Hôm nay, ngày 11/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển. 2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ. 3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống. 4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng. 5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. 6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo. 7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. 8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục. 9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại chọn hình ảnh người gieo giống để dạy về việc rao truyền Tin Lành, vì đây là một hình ảnh dễ hiểu, dễ thấy, gần gũi với người dân. Thông điệp này trong công việc gieo giống phản ánh bản chất của sứ mạng truyền giáo là gieo mầm cho sự sống mới, thuộc linh, cũng như thuộc thể. Cảm tạ Chúa.
2. Bốn loại đất trong ngụ ngôn này đại diện cho những phản ứng khác nhau, khi loài người nghe Lời Chúa. Loại đất lối đi, đường đi: Đất cứng, đại diện cho hạng người cứng lòng, không tiếp nhận hạt giống. Loại đất có đá, sỏi và loại đất có gai góc cũng tiếp nhận hạt giống, nhưng bị nghẹt ngòi mà không lên được. Chỉ có loại đất tốt, mềm, là sẵn sàng đón nhận hạt giống, đại diện cho những người sẵn sàng đón nhận Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng, người gieo giống vẫn tiếp tục gieo dù biết có nhiều hạt giống sẽ không sinh trái. Điều này dạy con về tính kiên trì và lòng tin trong việc phục vụ Chúa. Có thể mãi về sau họ mới tiếp nhận. Khi đến ngày phán xét, những người được nghe sẽ không còn chối cãi khi nói rằng, tôi đâu có biết đến Tin Lành của Đấng Christ.
4. Con hiểu rằng: Đất tốt sinh trái với mức độ khác nhau: một trăm, sáu chục, ba chục lần. Điều này có ý nghĩa những người có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, mở lòng đón nhận, sẽ có kết quả sinh bông trái nhiều hơn những người khác, nói lên sự đa dạng trong cách mỗi người phản hồi với Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng lời: "Ai có tai để nghe, hãy nghe". Điều này nhấn mạnh trách nhiệm gì của người nghe là: Ai cũng có tai, ai cũng cần nghe và tiếp nhận, vì sự tiếp nhận mang lại bổ ích. Nghe mà từ chối thì từ chối ơn lành, ân điển sẽ nhận những hậu quả khôn lường.
6. Trong ngụ ngôn này, vấn đề không nằm ở hạt giống mà ở loại đất. Điều này dạy con vai trò của loài người trong việc tiếp nhận Lời Chúa là hãy khiêm nhường, mềm mại đón nhận hạt giống để nhận ân điển quý báu của Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con tự xem xét lòng mình: Hiện tại tấm lòng con giống loại đất mềm hay cứng khi nghe Lời Chúa. Con cần loại bỏ tất cả sỏi đá, gai góc là những vương vấn của trần gian để chuẩn bị lòng mình thành đất tốt, sẵn sàng tiếp nhận và sinh trái. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi chia sẻ Tin Lành với người khác, con kiên nhẫn như người gieo giống, không nản lòng trước những phản ứng tiêu cực, vì con không biết khi nào hạt giống sẽ nảy mầm trong lòng người nghe.
3. Con thường xuyên "làm đất" tâm hồn bằng cách dành thời gian cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm, loại bỏ những "gai góc" như lo âu, ham muốn vật chất cản trở sự tăng trưởng thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
4. Con không so sánh "mức độ sinh trái" của mình với người khác. Mỗi người có hoàn cảnh và ân tứ khác nhau, điều quan trọng là sử dụng hết khả năng mà Chúa đã ban để phục vụ Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con lắng nghe với "đôi tai" sẵn sàng khi đọc Thánh Kinh, dự thờ phượng hay nghe chia sẻ, luôn tự hỏi: "Chúa muốn dạy tôi điều gì qua lời này?" Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Hôm nay, ngày 11/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại chọn hình ảnh người gieo giống để dạy về việc rao truyền Tin Lành, vì đây là một hình ảnh dễ hiểu, dễ thấy, gần gũi với người dân. Thông điệp này trong công việc gieo giống phản ánh bản chất của sứ mạng truyền giáo là gieo mầm cho sự sống mới, thuộc linh, cũng như thuộc thể. Cảm tạ Chúa.
2. Bốn loại đất trong ngụ ngôn này đại diện cho những phản ứng khác nhau, khi loài người nghe Lời Chúa. Loại đất lối đi, đường đi: Đất cứng, đại diện cho hạng người cứng lòng, không tiếp nhận hạt giống. Loại đất có đá, sỏi và loại đất có gai góc cũng tiếp nhận hạt giống, nhưng bị nghẹt ngòi mà không lên được. Chỉ có loại đất tốt, mềm, là sẵn sàng đón nhận hạt giống, đại diện cho những người sẵn sàng đón nhận Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng, người gieo giống vẫn tiếp tục gieo dù biết có nhiều hạt giống sẽ không sinh trái. Điều này dạy con về tính kiên trì và lòng tin trong việc phục vụ Chúa. Có thể mãi về sau họ mới tiếp nhận. Khi đến ngày phán xét, những người được nghe sẽ không còn chối cãi khi nói rằng, tôi đâu có biết đến Tin Lành của Đấng Christ.
4. Con hiểu rằng: Đất tốt sinh trái với mức độ khác nhau: một trăm, sáu chục, ba chục lần. Điều này có ý nghĩa những người có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, mở lòng đón nhận, sẽ có kết quả sinh bông trái nhiều hơn những người khác, nói lên sự đa dạng trong cách mỗi người phản hồi với Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng lời: "Ai có tai để nghe, hãy nghe". Điều này nhấn mạnh trách nhiệm gì của người nghe là: Ai cũng có tai, ai cũng cần nghe và tiếp nhận, vì sự tiếp nhận mang lại bổ ích. Nghe mà từ chối thì từ chối ơn lành, ân điển sẽ nhận những hậu quả khôn lường.
6. Trong ngụ ngôn này, vấn đề không nằm ở hạt giống mà ở loại đất. Điều này dạy con vai trò của loài người trong việc tiếp nhận Lời Chúa là hãy khiêm nhường, mềm mại đón nhận hạt giống để nhận ân điển quý báu của Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự xem xét lòng mình: Hiện tại tấm lòng con giống loại đất mềm hay cứng khi nghe Lời Chúa. Con cần loại bỏ tất cả sỏi đá, gai góc là những vương vấn của trần gian để chuẩn bị lòng mình thành đất tốt, sẵn sàng tiếp nhận và sinh trái. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi chia sẻ Tin Lành với người khác, con kiên nhẫn như người gieo giống, không nản lòng trước những phản ứng tiêu cực, vì con không biết khi nào hạt giống sẽ nảy mầm trong lòng người nghe.
3. Con thường xuyên "làm đất" tâm hồn bằng cách dành thời gian cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm, loại bỏ những "gai góc" như lo âu, ham muốn vật chất cản trở sự tăng trưởng thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
4. Con không so sánh "mức độ sinh trái" của mình với người khác. Mỗi người có hoàn cảnh và ân tứ khác nhau, điều quan trọng là sử dụng hết khả năng mà Chúa đã ban để phục vụ Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con lắng nghe với "đôi tai" sẵn sàng khi đọc Thánh Kinh, dự thờ phượng hay nghe chia sẻ, luôn tự hỏi: "Chúa muốn dạy tôi điều gì qua lời này?" Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
11/09/2025
***