Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng." 27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. 28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!" 30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?" 31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người. 32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình. 33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?" 35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. 36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" 37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời." 38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người. 39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. 40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Kính thưa Chúa, Đây là những điều con học được: 1. Chúng ta có sẵn lòng vâng phục ngay lập tức như Phi-líp khi Chúa kêu gọi không? Phi-líp đã không ngần ngại rời bỏ công việc đang làm để đi đến một nơi xa lạ. Khi được Chúa kêu gọi, và sai dùng để hầu việc Chúa, con xem đó là vinh dự, là diễm phúc, là ơn Chúa ban. Con sẵn sàng rời bỏ công việc đang làm, đi đến một nơi xa lạ, lập tức vâng phục ngay. Con cảm tạ Chúa.
2. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp đến đúng thời điểm và địa điểm để gặp viên hoạn quan. Chúng ta có tin rằng Chúa cũng đang hướng dẫn từng bước của mình trong cuộc sống không? Con tin Chúa đang hướng dẫn từng bước đi của con. Con cần có nếp sống đẹp lòng Chúa thì Chúa mới dùng con. Con cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta có nhận ra những cơ hội chia sẻ Tin Lành mà Chúa đặt để trong cuộc sống hàng ngày không? Đôi khi những cơ hội này có thể đến từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những cơ hội chia sẻ Tin Lành là có và có thể là bất ngờ. Con cần có những thiện cảm đối với những người mà con tiếp cận, để họ nhận ra có thể có thể nhận được điều tốt lành nào đó khi tiếp xúc với con. Xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.
4. Khi chia sẻ về Chúa Jesus, chúng ta có bắt đầu từ chỗ người nghe đang có thắc mắc không? Phi-líp đã khôn sáng bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh mà viên hoạn quan đang đọc. Đúng vậy, đây là thời điểm quý báu để dùng những điều con học được từ Lời Chúa để giảng giải kinh cho đối tượng mình đang tiếp cận.
5. Sự khẩn thiết của viên hoạn quan khi hỏi: "Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về tầm quan trọng của việc công khai đức tin? Sự chịu báp-tem cho người đến với Chúa thường gây cho họ một ấn tượng mạnh khi toàn thân được nhúng chìm trong nước, và ra khỏi nước, tạo nên một cảm giác tôi đã trở nên một người mới, khác hẳn với con người cũ trước đây, nói lên tầm quan trọng của việc công khai đức tin của mình với Chúa, với Ma Quỷ và với mọi người. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 1. Bạn có thường xuyên lắng nghe tiếng Chúa qua những dấu hiệu nhỏ trong cuộc sống không? Nếu Chúa gọi bạn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, liệu bạn có sẵn sàng trỗi dậy và đi như Phi-líp? Con phải thật nhậy bén để nhận ra những dấu hiệu này. Con sẵn sàng trỗi dậy như Phi-líp. Con cảm tạ Chúa.
2. Bạn có thể chuẩn bị mình bằng cách học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa, để khi có cơ hội, bạn có thể giải thích Tin Lành một cách rõ ràng như Phi-líp. Đúng vậy, con thực hiện Giô-suê 1:8 giúp con học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa để giải thích Tin Lành rõ ràng như Phi-líp. Cảm tạ Chúa.
3. Khi đọc Thánh Kinh, bạn có bao giờ tự hỏi như viên hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu?" không? Bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc học hỏi thêm để hiểu rõ hơn chưa? Con không tự hỏi như viên hoạn quan, nhưng con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ con để con hiểu được Chúa muốn dạy con điều gì qua câu nào đó. Con cảm tạ Chúa.
4. Bạn hãy nhạy bén với những người xung quanh đang tìm kiếm chân lý. Có thể họ, như viên hoạn quan, cần người hướng dẫn để hiểu về Chúa. Con biết rằng, đã là con người thì ai cũng mong muốn cho mình muốn có những tương lai tốt lành. Để hướng dẫn họ đến những điều đó thì lại không hề dễ vì Ma Quỷ luôn tìm cách quấy rối, phá đám, không cho họ đến với Chúa và Lời Chúa. Bởi vậy, con phải cầu nguyện xin sự trợ giúp từ Chúa, xua đuổi tà linh, mở trí, mở lòng họ để họ đến với lẽ thật của Tin Lành. Bất kỳ người lạ nào con gặp cũng có thể là cơ hội để nói về Chúa cho họ. Con cảm tạ Chúa.
