Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 9:27-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù và Người Câm

Hôm nay, ngày 18/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:27-34.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

27 Đức Chúa Jesus đã đi khỏi đó. Có hai người mù đã theo Ngài và kêu rằng: "Hỡi con cháu của Đa-vít! Xin thương xót chúng tôi
28 Khi Ngài đã vào đến trong nhà, các người mù đã đến với Ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi tin rằng, Ta có thể làm được?" Họ đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa, được!"
29 Vậy, Ngài đã chạm vào mắt họ, phán: "Theo đức tin của các ngươi, điều ấy được thành cho các ngươi."
30 Mắt của họ đã mở ra. Đức Chúa Jesus đã nghiêm phán với họ rằng: "Hãy giữ, đừng cho ai biết!"
31 Nhưng họ đã đi, đồn về Ngài trong khắp cả xứ đó.
32 Khi họ đã đi khỏi, kìa, người ta đã đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám.
33 Khi quỷ đã bị đuổi ra, người câm đã nói được. Các đám dân đông đã lấy làm lạ, nói: "Không hề thấy sự như vậy trong I-sơ-ra-ên."
34 Nhưng những người Pha-ri-si đã
nói: "Ngài đuổi các quỷ bởi chúa quỷ."

Những điều con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng, hai người mù lại kiên trì theo Đức Chúa Jesus và kêu xin được thương xót, dù không thể nhìn thấy Ngài, con nghĩ họ dù không chứng kiến, nhưng chỉ nghe qua những người khác nói về Chúa, thì họ đã tin vào quyền năng của Ngài, nên khi có cơ hội, họ liền bám lấy và kêu xin Ngài. Cho dù con không thấy Chúa, nhưng qua người khác nói, làm chứng, qua Thánh Kinh, con tin Chúa là Thiên Chúa Quyền Năng, chữa lành cho con căn bệnh tâm linh để con nhận được ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho những ai tin. Con cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus hỏi: "Các ngươi tin rằng, Ta có thể làm được?" Ngài muốn xác nhận đức tin của họ trước khi chữa lành cho chính xác một lần nữa. Cảm tạ Chúa.

3. Ý nghĩa của câu nói "Theo đức tin của các ngươi, điều ấy được thành cho các ngươi" trong bối cảnh phép lạ này, cho con thấy ân điển được ban cho khi con người có những quyết định đúng đắn, tốt lành đúng theo ý muốn của Chúa. Cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại dặn họ "đừng cho ai biết" sau khi Ngài chữa lành họ, vì công việc chủ yếu của Ngài là rao truyền Tin Lành, nhưng họ vẫn đi đồn khắp nơi vì niềm vui mừng quá lớn làm họ không đừng được. Cảm tạ Chúa.

5. Sự khác biệt giữa phản ứng của dân chúng ("lấy làm lạ") vì từ trước đến nay, và bây giờ, họ mới thấy được những công việc chưa ai làm được. Còn những người Pha-ri-si ("đuổi quỷ bởi chúa quỷ") cho thấy họ có những nghi ngờ về quyền năng của Ngài, có những ý nghĩ xấu về Ngài.

6. Con hiểu rằng, cùng một phép lạ nhưng lại tạo ra hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau bởi có và không có đức tin. Xin cho con có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài để con nhận được những ân phước tốt lành từ Ngài (Châm Ngôn 28:25; Giăng 3:16...). Con cảm tạ Chúa.

7. Các câu Thánh Kinh này cho con thấy mối quan hệ nếu có đức tin thì có phép lạ. Còn nếu chỉ có chống đối và nghi ngờ thì sẽ nhận những kết cục cay đắng.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con học từ sự kiên trì của hai người mù, con sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Đức Chúa Jesus ngay cả khi gặp khó khăn hay không thấy kết quả ngay lập tức. Con cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ thường xuyên tự hỏi bản thân: "Tôi có thực sự tin rằng Đức Chúa Jesus có thể giải quyết những khó khăn trong đời sống của tôi không?" Con xin Ngài đoái thương con mà nghe lời cầu xin của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

3. Khi cầu nguyện, con đến với Đức Chúa Jesus với đức tin chân thật, tin rằng, Ngài có quyền năng và tình yêu để đáp ứng những nhu cầu của chúng con và bản thân con. Con cảm tạ Chúa.

4. Con cẩn thận không để thành kiến hay tâm lý chống đối làm mờ mắt, khiến con không nhận ra công việc của Đức Chúa Jesus trong đời sống của con và của người khác. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 18/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