Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 31/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:29-39.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó. 30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ. 31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên. 32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng." 33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?" 34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ." 35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất. 36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng. 37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy. 38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con. 39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Những điều con học được, Kính thưa Chúa,
1. Con cảm nhận được hành động và thái độ của đoàn dân đông (ở lại với Chúa ba ngày, mang người bệnh đến) cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus tin rằng Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai xuống thế gian, bày tỏ với những quyền năng siêu nhiên và tình yêu vô hạn đối với họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, so sánh phản ứng của các môn đồ ở đây (làm sao chúng ta có nhiều bánh...) với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất (Ma-thi-ơ 14). Con nghĩ, đức tin của họ đã không đến nỗi thụt lùi nhưng chỉ vẫn còn chậm hiểu. Có lý do đó vì có thể do khả năng tư duy của con người, cần có được những trải nghiệm nhiều hơn, sâu sắc hơn trong tiến trình bước đi theo Chúa. Con xin Chúa cho con thấy được những kinh nghiệm quý báu để đức tin được tăng trưởng mỗi ngày qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lòng thương xót của Đức Chúa Jesus là vô hạn, là thần tính, bản tính của Chúa trước cả nhu cầu thuộc linh lẫn nhu cầu thể chất của loài người (Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2:4; I Giăng 3:16; 4:16). Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, việc Đức Chúa Jesus hỏi "Các ngươi có mấy cái bánh?" cho thấy Ngài muốn các môn đồ tham gia vào phép lạ Ngài sắp làm chứ không phải Ngài muốn họ đứng ngoài quan sát. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, chi tiết về số bánh ban đầu (bảy) và số giỏ thừa thu lại (bảy giỏ đầy) lại quan trọng vì Chúa muốn cho họ thấy sự kỳ diệu của Chúa, chứ không phải chỉ là sự tình cờ. Con số này mang ý nghĩa của sự trọn vẹn thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, phép lạ này không chỉ là về việc cho ăn, mà còn bày tỏ thần tính, bản tính về thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, phép lạ này củng cố lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là "Bánh của Sự Sống" không chỉ là sự sống thuộc thể đời này mà còn là sự sống thuộc linh, sự sống vĩnh cửu trên Vương Quốc Trời. Đó là điều mà Ngài làm thỏa mãn lòng khao khát của loài người (Thi Thiên 107:9; Ê-sai 55:1; Giăng 4:14). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét lại lòng mình: Con sẽ sẵn lòng "ở lại" với Chúa, dành thời gian chất lượng để học biết Ngài ngay cả khi có thể phải hy sinh những tiện nghi vật chất. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi con đối diện với một nhu cầu lớn vượt quá khả năng của con, con sẽ không phản ứng bằng sự hoài nghi (như các môn đồ) nhưng bằng đức tin nơi quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con noi gương Chúa, con sẽ thực hành lòng thương xót một cách thiết thực với những người chung quanh đang có nhu cầu cả về thuộc linh lẫn thể chất dựa vào quyền năng của Chúa, và những sự có của bản thân con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus vẫn dùng những gì ít ỏi nơi chúng con có để làm những việc lớn lao. con sẵn sàng dâng lên cho Chúa những tài năng, thời gian hay nguồn lực nhỏ bé của mình với đức tin để Ngài sử dụng. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, hành động "tạ ơn" của Chúa trước bữa ăn nhắc nhở con về thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi những gì con có dường như không đủ, không kêu ca, phàn nàn mà chấp nhận, đó là sự nhẫn nại, kiên trì mà Chúa muốn chúng con cần được tôi rèn. Con Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con có thể trở thành "cánh tay nối dài" của Chúa để đem sự phước hạnh (vật chất hay thuộc linh) đến cho người khác, giống như các môn đồ đã phân phát bánh và cá qua việc nói về Tin Lành và giúp đỡ họ về thuộc thể với những gì con có, để thỏa mãn linh hồn cho họ. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự dư dật của phép lạ (bảy giỏ đầy thức ăn thừa) nhắc nhở con rằng Chúa không chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, mà còn ban cho cách dư dật. Lòng con đầy lòng biết ơn vì sự dư dật đó của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 31/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:29-39.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,
