Hôm nay, ngày 11/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:12-17. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê. 13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li, 14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại. 16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7} 17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đếnA-men!"
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại chọn bắt đầu chức vụ tại Ca-bê-na-um, một vùng đất của "các dân ngoại", thay vì tại thành phố quan trọng như Giê-ru-sa-lem vì Ngài được biết ông Giăng đã bị đi tù vì sự công chính của mình. 2. Ý nghĩa của việc lời Tiên Tri Ê-sai được "ứng nghiệm" qua sự hiện diện của Đức Chúa Jesus tại vùng đất này là đã “thấy ánh sáng lớn” là sự cứu rỗi đã đến với vùng đất này. Cảm tạ Chúa. 3. Hình ảnh "ánh sáng lớn" chiếu vào "sự tối tăm" và "bóng của sự chết" muốn truyền đạt về sự thiếu hiểu biết về Chúa, về Tin Lành trong tình trạng thuộc linh của loài người. Chúa đến để khai sáng cho họ, để giải phóng cho họ khỏi sự nô lệ của tội lỗi, sự áp chế của sự chết. Cảm tạ Chúa. 4. Thông điệp đầu tiên của Đức Chúa Jesus lại bắt đầu bằng lời kêu gọi "ăn năn" thay vì những lời an ủi vì chỉ có sự ăn năn, từ bỏ tội thì tội mới được tha, linh hồn mới được cứu. Cảm tạ Chúa. 5. "Vương Quốc Trời đã đến gần", câu này có ý nghĩa khi một người thật lòng tin Chúa thì Vương Quốc Trời đã đến ngay trong tâm thần, trong tấm lòng của họ, chứ không phải Vương Quốc Trời đến, hiểu theo nghĩa đen. 6. Việc Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ ngay sau khi Giăng Báp-tít bị tù cho thấy có sự gắn kết liên tục trong kế hoạch của Đức Chúa Trời trong công cuộc cứu rỗi loài người. Cảm tạ Chúa. 7. Đức Chúa Jesus lại chọn những vùng đất bị coi là "ngoại biên" (ngoài biên giới) để bắt đầu công việc truyền giáo của mình là thể hiện tình yêu lớn của Thiên Chúa đối với loài người cho dù họ là dân ngoại. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Tìm kiếm ánh sáng trong tối tăm. Khi gặp khó khăn, con tìm kiếm sự hiện diện của Chúa như nguồn ánh sáng dẫn dắt và an ủi, thay vì chỉ dựa vào sức mình. Con cảm tạ Chúa. 2. Con thực hành sự ăn năn hàng ngày. Con dành thời gian mỗi ngày để soi xét lương tâm, thừa nhận những sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ để có thể đổi mới bản thân. Con cảm tạ Chúa. 3. Mang ánh sáng đến những nơi "ngoại biên". Con sẽ quan tâm và phục vụ những người bị xã hội bỏ quên, những người cần được yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Con cảm tạ Chúa. 4. Con chuẩn bị tấm lòng cho Vương Quốc Trời. Con sống mỗi ngày với ý thức rằng, Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống, và chuẩn bị tấm lòng để đón nhận những ân điển của Ngài. Con cảm tạ Chúa. 5. Con tiếp tục sứ mệnh dù gặp khó khăn. Giống như Đức Chúa Jesus tiếp tục sứ mệnh dù Giăng Báp-tít bị tù, hãy kiên trì làm điều tốt và phục vụ người khác dù hoàn cảnh có thể khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Hôm nay, ngày 11/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:12-17.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đếnA-men!"
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại chọn bắt đầu chức vụ tại Ca-bê-na-um, một vùng đất của "các dân ngoại", thay vì tại thành phố quan trọng như Giê-ru-sa-lem vì Ngài được biết ông Giăng đã bị đi tù vì sự công chính của mình.
2. Ý nghĩa của việc lời Tiên Tri Ê-sai được "ứng nghiệm" qua sự hiện diện của Đức Chúa Jesus tại vùng đất này là đã “thấy ánh sáng lớn” là sự cứu rỗi đã đến với vùng đất này. Cảm tạ Chúa.
3. Hình ảnh "ánh sáng lớn" chiếu vào "sự tối tăm" và "bóng của sự chết" muốn truyền đạt về sự thiếu hiểu biết về Chúa, về Tin Lành trong tình trạng thuộc linh của loài người. Chúa đến để khai sáng cho họ, để giải phóng cho họ khỏi sự nô lệ của tội lỗi, sự áp chế của sự chết. Cảm tạ Chúa.
4. Thông điệp đầu tiên của Đức Chúa Jesus lại bắt đầu bằng lời kêu gọi "ăn năn" thay vì những lời an ủi vì chỉ có sự ăn năn, từ bỏ tội thì tội mới được tha, linh hồn mới được cứu. Cảm tạ Chúa.
5. "Vương Quốc Trời đã đến gần", câu này có ý nghĩa khi một người thật lòng tin Chúa thì Vương Quốc Trời đã đến ngay trong tâm thần, trong tấm lòng của họ, chứ không phải Vương Quốc Trời đến, hiểu theo nghĩa đen.
6. Việc Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ ngay sau khi Giăng Báp-tít bị tù cho thấy có sự gắn kết liên tục trong kế hoạch của Đức Chúa Trời trong công cuộc cứu rỗi loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Đức Chúa Jesus lại chọn những vùng đất bị coi là "ngoại biên" (ngoài biên giới) để bắt đầu công việc truyền giáo của mình là thể hiện tình yêu lớn của Thiên Chúa đối với loài người cho dù họ là dân ngoại. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Tìm kiếm ánh sáng trong tối tăm. Khi gặp khó khăn, con tìm kiếm sự hiện diện của Chúa như nguồn ánh sáng dẫn dắt và an ủi, thay vì chỉ dựa vào sức mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành sự ăn năn hàng ngày. Con dành thời gian mỗi ngày để soi xét lương tâm, thừa nhận những sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ để có thể đổi mới bản thân. Con cảm tạ Chúa.
3. Mang ánh sáng đến những nơi "ngoại biên". Con sẽ quan tâm và phục vụ những người bị xã hội bỏ quên, những người cần được yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Con cảm tạ Chúa.
4. Con chuẩn bị tấm lòng cho Vương Quốc Trời. Con sống mỗi ngày với ý thức rằng, Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống, và chuẩn bị tấm lòng để đón nhận những ân điển của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Con tiếp tục sứ mệnh dù gặp khó khăn. Giống như Đức Chúa Jesus tiếp tục sứ mệnh dù Giăng Báp-tít bị tù, hãy kiên trì làm điều tốt và phục vụ người khác dù hoàn cảnh có thể khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***