5. Bạn đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay địa vị xã hội. Hãy sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với bất cứ ai Chúa đưa đến trong đời sống của bạn. Đúng vậy, nếu có cơ hội, con sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho họ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Nếu bạn đang đứng trước quyết định công khai đức tin của mình (như chịu báp-tem), bạn có dám vượt qua mọi rào cản để làm điều đó không? Điều gì đang giữ bạn lại? Con sẵn sàng công khai đức tin của mình trước mọi người dù họ là công an hay chính quyền mà không sợ bị bắt bớ (Ma-thi-ơ 10:32-33). Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có sẵn lòng vâng phục ngay lập tức như Phi-líp khi Chúa kêu gọi không? Phi-líp đã không ngần ngại rời bỏ công việc đang làm để đi đến một nơi xa lạ. Khi được Chúa kêu gọi, và sai dùng để hầu việc Chúa, con xem đó là vinh dự, là diễm phúc, là ơn Chúa ban. Con sẵn sàng rời bỏ công việc đang làm, đi đến một nơi xa lạ, lập tức vâng phục ngay. Con cảm tạ Chúa.
2. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp đến đúng thời điểm và địa điểm để gặp viên hoạn quan. Chúng ta có tin rằng Chúa cũng đang hướng dẫn từng bước của mình trong cuộc sống không? Con tin Chúa đang hướng dẫn từng bước đi của con. Con cần có nếp sống đẹp lòng Chúa thì Chúa mới dùng con. Con cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta có nhận ra những cơ hội chia sẻ Tin Lành mà Chúa đặt để trong cuộc sống hàng ngày không? Đôi khi những cơ hội này có thể đến từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những cơ hội chia sẻ Tin Lành là có và có thể là bất ngờ. Con cần có những thiện cảm đối với những người mà con tiếp cận, để họ nhận ra có thể có thể nhận được điều tốt lành nào đó khi tiếp xúc với con. Xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.
4. Khi chia sẻ về Chúa Jesus, chúng ta có bắt đầu từ chỗ người nghe đang có thắc mắc không? Phi-líp đã khôn sáng bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh mà viên hoạn quan đang đọc. Đúng vậy, đây là thời điểm quý báu để dùng những điều con học được từ Lời Chúa để giảng giải kinh cho đối tượng mình đang tiếp cận.
5. Sự khẩn thiết của viên hoạn quan khi hỏi: "Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về tầm quan trọng của việc công khai đức tin? Sự chịu báp-tem cho người đến với Chúa thường gây cho họ một ấn tượng mạnh khi toàn thân được nhúng chìm trong nước, và ra khỏi nước, tạo nên một cảm giác tôi đã trở nên một người mới, khác hẳn với con người cũ trước đây, nói lên tầm quan trọng của việc công khai đức tin của mình với Chúa, với Ma Quỷ và với mọi người. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thường xuyên lắng nghe tiếng Chúa qua những dấu hiệu nhỏ trong cuộc sống không? Nếu Chúa gọi bạn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, liệu bạn có sẵn sàng trỗi dậy và đi như Phi-líp? Con phải thật nhậy bén để nhận ra những dấu hiệu này. Con sẵn sàng trỗi dậy như Phi-líp. Con cảm tạ Chúa.
2. Bạn có thể chuẩn bị mình bằng cách học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa, để khi có cơ hội, bạn có thể giải thích Tin Lành một cách rõ ràng như Phi-líp. Đúng vậy, con thực hiện Giô-suê 1:8 giúp con học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa để giải thích Tin Lành rõ ràng như Phi-líp. Cảm tạ Chúa.
3. Khi đọc Thánh Kinh, bạn có bao giờ tự hỏi như viên hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu?" không? Bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc học hỏi thêm để hiểu rõ hơn chưa? Con không tự hỏi như viên hoạn quan, nhưng con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ con để con hiểu được Chúa muốn dạy con điều gì qua câu nào đó. Con cảm tạ Chúa.
4. Bạn hãy nhạy bén với những người xung quanh đang tìm kiếm chân lý. Có thể họ, như viên hoạn quan, cần người hướng dẫn để hiểu về Chúa. Con biết rằng, đã là con người thì ai cũng mong muốn cho mình muốn có những tương lai tốt lành. Để hướng dẫn họ đến những điều đó thì lại không hề dễ vì Ma Quỷ luôn tìm cách quấy rối, phá đám, không cho họ đến với Chúa và Lời Chúa. Bởi vậy, con phải cầu nguyện xin sự trợ giúp từ Chúa, xua đuổi tà linh, mở trí, mở lòng họ để họ đến với lẽ thật của Tin Lành. Bất kỳ người lạ nào con gặp cũng có thể là cơ hội để nói về Chúa cho họ. Con cảm tạ Chúa.
5. Bạn đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay địa vị xã hội. Hãy sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với bất cứ ai Chúa đưa đến trong đời sống của bạn. Đúng vậy, nếu có cơ hội, con sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho họ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Nếu bạn đang đứng trước quyết định công khai đức tin của mình (như chịu báp-tem), bạn có dám vượt qua mọi rào cản để làm điều đó không? Điều gì đang giữ bạn lại? Con sẵn sàng công khai đức tin của mình trước mọi người dù họ là công an hay chính quyền mà không sợ bị bắt bớ (Ma-thi-ơ 10:32-33). Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***