Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
Hôm nay, ngày 17/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:42-46.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'? 43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy. 44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi." 45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ. 46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus trích dẫn lời tiên tri trong Thi Thiên 118:22-23, khối đá bị loại bỏ lại trở thành đá đầu góc. Điều này cho biết chương trình cứu rỗi loài người được dự liệu từ buổi Sáng Thế rất chi tiết và không thể sai lệch, bày tỏ sự khôn sáng, quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt trên sự hiểu biết và dự tính của loài người. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, theo Đức Chúa Jesus, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là tin Chúa Jesus, thể hiện qua sự vâng Lời, làm theo mọi điều răn, trung tín cho đến chết. Các lãnh đạo tôn giáo khi ấy lại không đáp ứng được vì họ không tin Ngài là Đấng Mê-si-a, không ăn năn tội, không làm theo mà còn bắt bớ, cản trở những công việc của Ngài.
3. Thưa Chúa: Lời cảnh báo về việc "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác" (câu 43) nói lên nguyên tắc là phải tôn Ngài là Chúa, là Chủ của mình, luôn gắn kết, trông cậy, nương dựa nơi Ngài trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người. Đặc ân thuộc linh luôn đi kèm với trách nhiệm. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Hình ảnh "rơi trên đá" tượng trưng cho sự hư mất của những người không biết đến Chúa, và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những người đã tin Chúa nhưng không làm theo Lời răn dạy của Ngài, đó là cách phản ứng khác nhau đối với Đức Chúa Jesus là nền tảng.
5. Thưa Chúa: Các lãnh đạo tôn giáo nhận ra Đức Chúa Jesus đang nói về họ, nhưng phản ứng của họ là tìm cách bắt Ngài. Điều này tiết lộ tình trạng tấm lòng cứng cỏi, kiêu ngạo, không có tình yêu thương, cho mình là đúng, dẫn tới sự mù lòa thuộc linh khiến loài người chống lại lẽ thật.
6. Thưa Chúa: Sự sợ hãi đám đông của các nhà lãnh đạo (câu 46) cho thấy họ quan tâm đến chức quyền lãnh đạo của họ có thể bị mất hơn là vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời.
7. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa thái độ của giới lãnh đạo và thái độ của đám đông dân chúng tin Ngài là tiên tri cho thấy nguồn gốc của đức tin thật là sự khiêm nhường, muốn được nương nhờ nơi tình yêu, nơi quyền năng, nơi ơn thương xót trong ơn cứu rỗi của Chúa, đặt Chúa trên hết mọi sự. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xét xem mình có đang xây dựng đời sống mình trên "khối đá góc" là Đức Chúa Jesus và lẽ thật của Ngài, chứ không dựa dựa trên những nền tảng dễ vỡ khác như quan điểm cá nhân hay sự chấp nhận của người đời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con muốn được Đức Chúa Trời xem là "dân tộc làm ra hoa quả". Vì vậy, con sẽ cầu nguyện xin Ngài giúp con nhận biết và loại bỏ những thái độ hoặc thói quen yêu thế gian, dễ rơi vào những cám dỗ rồi phạm tội trong đời sống con, và làm cản trở việc kết quả thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời cảnh báo trong phân đoạn này nhắc con nghiêm túc suy ngẫm về vị trí của Đức Chúa Jesus trong cuộc đời mình: Ngài là Đấng con tôn kính và vâng theo hoặc là "hòn đá vấp ngã" con khi chống đối hoặc lảng tránh. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi lời Đức Chúa Jesus hoặc Thánh Kinh khiển trách, sửa dạy con, con sẽ học tập thái độ tiếp nhận với lòng khiêm nhường và ăn năn, thay vì phòng thủ hoặc tìm cách "bắt bẻ" lẽ thật. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con cần đề phòng việc để cho nỗi sợ ý kiến người khác (như "sợ đám đông") chi phối và ngăn cản con làm điều đúng đắn hoặc đứng về phía lẽ thật của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con sẽ cố gắng giữ cho đức tin của mình là đức tin sống động, cá nhân nơi Đức Chúa Jesus, chứ không chỉ là sự đồng thuận theo đám đông hay truyền thống. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phân đoạn này thôi thúc con trung tín chia sẻ Tin Lành và sống làm chứng về Đấng Christ, vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời được ban cho những ai tiếp nhận và trung tín sinh hoa kết quả cho Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
Hôm nay, ngày 17/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:42-46.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'?
