Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Hôm nay, ngày 14/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:18-25. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá. 19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người." 20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài. 21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ. 22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài. 23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng. 24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ. 25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Phi-e-rơ và Anh-rê có thể "liền bỏ lưới" để theo Đức Chúa Jesus mà không do dự hay cần thời gian suy nghĩ. Con nghĩ đây là Lời kêu gọi của Thiên Chúa, Đấng từ trời nên có quyền năng, có sức mạnh. Chúa cũng biết trước họ sẽ tin và có tấm lòng theo Chúa, nên khi Ngài kêu gọi thì họ bỏ nghề đánh cá mà theo Ngài. Đây là một vinh dự và không phải ai cũng có được diễm phúc này. Cảm tạ Chúa.
2. Ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là "các tay đánh lưới người" nghĩa là họ sẽ thu về cho Chúa nhiều người tin nhận Chúa, đó là công việc cao quý, cứu người, làm sáng Danh Chúa, khác với việc đánh cá thông thường. Cảm tạ Chúa.
3. Điều khiến Gia-cơ và Giăng sẵn sàng bỏ cả thuyền và cha của mình để theo Đức Chúa Jesus vì đây là sự hầu việc Chúa, một công việc cao quý mà không phải ai cũng có vinh dự nhận được. Cảm tạ Chúa.
4. Chúa Jesus chọn những người đánh cá bình thường thay vì những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội. Con nghĩ đó là quyền của Chúa. Ngài muốn cho ai là tùy ý Ngài. Ngài chọn người bình thường, thất học, là họ sẵn có lòng khiêm nhường và khi họ đã phục vụ Ngài thì Ngài ban cho họ có sự khôn sáng, có năng lực để hoàn thành công việc Ngài đã giao phó. Cảm tạ Chúa. Ngài không chọn những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội vì những người này thường hay kiêu ngạo vì học thức hoặc vì địa vị của mình.
5. Mối liên hệ giữa việc giảng dạy và chữa lành bệnh tật trong linh vụ của Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài có lòng yêu thương, đồng cảm với nỗi đau của loài người, và cũng bày tỏ Ngài là Đấng từ trời có những quyền năng siêu việt, siêu phàm, để dạy cho dân chúng tin và theo Ngài là chân lý, không thể sai lầm. Cảm tạ Chúa.
6. Danh tiếng của Đức Chúa Jesus lan rộng khắp mọi miền và điều này dạy cho loài người, dạy cho chúng con về sức mạnh, quyền năng của lời chứng sống. Cảm tạ Chúa.
7. Các đám đông lớn từ nhiều vùng khác nhau cùng theo Đức Chúa Jesus, điều này phản ánh nhu cầu được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi của sự chết, của bệnh tật thuộc thể cũng như bệnh tật về tâm linh của con người là điều mà con người luôn mong ước, thỏa mãn, mà chỉ có Chúa mới làm được. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cầu nguyện xin Chúa giúp con có thể nhận ra tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống hàng ngày và sẵn sàng đáp lại một cách tức thì như các môn đồ đầu tiên. Con cảm tạ Chúa.
2. Con tìm cách sử dụng những kỹ năng, nghề nghiệp và tài năng hiện tại của con để phục vụ Chúa và mang Tin Lành đến với những người chung quanh. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành tinh thần hy sinh bằng cách sẵn sàng buông bỏ những thứ quý giá (thời gian, tiền bạc, sở thích...) để theo Chúa, khi Ngài kêu gọi. Đó là một vinh dự. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ kết hợp việc chia sẻ lời Chúa với những hành động chăm sóc cụ thể như Đức Chúa Jesus đã làm, vừa giảng dạy vừa chữa lành.
5. Con sống một cách chân thật và yêu thương để danh tiếng tốt của con như một tín đồ của Chúa có thể lan tỏa và thu hút người khác đến với Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Hôm nay, ngày 14/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Phi-e-rơ và Anh-rê có thể "liền bỏ lưới" để theo Đức Chúa Jesus mà không do dự hay cần thời gian suy nghĩ. Con nghĩ đây là Lời kêu gọi của Thiên Chúa, Đấng từ trời nên có quyền năng, có sức mạnh. Chúa cũng biết trước họ sẽ tin và có tấm lòng theo Chúa, nên khi Ngài kêu gọi thì họ bỏ nghề đánh cá mà theo Ngài. Đây là một vinh dự và không phải ai cũng có được diễm phúc này. Cảm tạ Chúa.
2. Ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là "các tay đánh lưới người" nghĩa là họ sẽ thu về cho Chúa nhiều người tin nhận Chúa, đó là công việc cao quý, cứu người, làm sáng Danh Chúa, khác với việc đánh cá thông thường. Cảm tạ Chúa.
3. Điều khiến Gia-cơ và Giăng sẵn sàng bỏ cả thuyền và cha của mình để theo Đức Chúa Jesus vì đây là sự hầu việc Chúa, một công việc cao quý mà không phải ai cũng có vinh dự nhận được. Cảm tạ Chúa.
4. Chúa Jesus chọn những người đánh cá bình thường thay vì những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội. Con nghĩ đó là quyền của Chúa. Ngài muốn cho ai là tùy ý Ngài. Ngài chọn người bình thường, thất học, là họ sẵn có lòng khiêm nhường và khi họ đã phục vụ Ngài thì Ngài ban cho họ có sự khôn sáng, có năng lực để hoàn thành công việc Ngài đã giao phó. Cảm tạ Chúa. Ngài không chọn những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội vì những người này thường hay kiêu ngạo vì học thức hoặc vì địa vị của mình.
5. Mối liên hệ giữa việc giảng dạy và chữa lành bệnh tật trong linh vụ của Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài có lòng yêu thương, đồng cảm với nỗi đau của loài người, và cũng bày tỏ Ngài là Đấng từ trời có những quyền năng siêu việt, siêu phàm, để dạy cho dân chúng tin và theo Ngài là chân lý, không thể sai lầm. Cảm tạ Chúa.
6. Danh tiếng của Đức Chúa Jesus lan rộng khắp mọi miền và điều này dạy cho loài người, dạy cho chúng con về sức mạnh, quyền năng của lời chứng sống. Cảm tạ Chúa.
7. Các đám đông lớn từ nhiều vùng khác nhau cùng theo Đức Chúa Jesus, điều này phản ánh nhu cầu được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi của sự chết, của bệnh tật thuộc thể cũng như bệnh tật về tâm linh của con người là điều mà con người luôn mong ước, thỏa mãn, mà chỉ có Chúa mới làm được. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cầu nguyện xin Chúa giúp con có thể nhận ra tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống hàng ngày và sẵn sàng đáp lại một cách tức thì như các môn đồ đầu tiên. Con cảm tạ Chúa.
2. Con tìm cách sử dụng những kỹ năng, nghề nghiệp và tài năng hiện tại của con để phục vụ Chúa và mang Tin Lành đến với những người chung quanh. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành tinh thần hy sinh bằng cách sẵn sàng buông bỏ những thứ quý giá (thời gian, tiền bạc, sở thích...) để theo Chúa, khi Ngài kêu gọi. Đó là một vinh dự. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ kết hợp việc chia sẻ lời Chúa với những hành động chăm sóc cụ thể như Đức Chúa Jesus đã làm, vừa giảng dạy vừa chữa lành.
5. Con sống một cách chân thật và yêu thương để danh tiếng tốt của con như một tín đồ của Chúa có thể lan tỏa và thu hút người khác đến với Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***