Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Họ đã nói với người: "Chúng tôi đã chẳng nhận thư từ xứ Giu-đê về anh, cũng chẳng ai trong các anh em đã đến, thông báo hay nói xấu gì về anh. 22 Nhưng chúng tôi nghĩ đáng nghe từ anh. Anh nghĩ gì? Vì thực tế, về giáo phái này, thì chúng tôi biết rằng, nó bị nói nghịch khắp nơi." 23 Họ đã hẹn ngày với người và đã đến với người tại nhà trọ rất đông. Người đã giãi bày và làm chứng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thuyết phục họ về Đức Chúa Jesus từ Luật Pháp của Môi-se và từ các đấng tiên tri, từ sáng cho tới tối. 24 Thực tế, có người tin những lời đã được nói, có kẻ đã chẳng tin. 25 Họ không đồng ý với nhau, đã bỏ về. Phao-lô đã nói một lời: "Phải! Đức Thánh Linh đã phán bởi đấng Tiên Tri Ê-sai cùng các tổ phụ của chúng ta. 26 Phán, hãy đến nơi dân này và nói: "Hãy nghe! Các ngươi sẽ nghe mà chẳng hiểu. Hãy xem! Các ngươi sẽ xem mà chẳng thấy. 27 Vì lòng của dân này đã béo, lỗ tai của chúng đã nặng nghe, chính mắt của chúng đã nhắm lại; e rằng, chúng sẽ thấy bởi mắt, nghe bởi tai, hiểu bởi lòng mà chúng trở lại và Ta sẽ chữa lành chúng. {Ê-sai 6:9-10} 28 Vậy, các ngươi hãy biết rằng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại. Họ sẽ nghe."" {Thi Thiên 67:2} 29 Khi người đã nói các lời ấy, những người Do-thái đã bỏ đi và có cuộc biện luận lớn giữa họ. 30 Phao-lô đã ở trọn hai năm tại một nhà trọ người đã thuê. Người đã tiếp đón hết thảy những ai đã đến với người; 31 giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và dạy những sự về Đức Chúa Jesus Christ với mọi sự dạn dĩ, cách tự do.
Phần con học được: Kính thưa Chúa,
1. Những người Do-thái ở Rô-ma lại muốn nghe Phao-lô giảng, vì được nghe, được giảng giải Lời Chúa một cách ơn Chúa ban, một bữa tiệc thuộc linh ngon, mặc dù họ biết Đạo Chúa "bị nói nghịch khắp nơi". Cũng vậy, mỗi buổi nhóm hiệp thánh, con dân Chúa lại được thưởng thức món ăn thuộc linh bổ béo từ người chăn ngay lành khi giảng luận về Lời Chúa. Cảm tạ Chúa. 2. Phao-lô đã sử dụng Lời Chúa trong Thánh Kinh để thuyết phục người Do-thái về Đức Chúa Jesus, ông lại dùng chính Luật Pháp của Môi-se và lời tiên tri vì Chúa Jesus khi thời Cựu Ước là Ngôi Hai mà ông nhận được những chỉ thị và dạy dỗ từ Ngài (Lu-ca 24:27). Cảm tạ Chúa. 3. Tại sao cùng nghe một thông điệp nhưng lại có phản ứng khác nhau: "có người tin, có kẻ chẳng tin"? Con nghĩ, Chúa ban cho con người quyền tự do, tin hoặc không, bởi vậy “có kẻ chẳng tin”, và ngày nay cũng vậy, có người tiếp nhận Tin Lành, và có người từ chối khi con đi làm chứng về Chúa, giảng cho họ. 4. Lời tiên tri của Ê-sai về việc "nghe mà chẳng hiểu, xem mà chẳng thấy" cho thời đại chúng ta ngày nay cũng vậy. Khi họ đã không tin thì thần đời này che mắt họ, bịt tai họ (II Cô-rinh-tô 4:4), và nói cho họ nghe về Tin Lành như “nước đổ lá khoai”, không ích gì. 5. Phao-lô tuyên bố: "Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại", có ý, ông muốn làm cho dân Do-thái ghen, và phần khác, tình yêu của Chúa cũng ban cho dân ngoại theo ý muốn của Chúa. Cảm tạ Chúa. 6. Phao-lô vẫn tiếp tục