Hôm nay, ngày 08/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:18-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Những người Sa-đu-sê, là những kẻ nói không có sự sống lại, đến gần Ngài và hỏi Ngài rằng: 19 "Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi rằng: 'Nếu một anh em kia chết, để lại vợ và không có con, thì anh em ruột của người ấy phải lấy người vợ và nối dòng cho anh em ruột của mình.' 20 Có bảy anh em ruột. Người thứ nhất đã cưới vợ, rồi chết, không có dòng giống. 21 Người thứ nhì đã lấy nàng, rồi chết, không để lại dòng giống. Người thứ ba cũng vậy. 22 Và cả bảy người đã không có dòng giống. Sau hết, người đàn bà cũng chết. 23 Trong sự sống lại, khi họ đã sống lại thì nàng sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đã có nàng là vợ." 24 Đức Chúa Jesus đã đáp trả họ: "Chẳng phải vì sự này các ngươi lầm lạc sao: không biết những lời Thánh Kinh cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời? 25 Vì khi người ta từ những kẻ chết sống lại, họ chẳng cưới cũng chẳng được gả; nhưng họ giống như các thiên sứ trên các tầng trời. 26 Còn về những người chết mà họ được sống lại, các ngươi đã chẳng đọc trong sách của Môi-se, Đức Chúa Trời đã phán với người tại bụi gai rằng: 'Ta, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp'? 27 Ngài không là Thiên Chúa của những kẻ chết nhưng của những người sống! Các ngươi lầm lạc to."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Những người Sa-đu-sê là nhóm tôn giáo quyền lực nhưng lại "không tin có sự sống lại". Họ đến hỏi Đức Chúa Jesus với một câu chuyện có vẻ hợp lý về bảy anh em và một người vợ. Theo con, những người rất thông thạo Thánh Kinh lại có thể sai lầm về một lẽ thật quan trọng như sự sống lại vì họ đọc mà không hiểu, họ không được Chúa soi sáng vì sự kiêu ngạo của họ. Điều này cảnh báo cho những người học Thánh Kinh ngày nay: Cần hạ mình, công nhận mình còn kém cỏi, cần được Chúa soi sáng trong sự kính sợ Ngài (Thi Thiên 111:10; Châm Ngôn 1:7). Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus chỉ ra hai nguyên nhân của sự "lầm lạc": không biết Thánh Kinh và không biết quyền phép của Đức Chúa Trời (câu 24). Hai sự thiếu hiểu biết này liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Một người có thể đọc Thánh Kinh nhưng vẫn không biết quyền phép của Đức Chúa Trời vì họ đọc mà không có suy ngẫm. Trong sự suy ngẫm cũng cần có sự khai sáng, dạy dỗ, dẫn dắt của Chúa, chứ không suy ngẫm theo ý riêng. Nếu không kính sợ Chúa, không tuân theo luật pháp Chúa cũng không được Chúa soi sáng.
3. Thưa Chúa: Trong câu 25, Đức Chúa Jesus dạy rằng sau khi sống lại, loài người "sẽ giống như các thiên sứ" và không còn cưới gả. Điều này cho thấy đời sống trong vương quốc vĩnh cửu khác với đời sống hiện tại: Không còn mối quan hệ vợ chồng thì cũng không có con cái, không có sự tăng trưởng dân số. Các mối quan hệ hôn nhân (dù tốt đẹp) sẽ không còn tồn tại trong hình thức ấy ở đời sau vì: Theo Thánh Kinh, hôn nhân không phải mục tiêu cuối cùng, mà là dấu chỉ chỉ về mối liên hệ giữa: Đấng Christ và Hội Thánh. Thư Ê-phê-sô dạy rằng tình yêu vợ chồng phản chiếu tình yêu của Đấng Christ dành cho dân Ngài. Điều này rất quan trọng: Khi thực tại trọn vẹn đến, hình bóng không còn cần nữa. Giống như: ánh đèn không còn cần khi mặt trời mọc, lời hứa không còn cần khi đã gặp mặt. Trong đời đời, dân Chúa sẽ trực tiếp sống trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Vì vậy, hôn nhân theo hình thức hiện tại hoàn thành vai trò của nó rồi. Điều này không có nghĩa là tình yêu sẽ mất đi. Ngược lại, tình yêu trong đời sau sẽ: tinh sạch hơn, sâu nhiệm hơn, không còn ích kỷ, ghen tuông, tổn thương hay chia cách. Các mối quan hệ sẽ không bị thu hẹp trong cấu trúc gia đình riêng lẻ như hiện nay, nhưng được mở rộng trong sự hiệp thông trọn vẹn của dân Đức Chúa Trời, điều tốt đẹp của tình yêu không bị mất đi, nhưng được hoàn thiện vượt xa hình thức hiện tại.
