Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 12/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:28-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. 29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?" 30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn. 31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo." 32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước. 33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập. 34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng dân Thành Ghê-ra-sa lại xin Đức Chúa Jesus rời khỏi thành thay vì vui mừng chào đón Ngài, sau khi chứng kiến phép lạ: Con nghĩ vì họ đã mất đàn heo khi chúng lao xuống biển. Họ không nghĩ rằng, những giá trị tâm linh là vĩnh hằng, còn những giá trị vật chất chỉ là tạm thời. Họ đã không có sự khôn sáng vì Ngài đến đem lại sự sống, sự sáng cho họ (Giăng 8:12; 11:25). Họ thật dại dột khi đã khước từ, từ chối Ngài. Xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để con luôn vui mừng tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.
2. Con hiểu rằng, hai người bị quỷ ám trở nên "rất hung dữ" đến mức không ai dám đi qua đường đó, là bởi những quỷ dữ đã nhập vào người họ, và điều này cho thấy tác động của ma quỷ trên loài người là gây cho họ những sự khốn khổ, khủng khiếp. Con đã thấy những người như vậy mà người đời gọi họ là người điên, họ ăn bất cứ thứ gì, uống cả nước cống rãnh, không quần áo, trần truồng, người rất bẩn thỉu, và chính quyền tìm cách đưa họ vào Bệnh Viện Tâm Thần, có lúc họ yên lặng, có những lúc họ phá phách.
3. Con hiểu rằng, ác quỷ lại nhận biết được Đức Chúa Jesus là "Con của Đức Chúa Trời" ngay lập tức vì vốn dĩ họ là những thiên sứ đã biết về Chúa, họ có sự hiểu biết hơn loài người.
4. Con hiểu rằng: Ý nghĩa đằng sau việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn vì dù có tạm thời vào bày heo, còn hơn là bị giam ngay vào vực sâu không đáy (Lu-ca 8:31).
5. Phản ứng của các kẻ chăn heo và dân thành phản ánh thái độ dửng dưng và cũng bày tỏ sự tối tăm thiếu hiểu biết của loài người trước quyền năng thiêng liêng. Ngày nay bởi sự tối tăm của người đời mà họ đã chối bỏ tình Ngài khi con rao Tin Lành là sự vui mừng lớn cho họ. Con xin Ngài ban cho con thần trí từ Ngài để con có sự hiểu biết khôn sáng tiếp nhận tình yêu Ngài. A-men! Con cũng xin Ngài ban cho những người thân trong gia đình con và nhiều người khác nữa để họ luôn tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
6. Đức Chúa Jesus lại tôn trọng lời xin của dân thành và rời đi thay vì ở lại để dạy dỗ họ, vì Chúa biết sự tối tăm của họ sẽ từ chối Ngài, từ chối tình yêu Ngài.
7. Câu chuyện này dạy chúng con về sự xung đột giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời và thế gian: Thế gian bởi sự tối tăm, luôn chống nghịch lại Chúa, không chịu nghe theo Ngài. Con cầu xin Ngài thương xót tới những người nhà của chúng con và tới nhiều người khác, để cho họ có sự khôn sáng mà tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét những "khu vực hung dữ" trong cuộc sống, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa con, rồi mang chúng đến trước Đức Chúa Jesus để được Ngài giải thoát khỏi chúng. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp khó khăn thuộc linh, con luôn nhớ rằng, Đức Chúa Jesus có quyền năng tuyệt đối để giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và ma quỷ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ không để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất (như bầy heo) ngăn cản con đón nhận sự giải cứu của Đức Chúa Jesus trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với những người chung quanh, ngay cả khi họ có thể phản ứng tiêu cực hoặc từ chối vào lúc đầu. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus thay vì quan tâm quá nhiều đến phản ứng của người khác đối với đức tin của mình.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 12/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:28-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?"
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng dân Thành Ghê-ra-sa lại xin Đức Chúa Jesus rời khỏi thành thay vì vui mừng chào đón Ngài, sau khi chứng kiến phép lạ: Con nghĩ vì họ đã mất đàn heo khi chúng lao xuống biển. Họ không nghĩ rằng, những giá trị tâm linh là vĩnh hằng, còn những giá trị vật chất chỉ là tạm thời. Họ đã không có sự khôn sáng vì Ngài đến đem lại sự sống, sự sáng cho họ (Giăng 8:12; 11:25). Họ thật dại dột khi đã khước từ, từ chối Ngài. Xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để con luôn vui mừng tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.
2. Con hiểu rằng, hai người bị quỷ ám trở nên "rất hung dữ" đến mức không ai dám đi qua đường đó, là bởi những quỷ dữ đã nhập vào người họ, và điều này cho thấy tác động của ma quỷ trên loài người là gây cho họ những sự khốn khổ, khủng khiếp. Con đã thấy những người như vậy mà người đời gọi họ là người điên, họ ăn bất cứ thứ gì, uống cả nước cống rãnh, không quần áo, trần truồng, người rất bẩn thỉu, và chính quyền tìm cách đưa họ vào Bệnh Viện Tâm Thần, có lúc họ yên lặng, có những lúc họ phá phách.
3. Con hiểu rằng, ác quỷ lại nhận biết được Đức Chúa Jesus là "Con của Đức Chúa Trời" ngay lập tức vì vốn dĩ họ là những thiên sứ đã biết về Chúa, họ có sự hiểu biết hơn loài người.
4. Con hiểu rằng: Ý nghĩa đằng sau việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn vì dù có tạm thời vào bày heo, còn hơn là bị giam ngay vào vực sâu không đáy (Lu-ca 8:31).
5. Phản ứng của các kẻ chăn heo và dân thành phản ánh thái độ dửng dưng và cũng bày tỏ sự tối tăm thiếu hiểu biết của loài người trước quyền năng thiêng liêng. Ngày nay bởi sự tối tăm của người đời mà họ đã chối bỏ tình Ngài khi con rao Tin Lành là sự vui mừng lớn cho họ. Con xin Ngài ban cho con thần trí từ Ngài để con có sự hiểu biết khôn sáng tiếp nhận tình yêu Ngài. A-men! Con cũng xin Ngài ban cho những người thân trong gia đình con và nhiều người khác nữa để họ luôn tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
6. Đức Chúa Jesus lại tôn trọng lời xin của dân thành và rời đi thay vì ở lại để dạy dỗ họ, vì Chúa biết sự tối tăm của họ sẽ từ chối Ngài, từ chối tình yêu Ngài.
7. Câu chuyện này dạy chúng con về sự xung đột giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời và thế gian: Thế gian bởi sự tối tăm, luôn chống nghịch lại Chúa, không chịu nghe theo Ngài. Con cầu xin Ngài thương xót tới những người nhà của chúng con và tới nhiều người khác, để cho họ có sự khôn sáng mà tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét những "khu vực hung dữ" trong cuộc sống, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa con, rồi mang chúng đến trước Đức Chúa Jesus để được Ngài giải thoát khỏi chúng. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp khó khăn thuộc linh, con luôn nhớ rằng, Đức Chúa Jesus có quyền năng tuyệt đối để giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và ma quỷ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ không để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất (như bầy heo) ngăn cản con đón nhận sự giải cứu của Đức Chúa Jesus trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với những người chung quanh, ngay cả khi họ có thể phản ứng tiêu cực hoặc từ chối vào lúc đầu. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus thay vì quan tâm quá nhiều đến phản ứng của người khác đối với đức tin của mình.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 12/08/2025
***