rao giảng "với mọi sự dạn dĩ, cách tự do" dù đang bị giam giữ, vì sự giam giữ ông, là “giam lỏng”, và được tiếp xúc với người ngoài, chứ không phải là giam cách biệt. Con nghĩ, đây là một ơn của Chúa. Cảm tạ Chúa. 7. Hai năm ở Rô-ma của Phao-lô, con nghĩ ông đã dẫn được nhiều linh hồn về với Chúa, trong kế hoạch truyền bá Tin Lành của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con học hỏi từ thái độ cởi mở. Như những người Do-thái ở Rô-ma, con sẽ duy trì thái độ cởi mở để lắng nghe và tìm hiểu sự thật, ngay cả khi điều đó trái ngược với quan điểm phổ biến. Con cảm tạ Chúa. 2. Con sẽ kiên trì trong việc chia sẻ đức tin. Bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, con sẽ tìm cách chia sẻ tình yêu của Chúa với những người chung quanh một cách tự nhiên và dạn dĩ. Con cảm tạ Chúa. 3. Con chuẩn bị tấm lòng để tiếp nhận. Con sẽ tự kiểm tra xem lòng mình có "béo", tai có "nặng nghe", mắt có "nhắm lại" trước sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh khi đọc, khi nghe Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa. 4. Con sẽ tận dụng mọi cơ hội để phục vụ. Như Phao-lô "tiếp đón hết thảy những ai đã đến", con sẽ biến mọi cuộc gặp gỡ thành cơ hội để phục vụ và làm chứng trong những hoàn cảnh phù hợp. Con cảm tạ Chúa. 5. Con sẽ học cách chấp nhận những phản ứng khác nhau. Con hiểu rằng, không phải ai cũng sẽ tiếp nhận thông điệp cách tích cực, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của việc chia sẻ và làm chứng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Họ đã nói với người: "Chúng tôi đã chẳng nhận thư từ xứ Giu-đê về anh, cũng chẳng ai trong các anh em đã đến, thông báo hay nói xấu gì về anh.
22 Nhưng chúng tôi nghĩ đáng nghe từ anh. Anh nghĩ gì? Vì thực tế, về giáo phái này, thì chúng tôi biết rằng, nó bị nói nghịch khắp nơi."
23 Họ đã hẹn ngày với người và đã đến với người tại nhà trọ rất đông. Người đã giãi bày và làm chứng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thuyết phục họ về Đức Chúa Jesus từ Luật Pháp của Môi-se và từ các đấng tiên tri, từ sáng cho tới tối.
24 Thực tế, có người tin những lời đã được nói, có kẻ đã chẳng tin.
25 Họ không đồng ý với nhau, đã bỏ về. Phao-lô đã nói một lời: "Phải! Đức Thánh Linh đã phán bởi đấng Tiên Tri Ê-sai cùng các tổ phụ của chúng ta.
26 Phán, hãy đến nơi dân này và nói: "Hãy nghe! Các ngươi sẽ nghe mà chẳng hiểu. Hãy xem! Các ngươi sẽ xem mà chẳng thấy.
27 Vì lòng của dân này đã béo, lỗ tai của chúng đã nặng nghe, chính mắt của chúng đã nhắm lại; e rằng, chúng sẽ thấy bởi mắt, nghe bởi tai, hiểu bởi lòng mà chúng trở lại và Ta sẽ chữa lành chúng. {Ê-sai 6:9-10}
28 Vậy, các ngươi hãy biết rằng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại. Họ sẽ nghe."" {Thi Thiên 67:2}
29 Khi người đã nói các lời ấy, những người Do-thái đã bỏ đi và có cuộc biện luận lớn giữa họ.
30 Phao-lô đã ở trọn hai năm tại một nhà trọ người đã thuê. Người đã tiếp đón hết thảy những ai đã đến với người;
31 giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và dạy những sự về Đức Chúa Jesus Christ với mọi sự dạn dĩ, cách tự do.