4. Thưa Chúa: Để chứng minh sự sống lại, Đức Chúa Jesus đã không dùng một câu nói trực tiếp về sự sống lại, mà dùng lời Đức Chúa Trời phán với Môi-se tại bụi gai: "Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6). Người Sa-đu-sê chỉ công nhận năm sách Môi-se là thẩm quyền cao nhất, và họ bác bỏ giáo lý về sự sống lại. Cách lập luận này rất đặc biệt và cũng rất mạnh mẽ, vì "nó" ở thì hiện tại "Ta là" (chứ không phải "Ta đã từng là"), "nó" chứng minh rằng các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên không bị tiêu diệt khỏi sự hiện hữu, họ vẫn đang sống trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Jesus muốn người nghe nhận ra: Đức Chúa Trời không lập giao ước đời đời với những con người rồi để họ biến mất mãi mãi. Điều này cho thấy: từng chữ trong Thánh Kinh đều có ý nghĩa, Lời Đức Chúa Trời nhất quán và sống động. Chân lý lớn có thể nằm ngay trong cách Đức Chúa Trời tự bày tỏ. Phân đoạn này cũng đem lại sự an ủi rất lớn: Những người thuộc về Đức Chúa Trời không bao giờ biến mất khỏi sự hiện diện của Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu kết luận của Đức Chúa Jesus: "Ngài không là Đức Chúa Trời của những kẻ chết nhưng của những người sống". Nếu Đức Chúa Trời tự xưng là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp hàng trăm năm sau khi họ qua đời, thì điều đó khẳng định về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và những người đã chết trong đức tin là họ vẫn đang sống. Điều này mang lại hy vọng họ sẽ được làm con dân của Ngài trong Vương Quốc Trời đời đời vinh hiển cho những ai tin vào Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Những người Sa-đu-sê chỉ chấp nhận Ngũ Kinh (5 sách của Môi-se) làm thẩm quyền, và Đức Chúa Jesus đã dùng chính Ngũ Kinh để chứng minh sự sống lại. Qua đó, Ngài dạy chúng con rằng Thánh Kinh có sự nhất quán và đủ thẩm quyền để giải đáp những nghi vấn lớn nhất của loài người trong mọi lĩnh vực của sự sống. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Đám đông có thể cho rằng câu hỏi của người Sa-đu-sê rất thông minh và khó đáp, nhưng Đức Chúa Jesus đã chỉ ra rằng nó xuất phát từ sự lầm lạc. Con học được: Con sẽ dùng chính những Lời lẽ thật, chân lý để đối diện với những câu hỏi có vẻ "hóc búa" nhằm hạ bệ đức tin. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong câu chuyện này giúp con tự tin hơn vào lẽ thật của Tin Lành một cách tuyệt đối. Ngài là Sự Sáng (Giăng 8:12), là nguồn của mọi tri thức, và sự hiểu biết của Ngài là vô tận. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian học hỏi Thánh Kinh một cách nghiêm túc, không hời hợt. Sự lầm lạc của những người Sa-đu-sê đến từ việc họ không biết Thánh Kinh sâu sắc. Con sẽ không để sự hiểu biết nông cạn khiến con tin theo những lý luận sai lầm về các lẽ thật lớn như sự sống lại, sự phán xét, và sự cứu rỗi. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt tâm linh con để không chỉ biết Thánh Kinh qua chữ nghĩa, nhưng còn biết "quyền phép của Đức Chúa Trời". Con để quyền năng của Ngài phá tan những giới hạn trong suy nghĩ của con về những điều Ngài có thể làm, kể cả việc khiến kẻ chết sống lại. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con sống với hy vọng về sự sống lại, và để hy vọng ấy định hình cách con nhìn nhận những mất mát và đau thương trong đời này. Sự chết không phải là dấu chấm hết. Những người thân yêu đã chết trong Chúa vẫn đang sống với Ngài, và con sẽ gặp lại họ trong vương quốc vĩnh cửu. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Trong đời sống hôn nhân, con trân trọng mối quan hệ vợ chồng hiện tại, nhưng cũng không bám víu vào nó như thể nó sẽ tồn tại mãi mãi. Con nhìn xa hơn: mục đích cuối cùng của đời sống con không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng là sự hiệp nhất trọn vẹn với Đức Chúa Trời và với anh chị em trong vương quốc của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con đặt niềm tin của con vào Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng tự xưng "Ta là Đức Chúa Trời của...". Ngài không phải là một Đức Chúa Trời của quá khứ xa xôi, nhưng là Đức Chúa Trời hiện tại, đang hành động, đang quan hệ với dân Ngài. Con đến với Ngài mỗi ngày như một người đang sống và đang được Ngài nâng đỡ. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi con gặp những câu hỏi hay những lý luận dường như có lý nhằm phủ nhận đức tin của con (kể cả từ những người thông minh, học thức), con sẽ không hoảng sợ. Con bình tĩnh trở về với Thánh Kinh, như Đức Chúa Jesus đã làm, và tìm kiếm những lẽ thật nền tảng để đáp trả trong tình yêu thương và sự khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con sống như một người đã được dự phần vào sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Điều đó có nghĩa là con không còn bị ràng buộc bởi sự sợ hãi cái chết, và con có thể dạn dĩ sống cho Tin Lành, dâng thân thể mình làm công cụ của sự sống, biết rằng dù thân thể hư nát, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó sống lại trong vinh quang. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Mác 12:18-27 Sự Sống Lại
Hôm nay, ngày 08/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:18-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Những người Sa-đu-sê, là những kẻ nói không có sự sống lại, đến gần Ngài và hỏi Ngài rằng:
19 "Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi rằng: 'Nếu một anh em kia chết, để lại vợ và không có con, thì anh em ruột của người ấy phải lấy người vợ và nối dòng cho anh em ruột của mình.'
20 Có bảy anh em ruột. Người thứ nhất đã cưới vợ, rồi chết, không có dòng giống.
21 Người thứ nhì đã lấy nàng, rồi chết, không để lại dòng giống. Người thứ ba cũng vậy.
22 Và cả bảy người đã không có dòng giống. Sau hết, người đàn bà cũng chết.
23 Trong sự sống lại, khi họ đã sống lại thì nàng sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đã có nàng là vợ."
24 Đức Chúa Jesus đã đáp trả họ: "Chẳng phải vì sự này các ngươi lầm lạc sao: không biết những lời Thánh Kinh cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời?
25 Vì khi người ta từ những kẻ chết sống lại, họ chẳng cưới cũng chẳng được gả; nhưng họ giống như các thiên sứ trên các tầng trời.
26 Còn về những người chết mà họ được sống lại, các ngươi đã chẳng đọc trong sách của Môi-se, Đức Chúa Trời đã phán với người tại bụi gai rằng: 'Ta, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp'?