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi."
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus trích dẫn lời tiên tri trong Thi Thiên 118:22-23, khối đá bị loại bỏ lại trở thành đá đầu góc. Điều này cho biết chương trình cứu rỗi loài người được dự liệu từ buổi Sáng Thế rất chi tiết và không thể sai lệch, bày tỏ sự khôn sáng, quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt trên sự hiểu biết và dự tính của loài người. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, theo Đức Chúa Jesus, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là tin Chúa Jesus, thể hiện qua sự vâng Lời, làm theo mọi điều răn, trung tín cho đến chết. Các lãnh đạo tôn giáo khi ấy lại không đáp ứng được vì họ không tin Ngài là Đấng Mê-si-a, không ăn năn tội, không làm theo mà còn bắt bớ, cản trở những công việc của Ngài.
3. Thưa Chúa: Lời cảnh báo về việc "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác" (câu 43) nói lên nguyên tắc là phải tôn Ngài là Chúa, là Chủ của mình, luôn gắn kết, trông cậy, nương dựa nơi Ngài trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người. Đặc ân thuộc linh luôn đi kèm với trách nhiệm. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Hình ảnh "rơi trên đá" tượng trưng cho sự hư mất của những người không biết đến Chúa, và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những người đã tin Chúa nhưng không làm theo Lời răn dạy của Ngài, đó là cách phản ứng khác nhau đối với Đức Chúa Jesus là nền tảng.
5. Thưa Chúa: Các lãnh đạo tôn giáo nhận ra Đức Chúa Jesus đang nói về họ, nhưng phản ứng của họ là tìm cách bắt Ngài. Điều này tiết lộ tình trạng tấm lòng cứng cỏi, kiêu ngạo, không có tình yêu thương, cho mình là đúng, dẫn tới sự mù lòa thuộc linh khiến loài người chống lại lẽ thật.
6. Thưa Chúa: Sự sợ hãi đám đông của các nhà lãnh đạo (câu 46) cho thấy họ quan tâm đến chức quyền lãnh đạo của họ có thể bị mất hơn là vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời.
7. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa thái độ của giới lãnh đạo và thái độ của đám đông dân chúng tin Ngài là tiên tri cho thấy nguồn gốc của đức tin thật là sự khiêm nhường, muốn được nương nhờ nơi tình yêu, nơi quyền năng, nơi ơn thương xót trong ơn cứu rỗi của Chúa, đặt Chúa trên hết mọi sự. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xét xem mình có đang xây dựng đời sống mình trên "khối đá góc" là Đức Chúa Jesus và lẽ thật của Ngài, chứ không dựa dựa trên những nền tảng dễ vỡ khác như quan điểm cá nhân hay sự chấp nhận của người đời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con muốn được Đức Chúa Trời xem là "dân tộc làm ra hoa quả". Vì vậy, con sẽ cầu nguyện xin Ngài giúp con nhận biết và loại bỏ những thái độ hoặc thói quen yêu thế gian, dễ rơi vào những cám dỗ rồi phạm tội trong đời sống con, và làm cản trở việc kết quả thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời cảnh báo trong phân đoạn này nhắc con nghiêm túc suy ngẫm về vị trí của Đức Chúa Jesus trong cuộc đời mình: Ngài là Đấng con tôn kính và vâng theo hoặc là "hòn đá vấp ngã" con khi chống đối hoặc lảng tránh. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi lời Đức Chúa Jesus hoặc Thánh Kinh khiển trách, sửa dạy con, con sẽ học tập thái độ tiếp nhận với lòng khiêm nhường và ăn năn, thay vì phòng thủ hoặc tìm cách "bắt bẻ" lẽ thật. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con cần đề phòng việc để cho nỗi sợ ý kiến người khác (như "sợ đám đông") chi phối và ngăn cản con làm điều đúng đắn hoặc đứng về phía lẽ thật của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con sẽ cố gắng giữ cho đức tin của mình là đức tin sống động, cá nhân nơi Đức Chúa Jesus, chứ không chỉ là sự đồng thuận theo đám đông hay truyền thống. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phân đoạn này thôi thúc con trung tín chia sẻ Tin Lành và sống làm chứng về Đấng Christ, vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời được ban cho những ai tiếp nhận và trung tín sinh hoa kết quả cho Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 17/12/2025
***