Phần con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Những người Do-thái ở Rô-ma lại muốn nghe Phao-lô giảng, vì được nghe, được giảng giải Lời Chúa một cách ơn Chúa ban, một bữa tiệc thuộc linh ngon, mặc dù họ biết Đạo Chúa "bị nói nghịch khắp nơi". Cũng vậy, mỗi buổi nhóm hiệp thánh, con dân Chúa lại được thưởng thức món ăn thuộc linh bổ béo từ người chăn ngay lành khi giảng luận về Lời Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Phao-lô đã sử dụng Lời Chúa trong Thánh Kinh để thuyết phục người Do-thái về Đức Chúa Jesus, ông lại dùng chính Luật Pháp của Môi-se và lời tiên tri vì Chúa Jesus khi thời Cựu Ước là Ngôi Hai mà ông nhận được những chỉ thị và dạy dỗ từ Ngài (Lu-ca 24:27). Cảm tạ Chúa.
3. Tại sao cùng nghe một thông điệp nhưng lại có phản ứng khác nhau: "có người tin, có kẻ chẳng tin"? Con nghĩ, Chúa ban cho con người quyền tự do, tin hoặc không, bởi vậy “có kẻ chẳng tin”, và ngày nay cũng vậy, có người tiếp nhận Tin Lành, và có người từ chối khi con đi làm chứng về Chúa, giảng cho họ.
4. Lời tiên tri của Ê-sai về việc "nghe mà chẳng hiểu, xem mà chẳng thấy" cho thời đại chúng ta ngày nay cũng vậy. Khi họ đã không tin thì thần đời này che mắt họ, bịt tai họ (II Cô-rinh-tô 4:4), và nói cho họ nghe về Tin Lành như “nước đổ lá khoai”, không ích gì.
5. Phao-lô tuyên bố: "Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại", có ý, ông muốn làm cho dân Do-thái ghen, và phần khác, tình yêu của Chúa cũng ban cho dân ngoại theo ý muốn của Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Phao-lô vẫn tiếp tục rao giảng "với mọi sự dạn dĩ, cách tự do" dù đang bị giam giữ, vì sự giam giữ ông, là “giam lỏng”, và được tiếp xúc với người ngoài, chứ không phải là giam cách biệt. Con nghĩ, đây là một ơn của Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Hai năm ở Rô-ma của Phao-lô, con nghĩ ông đã dẫn được nhiều linh hồn về với Chúa, trong kế hoạch truyền bá Tin Lành của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con học hỏi từ thái độ cởi mở. Như những người Do-thái ở Rô-ma, con sẽ duy trì thái độ cởi mở để lắng nghe và tìm hiểu sự thật, ngay cả khi điều đó trái ngược với quan điểm phổ biến. Con cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ kiên trì trong việc chia sẻ đức tin. Bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, con sẽ tìm cách chia sẻ tình yêu của Chúa với những người chung quanh một cách tự nhiên và dạn dĩ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con chuẩn bị tấm lòng để tiếp nhận. Con sẽ tự kiểm tra xem lòng mình có "béo", tai có "nặng nghe", mắt có "nhắm lại" trước sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh khi đọc, khi nghe Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ tận dụng mọi cơ hội để phục vụ. Như Phao-lô "tiếp đón hết thảy những ai đã đến", con sẽ biến mọi cuộc gặp gỡ thành cơ hội để phục vụ và làm chứng trong những hoàn cảnh phù hợp. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ học cách chấp nhận những phản ứng khác nhau. Con hiểu rằng, không phải ai cũng sẽ tiếp nhận thông điệp cách tích cực, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của việc chia sẻ và làm chứng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***