27 Ngài không là Thiên Chúa của những kẻ chết nhưng của những người sống! Các ngươi lầm lạc to."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Những người Sa-đu-sê là nhóm tôn giáo quyền lực nhưng lại "không tin có sự sống lại". Họ đến hỏi Đức Chúa Jesus với một câu chuyện có vẻ hợp lý về bảy anh em và một người vợ. Theo con, những người rất thông thạo Thánh Kinh lại có thể sai lầm về một lẽ thật quan trọng như sự sống lại vì họ đọc mà không hiểu, họ không được Chúa soi sáng vì sự kiêu ngạo của họ. Điều này cảnh báo cho những người học Thánh Kinh ngày nay: Cần hạ mình, công nhận mình còn kém cỏi, cần được Chúa soi sáng trong sự kính sợ Ngài (Thi Thiên 111:10; Châm Ngôn 1:7). Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus chỉ ra hai nguyên nhân của sự "lầm lạc": không biết Thánh Kinh và không biết quyền phép của Đức Chúa Trời (câu 24). Hai sự thiếu hiểu biết này liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Một người có thể đọc Thánh Kinh nhưng vẫn không biết quyền phép của Đức Chúa Trời vì họ đọc mà không có suy ngẫm. Trong sự suy ngẫm cũng cần có sự khai sáng, dạy dỗ, dẫn dắt của Chúa, chứ không suy ngẫm theo ý riêng. Nếu không kính sợ Chúa, không tuân theo luật pháp Chúa cũng không được Chúa soi sáng.
3. Thưa Chúa: Trong câu 25, Đức Chúa Jesus dạy rằng sau khi sống lại, loài người "sẽ giống như các thiên sứ" và không còn cưới gả. Điều này cho thấy đời sống trong vương quốc vĩnh cửu khác với đời sống hiện tại: Không còn mối quan hệ vợ chồng thì cũng không có con cái, không có sự tăng trưởng dân số. Các mối quan hệ hôn nhân (dù tốt đẹp) sẽ không còn tồn tại trong hình thức ấy ở đời sau vì: Theo Thánh Kinh, hôn nhân không phải mục tiêu cuối cùng, mà là dấu chỉ chỉ về mối liên hệ giữa: Đấng Christ và Hội Thánh. Thư Ê-phê-sô dạy rằng tình yêu vợ chồng phản chiếu tình yêu của Đấng Christ dành cho dân Ngài. Điều này rất quan trọng: Khi thực tại trọn vẹn đến, hình bóng không còn cần nữa. Giống như: ánh đèn không còn cần khi mặt trời mọc, lời hứa không còn cần khi đã gặp mặt.
Trong đời đời, dân Chúa sẽ trực tiếp sống trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Vì vậy, hôn nhân theo hình thức hiện tại hoàn thành vai trò của nó rồi. Điều này không có nghĩa là tình yêu sẽ mất đi. Ngược lại, tình yêu trong đời sau sẽ: tinh sạch hơn, sâu nhiệm hơn, không còn ích kỷ, ghen tuông, tổn thương hay chia cách. Các mối quan hệ sẽ không bị thu hẹp trong cấu trúc gia đình riêng lẻ như hiện nay, nhưng được mở rộng trong sự hiệp thông trọn vẹn của dân Đức Chúa Trời, điều tốt đẹp của tình yêu không bị mất đi, nhưng được hoàn thiện vượt xa hình thức hiện tại.
4. Thưa Chúa: Để chứng minh sự sống lại, Đức Chúa Jesus đã không dùng một câu nói trực tiếp về sự sống lại, mà dùng lời Đức Chúa Trời phán với Môi-se tại bụi gai: "Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6). Người Sa-đu-sê chỉ công nhận năm sách Môi-se là thẩm quyền cao nhất, và họ bác bỏ giáo lý về sự sống lại. Cách lập luận này rất đặc biệt và cũng rất mạnh mẽ, vì "nó" ở thì hiện tại "Ta là" (chứ không phải "Ta đã từng là"), "nó" chứng minh rằng các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên không bị tiêu diệt khỏi sự hiện hữu, họ vẫn đang sống trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Jesus muốn người nghe nhận ra: Đức Chúa Trời không lập giao ước đời đời với những con người rồi để họ biến mất mãi mãi.
