Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được: 1. Tại sao Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo? Con hiểu rằng Đức Chúa Trời dò xét lòng người, khi biết họ thật lòng tin Chúa, thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, ngự trong tấm lòng họ, soi sáng dẫn dắt họ, tác động vào lòng họ (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:8). Đây là một vinh dự, một ơn phước lớn cho ai có được ân huệ này. Còn có điều nào truyệt vời hơn khi Chúa ở cùng loài người và Ngài cũng là Đấng hay ghen (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 34:14; Gia-cơ 4:5). Con xin Chúa giúp con chỉ yêu Ngài trên hết (Ma-thi-ơ 22:37) để không làm cho Ngài thất vọng, buồn lòng. Con cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta có nhận ra những thời điểm khi Đức Thánh Linh đang hành động trong cuộc sống của những người chung quanh, ngay cả khi điều đó xảy ra theo cách không ngờ tới không? Kính thưa Chúa, chỉ khi họ có những biểu hiện mà con thấy, nghe được, khi họ có lời ăn tiếng nói với những “ngôn ngữ mới” (Mác 16-17), những công việc luôn làm theo Lời Chúa. Đó là họ đã được Đức Thánh Linh “ghé thăm”. Con cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta có đang đặt ra những rào cản vô hình đối với việc ai có thể trở thành môn đồ của Đấng Christ không? Kính thưa Chúa! Việc ngăn cản ai đó đến với Đấng Christ dù là vô hình hay hữu hình là có tội với Chúa và sẽ bị Chúa báo trả. Con dân Chúa ai dám chống lại ý muốn của Chúa? Con xin Chúa giúp con có thể tạo ra những rào cản vô hình mà con vô tình không biết. Con cảm tạ Chúa.
4. Tại sao khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các dân ngoại, các tín đồ chịu cắt bì đã kinh ngạc? Chúng ta có thường kinh ngạc khi Chúa làm việc theo những cách vượt quá kỳ vọng của chúng ta không? Kính thưa Chúa, họ kinh ngạc cũng phải khi thấy Chúa yêu người ngoại như yêu dân Do-thái, hoặc Ngài làm việc theo những cách vượt quá kỳ vọng của chúng con. Con cảm tạ Chúa.
5. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên nhạy cảm hơn với tác động của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh? Kính thưa Chúa! Sự nhạy cảm là một ơn phước Chúa ban cho ai hết lòng tìm kiếm Ngài (Châm Ngôn 8:17; Giê-rê-mi 29:13; A-mốt 5:4). Con xin Chúa giúp con hết lòng yêu kính Ngài (Ma-thi-ơ 22:37). Con cảm tạ Chúa.
6. Con sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình khi chứng kiến Chúa làm việc theo những cách mới. Con cảm tạ Chúa.
7. Con tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Trời khi trải nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 1. Hãy cầu nguyện để Chúa mở rộng tầm nhìn của bạn, giúp bạn nhận ra công việc của Đức Thánh Linh ngoài những ranh giới thông thường. A-men! Con cảm tạ Chúa.
2. Hãy suy ngẫm về những thành kiến hoặc kỳ vọng có thể ngăn cản bạn chào đón những người khác vào Hội Thánh. A-men! Con cảm tạ Chúa.
3. Khi bạn chứng kiến Đức Thánh Linh làm việc theo những cách bất ngờ, hãy ghi lại những khoảnh khắc đó trong nhật ký tâm linh và chia sẻ với những người khác. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo?
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời dò xét lòng người, khi biết họ thật lòng tin Chúa, thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, ngự trong tấm lòng họ, soi sáng dẫn dắt họ, tác động vào lòng họ (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:8). Đây là một vinh dự, một ơn phước lớn cho ai có được ân huệ này. Còn có điều nào truyệt vời hơn khi Chúa ở cùng loài người và Ngài cũng là Đấng hay ghen (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 34:14; Gia-cơ 4:5). Con xin Chúa giúp con chỉ yêu Ngài trên hết (Ma-thi-ơ 22:37) để không làm cho Ngài thất vọng, buồn lòng. Con cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta có nhận ra những thời điểm khi Đức Thánh Linh đang hành động trong cuộc sống của những người chung quanh, ngay cả khi điều đó xảy ra theo cách không ngờ tới không?
Kính thưa Chúa, chỉ khi họ có những biểu hiện mà con thấy, nghe được, khi họ có lời ăn tiếng nói với những “ngôn ngữ mới” (Mác 16-17), những công việc luôn làm theo Lời Chúa. Đó là họ đã được Đức Thánh Linh “ghé thăm”. Con cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta có đang đặt ra những rào cản vô hình đối với việc ai có thể trở thành môn đồ của Đấng Christ không? Kính thưa Chúa! Việc ngăn cản ai đó đến với Đấng Christ dù là vô hình hay hữu hình là có tội với Chúa và sẽ bị Chúa báo trả. Con dân Chúa ai dám chống lại ý muốn của Chúa? Con xin Chúa giúp con có thể tạo ra những rào cản vô hình mà con vô tình không biết. Con cảm tạ Chúa.
4. Tại sao khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các dân ngoại, các tín đồ chịu cắt bì đã kinh ngạc? Chúng ta có thường kinh ngạc khi Chúa làm việc theo những cách vượt quá kỳ vọng của chúng ta không?
Kính thưa Chúa, họ kinh ngạc cũng phải khi thấy Chúa yêu người ngoại như yêu dân Do-thái, hoặc Ngài làm việc theo những cách vượt quá kỳ vọng của chúng con. Con cảm tạ Chúa.
5. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên nhạy cảm hơn với tác động của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh?
Kính thưa Chúa! Sự nhạy cảm là một ơn phước Chúa ban cho ai hết lòng tìm kiếm Ngài (Châm Ngôn 8:17; Giê-rê-mi 29:13; A-mốt 5:4). Con xin Chúa giúp con hết lòng yêu kính Ngài (Ma-thi-ơ 22:37). Con cảm tạ Chúa.
6. Con sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình khi chứng kiến Chúa làm việc theo những cách mới. Con cảm tạ Chúa.
7. Con tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Trời khi trải nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Hãy cầu nguyện để Chúa mở rộng tầm nhìn của bạn, giúp bạn nhận ra công việc của Đức Thánh Linh ngoài những ranh giới thông thường. A-men! Con cảm tạ Chúa.
2. Hãy suy ngẫm về những thành kiến hoặc kỳ vọng có thể ngăn cản bạn chào đón những người khác vào Hội Thánh. A-men! Con cảm tạ Chúa.
3. Khi bạn chứng kiến Đức Thánh Linh làm việc theo những cách bất ngờ, hãy ghi lại những khoảnh khắc đó trong nhật ký tâm linh và chia sẻ với những người khác. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung