2. Con xác định "thập tự giá" cụ thể mà con cần vác trong giai đoạn hiện tại. Có thể là thử thách về sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ, hoặc sự hy sinh cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành "mất đi bản thân vì Chúa" qua việc dành thời gian phục vụ người khác, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm cách "tiếp nhận" những người phục vụ Chúa chung quanh con, có thể là người chăn, trưởng lão, hoặc những người đang phụng sự Chúa trong các mục vụ, linh vụ cần được tiếp trợ và khích lệ. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ chú ý đến những "hành động nhỏ" hàng ngày: một lời an ủi, khích lệ, một cử chỉ giúp đỡ, một nụ cười... biết rằng, Chúa đều thấy và ghi nhận những điều này. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 26/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng để hiểu đúng lời của Đức Chúa Jesus về việc mang "gươm" chứ không phải "sự bình an", thì: Chúa đã biết trước sẽ có những người, không tiếp nhận tình yêu của Ngài do thiếu sự hiểu biết của họ. Họ trở nên công cụ của Sa-tan, chống lại người đã tiếp nhận Chúa, gây nên sự phân rẽ ngay trong gia đình, cha mâu thuẫn với con, vợ với chồng, anh em ruột thịt với nhau. Điều này không mâu thuẫn với hình ảnh Chúa là Đấng yêu thương. Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn hướng đi của mình. Tình yêu không thể gò ép, và có sự gò ép thì không còn là tình yêu. Cảm tạ Chúa.
2. Như vậy, sự theo Đức Chúa Jesus có thể gây ra sự chia rẽ trong gia đình, và để giải quyết tình huống này một cách khôn sáng, con chỉ biết dựa vào quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện, thuyết phục người nhà qua những việc làm yêu thương, công chính, thánh khiết, để chứng minh bày tỏ cho họ thấy được quyền năng của Chúa biến đổi con người từ xấu sang tốt, từ gian dối thành chân thật, từ thờ ơ sang yêu thương nhiệt thành. Sự nhẫn nại, kiên trì có thể làm cho họ mềm lòng, không còn gay gắt với mình nữa. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa thực sự của sự "yêu Chúa hơn cha mẹ, con cái" không có nghĩa không cần yêu thương cha mẹ, con cái, mà còn yêu thương hơn, nhưng yêu Chúa trên hết mọi sự. Từ đó, Chúa ban cho mình tình yêu của Chúa, giúp cho mình yêu thương họ một cách đúng nghĩa hơn. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: "Vác thập tự giá" trong bối cảnh đời sống hiện đại có nghĩa là chịu khổ, chịu hy sinh, chịu chết mà theo Chúa, và mỗi người có “thập tự giá” riêng, có nghĩa là mỗi người có những khó khăn, những gian nan khác nhau, vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Nghịch lý "ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó" dạy con về cách sống đúng đắn: Người “tìm sự sống” là người làm theo ý riêng mà không theo ý Chúa thì sẽ mất sự sống vĩnh cửu. Còn “ai mất sự sống vì Chúa” là người ấy không sống cho mình mà sống cho Chúa, sống vì sự vinh quang của Chúa, sống để yêu thương người khác, thì người ấy “tìm được” sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.
6. Mối liên hệ giữa sự "tiếp nhận môn đồ" và "tiếp nhận Chúa" cho thấy trách nhiệm của người tin Chúa là tiếp nhận những lời giảng dạy về Lời Chúa của người chăn, của trưởng lão, của môn đồ khác, của những anh chị em khác, nếu những lời đó không sai với Lời Chúa, với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng, ngay cả một hành động nhỏ như "cho uống một chén nước lạnh" cũng được Chúa ghi nhận và thưởng công vì Chúa là công chính. Ngài là Đấng báo trả mọi việc làm của mỗi người (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi phải đối mặt với sự xung đột giữa lòng trung tín với Chúa và áp lực từ gia đình hoặc xã hội, con tìm cách giải quyết bằng tình yêu và sự khôn sáng, không phải bằng thái độ cứng rắn. Con cảm tạ Chúa.
2. Con xác định "thập tự giá" cụ thể mà con cần vác trong giai đoạn hiện tại. Có thể là thử thách về sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ, hoặc sự hy sinh cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành "mất đi bản thân vì Chúa" qua việc dành thời gian phục vụ người khác, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm cách "tiếp nhận" những người phục vụ Chúa chung quanh con, có thể là người chăn, trưởng lão, hoặc những người đang phụng sự Chúa trong các mục vụ, linh vụ cần được tiếp trợ và khích lệ. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ chú ý đến những "hành động nhỏ" hàng ngày: một lời an ủi, khích lệ, một cử chỉ giúp đỡ, một nụ cười... biết rằng, Chúa đều thấy và ghi nhận những điều này. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 26/08/2025
***