Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:14-16 Giu-đa Thỏa Thuận với Các Thầy Tế Lễ Để Nộp Đức Chúa Jesus

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 02/02/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:14-16.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Bấy giờ, một trong Nhóm Mười Hai, người được gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Người đã nói: "Các ông bằng lòng cho tôi điều gì để tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?" Họ đã ngã giá với người là ba mươi miếng bạc.
16 Từ lúc ấy, người đã tìm dịp tiện để nộp Ngài.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Giu-đa là một môn đồ đã ở với Chúa và là một sứ đồ, nhưng trong lòng ông đã có sẵn lòng tham (Giăng 12:6) và Chúa cũng biết trước: hắn là kẻ phản bội (Ma-thi-ơ 10:4; Mác 3:19…), từ tội nhỏ mà không ăn năn, dẫn đến tội lớn này.

2. Thưa Chúa: Việc Giu-đa chủ động đi tìm các thầy tế lễ để thỏa thuận cho thấy sự chủ tâm của tội lỗi xuất phát từ trong tấm lòng u tối, không trong sáng. Sự phản bội không xảy ra trong một quyết định, mà là kết quả của một quá trình dung dưỡng tội lỗi nhỏ. Sự tham lam, tư lợi của hắn trái ngược với sự phóng khoáng, phung phí của người phụ nữ. Hắn không hề ăn năn và bị Ma Quỷ nhập vào lòng để làm điều tội ác. Một điều lạ là ở gần bên Chúa, chứng kiến bao nhiêu tình yêu của Chúa, những phép lạ mà Chúa đã làm. Vậy mà tâm trí ông, con người ông không thay đổi? Chúa ban cho con người tự do, suy nghĩ, hành động, chứ không gượng ép ai. Ngài cũng dùng những hành động của ông để làm cho công việc hy sinh, chịu chết của Ngài được hoàn thành.

3. Thưa Chúa: "Ba mươi miếng bạc" là giá của một nô-lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32), rất rẻ mạt, trong bối cảnh Thánh Kinh, thì vô cùng trớ trêu: tính mạng của Chúa, một Thần Nhân vĩ đại, siêu phàm mà chỉ có giá tương đương với một nô-lệ và bởi đó, đây lại là một mức giá mang tính biểu tượng.

4. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa danh hiệu "một trong Nhóm Mười Hai" và hành động của ông khiến con suy nghĩ về vị trí bên ngoài và tấm lòng bên trong, có thể đối nghịch nhau. Con người chỉ nhìn bề ngoài, nhưng Chúa thì thấy cả bên trong (Thi Thiên 7:9; Châm Ngôn 24:12…).

5. Thưa Chúa: Từ "ngã giá" cho thấy bản chất của cuộc thỏa thuận này giống như một cuộc mua bán một món hàng. Thật trớ trêu: Cả hai bên đã coi rẻ Chúa của vũ trụ, của muôn loài chỉ như một món hàng để mặc cả. Cho con thấy từ một tội lỗi nhỏ, nếu không ăn năn thì như một chất men, trở thành những tội lớn.

6. Thưa Chúa: Đoạn Thánh Kinh này hé lộ, sự mù quáng mà sự tham lam hoặc sự phản bội có thể gây ra cho một người, dẫn đến những tội lỗi rất khủng khiếp.

7. Thưa Chúa: Hành động của Giu-đa diễn ra trong kế hoạch lớn hơn của sự cứu chuộc. Điều này dạy chúng con: sự chủ quyền của Đức Chúa Trời là luôn đắc thắng theo ý muốn tốt lành của Ngài trên mọi việc. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con xem xét lòng mình: có điều gì trong cuộc sống của con (một tham vọng, sự oán giận, lòng tham) có nguy cơ khiến con "phản bội" lại lẽ thật và mối quan hệ với Đức Chúa Jesus không? Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con cần cẩn trọng với những "dịp tiện" nào có thể dẫn con đến những lựa chọn sai lầm, và để con nhận ra chúng sớm hơn, con cần có sự soi sáng từ Chúa và thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con không thể dùng Ba mươi miếng bạc tượng trưng cho những gì con có thể đánh đổi đức tin hay nguyên tắc của mình để lấy, dù là tiền bạc, sự công nhận, an toàn, hay một mối quan hệ. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Trong vai trò và vị trí của mình trong Hội Thánh hay cộng đồng, con phải sống nhất quán giữa danh hiệu bên ngoài và tấm lòng bên trong. Con Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con không thể nuôi dưỡng sự thỏa thuận ngấm ngầm nào với tội lỗi nhỏ trong đời sống mình. Vì một "lỗ nhỏ" không bịt lại, có thể "đánh đắm thuyền". Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con nhớ rằng mọi sự lựa chọn đều có hậu quả, con cầu xin Chúa ban sự khôn sáng để thấy được hậu quả lâu dài của những quyết định nhỏ hôm nay. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Ngay cả trong sự phản bội của loài người, kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời vẫn thành tựu. Điều này an ủi và nhắc nhở con phó thác những hoàn cảnh khó khăn và bất công cho Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 02/02/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