Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 30/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 7:24-30.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
24 Rồi từ nơi ấy, Ngài đã trổi dậy, đi đến các vùng Ti-rơ và Si-đôn. Khi đã vào một căn nhà, Ngài vẫn chẳng muốn ai biết, nhưng Ngài đã không thể ẩn mình. 25 Nhưng ngay lập tức, một người đàn bà đã nghe về Ngài, người mà đứa con gái nhỏ mình vốn có thần trí ô uế, đã đến, sấp mình trước chân Ngài. 26 Người đàn bà vốn là người Hy-lạp, dân Si-rô-phê-ni-xi, và cứ xin Ngài rằng Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. 27 Và Ngài cứ phán với người: "Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con." 28 Nhưng người đã đáp lời, thưa với Ngài: "Phải, thưa Chúa! Và những con chó con dưới bàn ăn những miếng vụn của con cái." 29 Ngài đã phán với người: "Bởi lời này, hãy đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi." 30 Khi người đã về đến nhà của mình, người đã bắt gặp đứa trẻ đang nằm trên giường, và quỷ đã ra khỏi nó.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus vào một căn nhà và "vẫn chẳng muốn ai biết, nhưng Ngài đã không thể ẩn mình." Sự thật này bày tỏ về chức vụ và lòng thương xót của Ngài đối với loài người không còn ở phạm vi đất nước I-sơ-ra-ên mà còn ở những đất nước khác. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Người đàn bà Ca-na-an là người Hy-lạp, dân ngoại, không thuộc giao ước với Đức Chúa Trời. Điều thúc đẩy bà tìm đến Đức Chúa Jesus và sấp mình trước chân Ngài, bất chấp mọi rào cản văn hóa và tôn giáo ấy là đức tin vào Chúa JESUS, Đấng quyền năng và đầy tình yêu thương, Ngài sẽ không bỏ qua và sẽ giải phóng cho con gái bà khỏi hành hại của quỷ dữ.
3. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus phán: "Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con," Ngài muốn thử thách đức tin của bà, khiến bà nản lòng chứ không dạy bà điều gì qua lời nói tưởng chừng như khó nghe đó. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Cách người đàn bà đáp lại lời Đức Chúa Jesus thật khiêm nhường và khôn sáng: "Phải, thưa Chúa! Và những con chó con dưới bàn ăn những miếng vụn của con cái." Câu trả lời này bày tỏ đức tin của bà qua phương diện dù chỉ là thừa hưởng những ân huệ rơi vãi thì vẫn là hạnh phúc quý báu đối với gia đình bà. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán: "Bởi lời này, hãy đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi." Lời của bà có giá trị rất quý báu trước mặt Ngài mà không phải là một nghi lễ hay một công việc nào khác. Điều này nói lên bản chất của đức tin trong Tin Lành dù nhỏ bé như hạt cải cũng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh chữ "trước hết" liên quan đến việc dân Do-thái là "con cái" trước dân ngoại, nhưng cuối cùng Ngài vẫn chữa lành cho con gái bà. Điều này cho thấy thời điểm và chương trình của Đức Chúa Trời đối với loài người tùy theo thời điểm Ngài định và cũng tùy theo lòng thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Người đàn bà dù không nhìn thấy con gái được chữa lành, nhưng bà tin vào lời của Đức Chúa Jesus và ra về. Khi bà về đến nhà thì thấy đứa trẻ đã được lành. Con nghĩ: Ngay sau khi Chúa phán thì bà đã tin con gái của bà đã được chữa lành, bà chỉ cần về nhà để chứng kiến niềm vui khi nó đã được khỏe mạnh trở lại. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con kiểm tra lòng con: Khi con đến với Đức Chúa Jesus cầu xin một nhu cầu cấp bách (như người mẹ này cầu xin cho con gái), con cần sẵn lòng sấp mình thờ phượng Ngài trước khi nhận được lời đáp hay không. