Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 08/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:14-22. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt. 15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ. 16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh. 17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4} 18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia. 19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi." 20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu." 21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước." 22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, mẹ vợ của Phi-e-rơ lập tức đứng dậy phục vụ sau khi được chữa lành. Điều này cho thấy bà bày tỏ thái độ biết ơn qua những sự phục vụ. Chúng con cũng bày tỏ sự biết ơn của chúng con qua sự hầu việc Ngài, làm sáng Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Đức Chúa Jesus chữa lành "hết thảy những người có bệnh", điều này bày tỏ về tình yêu và quyền năng của Ngài đối với loài người là vô hạn. Ngài thông cảm với nỗi đau của họ khi bị bệnh tật, tội lỗi cầm tù, thống trị. Cảm tạ Chúa.
3. Lời tiên tri của Ê-sai về việc Đức Chúa Jesus "gánh lấy những sự đau ốm" có ý nghĩa sâu xa hơn ngoài việc chữa bệnh thể xác, mà còn chữa lành cho tâm linh cho con người khi Ngài gánh thay những tội lỗi cho họ. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus nói "Con Người không có chỗ để gối đầu" khi một thầy thông giáo muốn theo Ngài là phải chấp nhận từ bỏ mọi sự, chấp nhận cuộc sống khó khăn, khi theo Chúa, và đó cũng là bài học cho chúng con (Ma-thi-ơ 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23).
5. Ý nghĩa thực sự của câu "Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ" là những việc của trần gian, thì hãy để những người trần gian lo. Còn môn đồ thì lo hầu việc Chúa là ưu tiên trước hết. Chúng con theo Ngài thì chuyên tâm hầu việc Ngài, mà không lo việc thế gian. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng, sự khác biệt giữa hai người muốn theo Đức Chúa Jesus trong đoạn này là người đầu muốn theo Ngài tới cùng, còn người thứ hai còn bị việc đời níu kéo.
7. Việc theo Đức Chúa Jesus đòi hỏi những hy sinh đời sống, những tiện nghi, những giàu sang, những sung sướng và cam kết chịu thử thách, chịu khổ, chịu nhục, chịu đắng cay để theo Chúa. Đó là lò “luyện” của Chúa (Ê-sai 48:10).
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Khi nhận được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Jesus, con như mẹ vợ của Phi-e-rơ, lập tức đứng dậy để phục vụ người khác với lòng biết ơn.
2. Con tin tưởng rằng, Đức Chúa Jesus có thể chữa lành không chỉ những vết thương thể xác mà còn những đau khổ thuộc linh trong đời sống của con. Con cảm tạ Chúa.
3. Trước khi quyết định theo Đức Chúa Jesus, con cân nhắc kỹ về những hy sinh và cam kết thực sự mà việc này đòi hỏi. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ không để những mối quan tâm thế gian, dù chính đáng đến đâu, trở thành rào cản ngăn con dành ưu tiên cho Đức Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài.
5. Con sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo Đức Chúa Jesus, ngay cả khi con đường phía trước không rõ ràng hoặc thoải mái. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 08/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:14-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước."
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, mẹ vợ của Phi-e-rơ lập tức đứng dậy phục vụ sau khi được chữa lành. Điều này cho thấy bà bày tỏ thái độ biết ơn qua những sự phục vụ. Chúng con cũng bày tỏ sự biết ơn của chúng con qua sự hầu việc Ngài, làm sáng Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Đức Chúa Jesus chữa lành "hết thảy những người có bệnh", điều này bày tỏ về tình yêu và quyền năng của Ngài đối với loài người là vô hạn. Ngài thông cảm với nỗi đau của họ khi bị bệnh tật, tội lỗi cầm tù, thống trị. Cảm tạ Chúa.
3. Lời tiên tri của Ê-sai về việc Đức Chúa Jesus "gánh lấy những sự đau ốm" có ý nghĩa sâu xa hơn ngoài việc chữa bệnh thể xác, mà còn chữa lành cho tâm linh cho con người khi Ngài gánh thay những tội lỗi cho họ. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus nói "Con Người không có chỗ để gối đầu" khi một thầy thông giáo muốn theo Ngài là phải chấp nhận từ bỏ mọi sự, chấp nhận cuộc sống khó khăn, khi theo Chúa, và đó cũng là bài học cho chúng con (Ma-thi-ơ 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23).
5. Ý nghĩa thực sự của câu "Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ" là những việc của trần gian, thì hãy để những người trần gian lo. Còn môn đồ thì lo hầu việc Chúa là ưu tiên trước hết. Chúng con theo Ngài thì chuyên tâm hầu việc Ngài, mà không lo việc thế gian. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng, sự khác biệt giữa hai người muốn theo Đức Chúa Jesus trong đoạn này là người đầu muốn theo Ngài tới cùng, còn người thứ hai còn bị việc đời níu kéo.
7. Việc theo Đức Chúa Jesus đòi hỏi những hy sinh đời sống, những tiện nghi, những giàu sang, những sung sướng và cam kết chịu thử thách, chịu khổ, chịu nhục, chịu đắng cay để theo Chúa. Đó là lò “luyện” của Chúa (Ê-sai 48:10).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi nhận được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Jesus, con như mẹ vợ của Phi-e-rơ, lập tức đứng dậy để phục vụ người khác với lòng biết ơn.
2. Con tin tưởng rằng, Đức Chúa Jesus có thể chữa lành không chỉ những vết thương thể xác mà còn những đau khổ thuộc linh trong đời sống của con. Con cảm tạ Chúa.
3. Trước khi quyết định theo Đức Chúa Jesus, con cân nhắc kỹ về những hy sinh và cam kết thực sự mà việc này đòi hỏi. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ không để những mối quan tâm thế gian, dù chính đáng đến đâu, trở thành rào cản ngăn con dành ưu tiên cho Đức Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài.
5. Con sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo Đức Chúa Jesus, ngay cả khi con đường phía trước không rõ ràng hoặc thoải mái. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 08/08/2025
***