Điều này cho thấy: từng chữ trong Thánh Kinh đều có ý nghĩa, Lời Đức Chúa Trời nhất quán và sống động. Chân lý lớn có thể nằm ngay trong cách Đức Chúa Trời tự bày tỏ. Phân đoạn này cũng đem lại sự an ủi rất lớn: Những người thuộc về Đức Chúa Trời không bao giờ biến mất khỏi sự hiện diện của Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu kết luận của Đức Chúa Jesus: "Ngài không là Đức Chúa Trời của những kẻ chết nhưng của những người sống". Nếu Đức Chúa Trời tự xưng là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp hàng trăm năm sau khi họ qua đời, thì điều đó khẳng định về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và những người đã chết trong đức tin là họ vẫn đang sống. Điều này mang lại hy vọng họ sẽ được làm con dân của Ngài trong Vương Quốc Trời đời đời vinh hiển cho những ai tin vào Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Những người Sa-đu-sê chỉ chấp nhận Ngũ Kinh (5 sách của Môi-se) làm thẩm quyền, và Đức Chúa Jesus đã dùng chính Ngũ Kinh để chứng minh sự sống lại. Qua đó, Ngài dạy chúng con rằng Thánh Kinh có sự nhất quán và đủ thẩm quyền để giải đáp những nghi vấn lớn nhất của loài người trong mọi lĩnh vực của sự sống. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Đám đông có thể cho rằng câu hỏi của người Sa-đu-sê rất thông minh và khó đáp, nhưng Đức Chúa Jesus đã chỉ ra rằng nó xuất phát từ sự lầm lạc. Con học được: Con sẽ dùng chính những Lời lẽ thật, chân lý để đối diện với những câu hỏi có vẻ "hóc búa" nhằm hạ bệ đức tin. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong câu chuyện này giúp con tự tin hơn vào lẽ thật của Tin Lành một cách tuyệt đối. Ngài là Sự Sáng (Giăng 8:12), là nguồn của mọi tri thức, và sự hiểu biết của Ngài là vô tận. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian học hỏi Thánh Kinh một cách nghiêm túc, không hời hợt. Sự lầm lạc của những người Sa-đu-sê đến từ việc họ không biết Thánh Kinh sâu sắc. Con sẽ không để sự hiểu biết nông cạn khiến con tin theo những lý luận sai lầm về các lẽ thật lớn như sự sống lại, sự phán xét, và sự cứu rỗi. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt tâm linh con để không chỉ biết Thánh Kinh qua chữ nghĩa, nhưng còn biết "quyền phép của Đức Chúa Trời". Con để quyền năng của Ngài phá tan những giới hạn trong suy nghĩ của con về những điều Ngài có thể làm, kể cả việc khiến kẻ chết sống lại. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con sống với hy vọng về sự sống lại, và để hy vọng ấy định hình cách con nhìn nhận những mất mát và đau thương trong đời này. Sự chết không phải là dấu chấm hết. Những người thân yêu đã chết trong Chúa vẫn đang sống với Ngài, và con sẽ gặp lại họ trong vương quốc vĩnh cửu. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Trong đời sống hôn nhân, con trân trọng mối quan hệ vợ chồng hiện tại, nhưng cũng không bám víu vào nó như thể nó sẽ tồn tại mãi mãi. Con nhìn xa hơn: mục đích cuối cùng của đời sống con không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng là sự hiệp nhất trọn vẹn với Đức Chúa Trời và với anh chị em trong vương quốc của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con đặt niềm tin của con vào Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng tự xưng "Ta là Đức Chúa Trời của...". Ngài không phải là một Đức Chúa Trời của quá khứ xa xôi, nhưng là Đức Chúa Trời hiện tại, đang hành động, đang quan hệ với dân Ngài. Con đến với Ngài mỗi ngày như một người đang sống và đang được Ngài nâng đỡ. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi con gặp những câu hỏi hay những lý luận dường như có lý nhằm phủ nhận đức tin của con (kể cả từ những người thông minh, học thức), con sẽ không hoảng sợ. Con bình tĩnh trở về với Thánh Kinh, như Đức Chúa Jesus đã làm, và tìm kiếm những lẽ thật nền tảng để đáp trả trong tình yêu thương và sự khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con sống như một người đã được dự phần vào sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Điều đó có nghĩa là con không còn bị ràng buộc bởi sự sợ hãi cái chết, và con có thể dạn dĩ sống cho Tin Lành, dâng thân thể mình làm công cụ của sự sống, biết rằng dù thân thể hư nát, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó sống lại trong vinh quang. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***