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Nếu lúc đầu Đức Chúa Jesus không đáp lời con theo cách con mong đợi, hoặc có vẻ như Ngài đang cất lời từ chối (như ví dụ về bánh và chó con), con cần tiếp tục kiên trì với thái độ khiêm nhường và tin cậy như bà. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Trong đời sống cầu nguyện, con học thói quen xưng nhận sự "nhỏ bé" và không xứng đáng của mình trước mặt Đức Chúa Trời như bà đã nhận mình như một "chó con". Thái độ ấy trái ngược hoàn toàn với tinh thần đòi hỏi và xem mình có quyền lợi. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con có những người trong gia đình hoặc người thân đang bị ràng buộc bởi những điều ô uế về thuộc linh (như nghiện ngập, nóng giận, sợ hãi). Con cầu thay cho họ hôm nay với cùng một lòng tin cậy rằng một lời của Đức Chúa Jesus đủ để giải cứu. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con để ý đến những "miếng vụn"từ bàn ăn của Đức Chúa Jesus trong đời sống con mỗi ngày: một câu Thánh Kinh nhỏ, một sự khích lệ tình cờ, một sự quan phòng nhỏ. Con sẽ không khinh thường điều nhỏ nhưng con nhận lấy với lòng biết ơn. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi con cầu xin một việc gì đó, sau khi cầu nguyện, con học cách "đi về nhà" trong đức tin như bà đã làm, mà không cần phải thấy dấu hiệu ngay lập tức. Tin rằng lời của Đức Chúa Jesus đã được thực hiện, dù con chưa thấy kết quả. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hôm nay, con thực hành lời cầu nguyện của lòng khiêm nhường: "Lạy Đức Chúa Jesus, con không xứng đáng với những điều tốt lành của Ngài. Nhưng xin cho con những miếng vụn từ bàn ăn của Ngài, vì chỉ những miếng vụn ấy cũng đủ để chữa lành con và gia đình con." Ghi nhớ rằng Tin Lành là cho hết thảy ai đến với Ngài bằng đức tin. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Mác 7:24-30 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 30/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 7:24-30.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
24 Rồi từ nơi ấy, Ngài đã trổi dậy, đi đến các vùng Ti-rơ và Si-đôn. Khi đã vào một căn nhà, Ngài vẫn chẳng muốn ai biết, nhưng Ngài đã không thể ẩn mình.
25 Nhưng ngay lập tức, một người đàn bà đã nghe về Ngài, người mà đứa con gái nhỏ mình vốn có thần trí ô uế, đã đến, sấp mình trước chân Ngài.
26 Người đàn bà vốn là người Hy-lạp, dân Si-rô-phê-ni-xi, và cứ xin Ngài rằng Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình.
27 Và Ngài cứ phán với người: "Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con."
28 Nhưng người đã đáp lời, thưa với Ngài: "Phải, thưa Chúa! Và những con chó con dưới bàn ăn những miếng vụn của con cái."
29 Ngài đã phán với người: "Bởi lời này, hãy đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi."
30 Khi người đã về đến nhà của mình, người đã bắt gặp đứa trẻ đang nằm trên giường, và quỷ đã ra khỏi nó.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus vào một căn nhà và "vẫn chẳng muốn ai biết, nhưng Ngài đã không thể ẩn mình." Sự thật này bày tỏ về chức vụ và lòng thương xót của Ngài đối với loài người không còn ở phạm vi đất nước I-sơ-ra-ên mà còn ở những đất nước khác. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Người đàn bà Ca-na-an là người Hy-lạp, dân ngoại, không thuộc giao ước với Đức Chúa Trời. Điều thúc đẩy bà tìm đến Đức Chúa Jesus và sấp mình trước chân Ngài, bất chấp mọi rào cản văn hóa và tôn giáo ấy là đức tin vào Chúa JESUS, Đấng quyền năng và đầy tình yêu thương, Ngài sẽ không bỏ qua và sẽ giải phóng cho con gái bà khỏi hành hại của quỷ dữ.
3. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus phán: "Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con," Ngài muốn thử thách đức tin của bà, khiến bà nản lòng chứ không dạy bà điều gì qua lời nói tưởng chừng như khó nghe đó. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Cách người đàn bà đáp lại lời Đức Chúa Jesus thật khiêm nhường và khôn sáng: "Phải, thưa Chúa! Và những con chó con dưới bàn ăn những miếng vụn của con cái." Câu trả lời này bày tỏ đức tin của bà qua phương diện dù chỉ là thừa hưởng những ân huệ rơi vãi thì vẫn là hạnh phúc quý báu đối với gia đình bà. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán: "Bởi lời này, hãy đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi." Lời của bà có giá trị rất quý báu trước mặt Ngài mà không phải là một nghi lễ hay một công việc nào khác. Điều này nói lên bản chất của đức tin trong Tin Lành dù nhỏ bé như hạt cải cũng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh chữ "trước hết" liên quan đến việc dân Do-thái là "con cái" trước dân ngoại, nhưng cuối cùng Ngài vẫn chữa lành cho con gái bà. Điều này cho thấy thời điểm và chương trình của Đức Chúa Trời đối với loài người tùy theo thời điểm Ngài định và cũng tùy theo lòng thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Người đàn bà dù không nhìn thấy con gái được chữa lành, nhưng bà tin vào lời của Đức Chúa Jesus và ra về. Khi bà về đến nhà thì thấy đứa trẻ đã được lành. Con nghĩ: Ngay sau khi Chúa phán thì bà đã tin con gái của bà đã được chữa lành, bà chỉ cần về nhà để chứng kiến niềm vui khi nó đã được khỏe mạnh trở lại. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con kiểm tra lòng con: Khi con đến với Đức Chúa Jesus cầu xin một nhu cầu cấp bách (như người mẹ này cầu xin cho con gái), con cần sẵn lòng sấp mình thờ phượng Ngài trước khi nhận được lời đáp hay không. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Nếu lúc đầu Đức Chúa Jesus không đáp lời con theo cách con mong đợi, hoặc có vẻ như Ngài đang cất lời từ chối (như ví dụ về bánh và chó con), con cần tiếp tục kiên trì với thái độ khiêm nhường và tin cậy như bà. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Trong đời sống cầu nguyện, con học thói quen xưng nhận sự "nhỏ bé" và không xứng đáng của mình trước mặt Đức Chúa Trời như bà đã nhận mình như một "chó con". Thái độ ấy trái ngược hoàn toàn với tinh thần đòi hỏi và xem mình có quyền lợi. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con có những người trong gia đình hoặc người thân đang bị ràng buộc bởi những điều ô uế về thuộc linh (như nghiện ngập, nóng giận, sợ hãi). Con cầu thay cho họ hôm nay với cùng một lòng tin cậy rằng một lời của Đức Chúa Jesus đủ để giải cứu. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con để ý đến những "miếng vụn" từ bàn ăn của Đức Chúa Jesus trong đời sống con mỗi ngày: một câu Thánh Kinh nhỏ, một sự khích lệ tình cờ, một sự quan phòng nhỏ. Con sẽ không khinh thường điều nhỏ nhưng con nhận lấy với lòng biết ơn. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi con cầu xin một việc gì đó, sau khi cầu nguyện, con học cách "đi về nhà" trong đức tin như bà đã làm, mà không cần phải thấy dấu hiệu ngay lập tức. Tin rằng lời của Đức Chúa Jesus đã được thực hiện, dù con chưa thấy kết quả. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hôm nay, con thực hành lời cầu nguyện của lòng khiêm nhường: "Lạy Đức Chúa Jesus, con không xứng đáng với những điều tốt lành của Ngài. Nhưng xin cho con những miếng vụn từ bàn ăn của Ngài, vì chỉ những miếng vụn ấy cũng đủ để chữa lành con và gia đình con." Ghi nhớ rằng Tin Lành là cho hết thảy ai đến với Ngài bằng đức tin. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 30/04/2026
***