1. Con cảm nhận được hành động và thái độ của đoàn dân đông (ở lại với Chúa ba ngày, mang người bệnh đến) cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus tin rằng Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai xuống thế gian, bày tỏ với những quyền năng siêu nhiên và tình yêu vô hạn đối với họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, so sánh phản ứng của các môn đồ ở đây (làm sao chúng ta có nhiều bánh...) với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất (Ma-thi-ơ 14). Con nghĩ, đức tin của họ đã không đến nỗi thụt lùi nhưng chỉ vẫn còn chậm hiểu. Có lý do đó vì có thể do khả năng tư duy của con người, cần có được những trải nghiệm nhiều hơn, sâu sắc hơn trong tiến trình bước đi theo Chúa. Con xin Chúa cho con thấy được những kinh nghiệm quý báu để đức tin được tăng trưởng mỗi ngày qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lòng thương xót của Đức Chúa Jesus là vô hạn, là thần tính, bản tính của Chúa trước cả nhu cầu thuộc linh lẫn nhu cầu thể chất của loài người (Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2:4; I Giăng 3:16; 4:16). Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, việc Đức Chúa Jesus hỏi "Các ngươi có mấy cái bánh?" cho thấy Ngài muốn các môn đồ tham gia vào phép lạ Ngài sắp làm chứ không phải Ngài muốn họ đứng ngoài quan sát. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, chi tiết về số bánh ban đầu (bảy) và số giỏ thừa thu lại (bảy giỏ đầy) lại quan trọng vì Chúa muốn cho họ thấy sự kỳ diệu của Chúa, chứ không phải chỉ là sự tình cờ. Con số này mang ý nghĩa của sự trọn vẹn thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, phép lạ này không chỉ là về việc cho ăn, mà còn bày tỏ thần tính, bản tính về thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, phép lạ này củng cố lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là "Bánh của Sự Sống" không chỉ là sự sống thuộc thể đời này mà còn là sự sống thuộc linh, sự sống vĩnh cửu trên Vương Quốc Trời. Đó là điều mà Ngài làm thỏa mãn lòng khao khát của loài người (Thi Thiên 107:9; Ê-sai 55:1; Giăng 4:14). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét lại lòng mình: Con sẽ sẵn lòng "ở lại" với Chúa, dành thời gian chất lượng để học biết Ngài ngay cả khi có thể phải hy sinh những tiện nghi vật chất. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi con đối diện với một nhu cầu lớn vượt quá khả năng của con, con sẽ không phản ứng bằng sự hoài nghi (như các môn đồ) nhưng bằng đức tin nơi quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con noi gương Chúa, con sẽ thực hành lòng thương xót một cách thiết thực với những người chung quanh đang có nhu cầu cả về thuộc linh lẫn thể chất dựa vào quyền năng của Chúa, và những sự có của bản thân con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus vẫn dùng những gì ít ỏi nơi chúng con có để làm những việc lớn lao. con sẵn sàng dâng lên cho Chúa những tài năng, thời gian hay nguồn lực nhỏ bé của mình với đức tin để Ngài sử dụng. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, hành động "tạ ơn" của Chúa trước bữa ăn nhắc nhở con về thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi những gì con có dường như không đủ, không kêu ca, phàn nàn mà chấp nhận, đó là sự nhẫn nại, kiên trì mà Chúa muốn chúng con cần được tôi rèn. Con Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con có thể trở thành "cánh tay nối dài" của Chúa để đem sự phước hạnh (vật chất hay thuộc linh) đến cho người khác, giống như các môn đồ đã phân phát bánh và cá qua việc nói về Tin Lành và giúp đỡ họ về thuộc thể với những gì con có, để thỏa mãn linh hồn cho họ. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự dư dật của phép lạ (bảy giỏ đầy thức ăn thừa) nhắc nhở con rằng Chúa không chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, mà còn ban cho cách dư dật. Lòng con đầy lòng biết ơn vì sự dư dật đó của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 01/11/2025
***