Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
Hôm nay, ngày 05/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:29-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài. 30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" 31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" 32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?" 33 Họ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra." 34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Hai người mù gọi Đức Chúa Jesus là "Con cháu Đa-vít". Danh xưng này cho thấy họ nhận biết Ngài là Đấng đã được dự liệu từ thời Cựu Ước (Ma-thi-ơ 1:1), điều này đã cảm động lòng của Chúa Jesus, và lời cầu xin của họ đã được Chúa chấp nhận. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, đám đông lại tìm cách bịt miệng và quở trách hai người mù. Điều này phản ánh loài người luôn thiếu đi tình yêu thương nếu họ không có Chúa và làm thành những rào cản mà người khao khát đến với Chúa có thể gặp phải.
3. Thưa Chúa, dù bị ngăn cản, hai người mù đã phản ứng bằng cách kêu to hơn. Điều này dạy chúng con cần có sự kiên trì, nhẫn nại và tha thiết trong lời cầu nguyện với Chúa, để được Ngài đoái xem và nhận lời. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus đã dừng bước và hỏi: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?" Dù Ngài biết rõ nhu cầu của họ, nhưng Ngài lại đặt câu hỏi với họ để họ tự bộc lộ và đó là cách ứng xử khôn khéo của Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của hai người mù rất đơn giản và trực tiếp: "Xin làm cho mắt chúng tôi được mở ra." Lời cầu xin của họ dạy chúng con luôn có sự khiêm nhường trong giao tiếp và tập trung vào nhu cầu thực sự trước mắt. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, động lực khiến Đức Chúa Jesus chữa lành cho họ là sự khiêm nhường của họ, sự nhẫn nại cầu xin sự nương nhờ nơi quyền năng của Chúa. Câu chuyện nhấn mạnh về bản tính hay thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, kết quả của phép lạ không chỉ là sự sáng mắt, mà còn là việc họ "theo Ngài". Sự thay đổi nơi họ cho thấy mục đích của phép lạ và sự đáp trả đích thực của họ đã cứu hai linh hồn khỏi sự hư mất và trở nên tôi tớ, hầu việc Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con thành thật xem xét: "Sự mù lòa" thuộc linh hay nhu cầu sâu xa nào trong đời sống con đang cần được Đức Chúa Jesus chạm đến để giúp đỡ con được khôn sáng hơn trong sự hiểu biết và được chữa lành cả về tâm thần và thân thể con trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi cầu nguyện, con học tập hai người mù: kêu cầu cách kiên định, không nản lòng dù gặp hoàn cảnh hay "đám đông" nào ngăn trở. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con cần dừng lại và lắng nghe tiếng kêu cứu của những người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề chung quanh mình, chứ không trở thành một phần của "đám đông" thờ ơ trước nỗi đau của họ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con dành thì giờ tĩnh lặng để trả lời câu hỏi của Đức Chúa Jesus dành cho riêng con: "Con muốn Ta làm gì cho con?" Và trình dâng lời thỉnh cầu cách rõ ràng, khiêm nhường. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con muốn nuôi dưỡng một tấm lòng thương xót như Đức Chúa Jesus, biết động lòng trước nỗi đau và sự thiếu thốn của người khác. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con xin Chúa mở mắt thuộc linh để nhìn thấy công việc và sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình một cách rõ ràng hơn. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con quyết định theo Chúa một cách trọn vẹn là đáp ứng xứng đáng cho ân điển Ngài ban. Con xét xem mình đang "theo Ngài" trên con đường hằng ngày để được đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
Hôm nay, ngày 05/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:29-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài.
30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?"
33 Họ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra."
34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Hai người mù gọi Đức Chúa Jesus là "Con cháu Đa-vít". Danh xưng này cho thấy họ nhận biết Ngài là Đấng đã được dự liệu từ thời Cựu Ước (Ma-thi-ơ 1:1), điều này đã cảm động lòng của Chúa Jesus, và lời cầu xin của họ đã được Chúa chấp nhận. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, đám đông lại tìm cách bịt miệng và quở trách hai người mù. Điều này phản ánh loài người luôn thiếu đi tình yêu thương nếu họ không có Chúa và làm thành những rào cản mà người khao khát đến với Chúa có thể gặp phải.
3. Thưa Chúa, dù bị ngăn cản, hai người mù đã phản ứng bằng cách kêu to hơn. Điều này dạy chúng con cần có sự kiên trì, nhẫn nại và tha thiết trong lời cầu nguyện với Chúa, để được Ngài đoái xem và nhận lời. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus đã dừng bước và hỏi: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?" Dù Ngài biết rõ nhu cầu của họ, nhưng Ngài lại đặt câu hỏi với họ để họ tự bộc lộ và đó là cách ứng xử khôn khéo của Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của hai người mù rất đơn giản và trực tiếp: "Xin làm cho mắt chúng tôi được mở ra." Lời cầu xin của họ dạy chúng con luôn có sự khiêm nhường trong giao tiếp và tập trung vào nhu cầu thực sự trước mắt. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, động lực khiến Đức Chúa Jesus chữa lành cho họ là sự khiêm nhường của họ, sự nhẫn nại cầu xin sự nương nhờ nơi quyền năng của Chúa. Câu chuyện nhấn mạnh về bản tính hay thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, kết quả của phép lạ không chỉ là sự sáng mắt, mà còn là việc họ "theo Ngài". Sự thay đổi nơi họ cho thấy mục đích của phép lạ và sự đáp trả đích thực của họ đã cứu hai linh hồn khỏi sự hư mất và trở nên tôi tớ, hầu việc Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con thành thật xem xét: "Sự mù lòa" thuộc linh hay nhu cầu sâu xa nào trong đời sống con đang cần được Đức Chúa Jesus chạm đến để giúp đỡ con được khôn sáng hơn trong sự hiểu biết và được chữa lành cả về tâm thần và thân thể con trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi cầu nguyện, con học tập hai người mù: kêu cầu cách kiên định, không nản lòng dù gặp hoàn cảnh hay "đám đông" nào ngăn trở. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con cần dừng lại và lắng nghe tiếng kêu cứu của những người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề chung quanh mình, chứ không trở thành một phần của "đám đông" thờ ơ trước nỗi đau của họ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con dành thì giờ tĩnh lặng để trả lời câu hỏi của Đức Chúa Jesus dành cho riêng con: "Con muốn Ta làm gì cho con?" Và trình dâng lời thỉnh cầu cách rõ ràng, khiêm nhường. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con muốn nuôi dưỡng một tấm lòng thương xót như Đức Chúa Jesus, biết động lòng trước nỗi đau và sự thiếu thốn của người khác. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con xin Chúa mở mắt thuộc linh để nhìn thấy công việc và sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình một cách rõ ràng hơn. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con quyết định theo Chúa một cách trọn vẹn là đáp ứng xứng đáng cho ân điển Ngài ban. Con xét xem mình đang "theo Ngài" trên con đường hằng ngày để được đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 05/12//2025
***