Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, Đây là những điều con học được: 1. Đám đông những người tin Chúa đã "cùng một lòng và cùng một linh hồn". Điều này có ý nghĩa gì đối với sự hiệp nhất trong Hội Thánh ngày nay?
Con biết rằng, "lòng" nghĩa bóng là thần trí, tâm trí tình cảm, cùng với “linh hồn” là bản ngã, là sự sống của hết thảy mọi người đều tin Chúa, cùng được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, cùng được ban cho tình yêu từ Đấng Christ để cùng yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa, phụng sự Chúa, làm sáng Danh Chúa, rao truyền tình yêu Chúa (Phi-líp 2:1-2). Khi có sự hiệp nhất như vậy tạo nên sức mạnh to lớn và đó là điều đẹp lòng Chúa. Để có thể sống "cùng một lòng" với anh chị em trong đức tin thì mỗi chúng con đều phải hiểu rõ ý muốn của Chúa cho lối sống, phong cách sống trên linh trình theo Chúa của mình qua việc thực hiện Giô-suê 1:8, có nếp sống mới trong Chúa (Ê-phê-sô 4:22-30).
2. "Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung." Điều này phản ánh tinh thần nào trong Hội Thánh?
Đó là nếp sống theo Lời Chúa dạy, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình (Giăng 13:34; 15:12; 17; Rô-ma 13:8…), qua việc mang lấy những gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2).
Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng tinh thần này trong cuộc sống hàng ngày?
Con nghĩ Lời Chúa có sức mạnh, tác động vào lòng người. Bởi đó mỗi người hãy thực hiện Giô-suê 1:8.
3. Các sứ đồ đã làm chứng về sự sống lại của Chúa Jesus với "quyền phép lớn". Làm thế nào chúng ta có thể sống và chia sẻ đức tin của mình với quyền năng tương tự?
Con nghĩ, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở trong, ở bên, ở cùng, ở gần (Ê-sai 41:13; Giô-suê 1:9; Thi Thiên 23:4; Thi Thiên 46:7; Ma-thi-ơ 28:20b; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19), những Lời hứa của Ngài, sẽ vùa giúp chúng con khi chúng con trình dâng, cầu xin phải lẽ lên Ngài, con cảm tạ Chúa.
4. Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ. Điều này dạy chúng ta điều gì về trách nhiệm của chúng ta đối với những người thiếu thốn trong cộng đồng?
Đó là: Con dân Chúa cần có lòng yêu thương, đồng cảm với những người thiếu thốn trong cộng đồng (Giăng 13:34; Rô-ma 13:8; Ga-la-ti 6:2).
5. Ba-na-ba được gọi là "con trai của sự khích lệ". Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khích lệ người khác trong Hội Thánh và trong cuộc sống hàng ngày?
Con nghĩ người nào yêu, say mê, suy ngẫm, làm theo Lời Ngài (Giô-suê 1:8) sẽ được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ này. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 1. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống hiệp một với anh chị em trong đức tin. Bạn có sẵn sàng từ bỏ tinh thần sở hữu cá nhân để sống vì lợi ích chung không? Theo Lời Chúa dạy, hy sinh cho người khác, thì “có phước hơn”, phước cả đời này và đời sau (Châm Ngôn 11:24; Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35).
2. Hãy xem xét cách bạn có thể chia sẻ đức tin của mình với người khác. Bạn có đang sống một cuộc đời phản ánh quyền năng và ân điển của Chúa không? Con nghĩ là có. Chúa đã biến đổi con thành con người mới (Ê-phê-sô 4:22-32; I Phi-e-rơ 1:15-16).
3. Hãy nghĩ về những người chung quanh bạn đang có nhu cầu. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ, dù là về vật chất hay tinh thần? Vật chất con không có, nhưng con có thể giúp đỡ người khác về tinh thần.
4. Hãy cố gắng trở thành người khích lệ người khác. Bạn có thể làm gì để mang lại sự khích lệ và hy vọng cho những người chung quanh? Con sẽ chia sẻ những sự hiểu biết, làm chứng về những ơn mà Chúa ban cho con, cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống một cuộc đời phản ánh tinh thần của Hội Thánh ban đầu: hiệp nhất, chia sẻ, và làm chứng về Chúa với quyền năng. Con nghĩ đó là những điều mà Hội Thánh địa phương chúng con đang học và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Đám đông những người tin Chúa đã "cùng một lòng và cùng một linh hồn". Điều này có ý nghĩa gì đối với sự hiệp nhất trong Hội Thánh ngày nay?
Con biết rằng, "lòng" nghĩa bóng là thần trí, tâm trí tình cảm, cùng với “linh hồn” là bản ngã, là sự sống của hết thảy mọi người đều tin Chúa, cùng được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, cùng được ban cho tình yêu từ Đấng Christ để cùng yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa, phụng sự Chúa, làm sáng Danh Chúa, rao truyền tình yêu Chúa (Phi-líp 2:1-2). Khi có sự hiệp nhất như vậy tạo nên sức mạnh to lớn và đó là điều đẹp lòng Chúa.
Để có thể sống "cùng một lòng" với anh chị em trong đức tin thì mỗi chúng con đều phải hiểu rõ ý muốn của Chúa cho lối sống, phong cách sống trên linh trình theo Chúa của mình qua việc thực hiện Giô-suê 1:8, có nếp sống mới trong Chúa (Ê-phê-sô 4:22-30).
2. "Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung." Điều này phản ánh tinh thần nào trong Hội Thánh?
Đó là nếp sống theo Lời Chúa dạy, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình (Giăng 13:34; 15:12; 17; Rô-ma 13:8…), qua việc mang lấy những gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2).
Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng tinh thần này trong cuộc sống hàng ngày?
Con nghĩ Lời Chúa có sức mạnh, tác động vào lòng người. Bởi đó mỗi người hãy thực hiện Giô-suê 1:8.
3. Các sứ đồ đã làm chứng về sự sống lại của Chúa Jesus với "quyền phép lớn". Làm thế nào chúng ta có thể sống và chia sẻ đức tin của mình với quyền năng tương tự?
Con nghĩ, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở trong, ở bên, ở cùng, ở gần (Ê-sai 41:13; Giô-suê 1:9; Thi Thiên 23:4; Thi Thiên 46:7; Ma-thi-ơ 28:20b; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19), những Lời hứa của Ngài, sẽ vùa giúp chúng con khi chúng con trình dâng, cầu xin phải lẽ lên Ngài, con cảm tạ Chúa.
4. Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ. Điều này dạy chúng ta điều gì về trách nhiệm của chúng ta đối với những người thiếu thốn trong cộng đồng?
Đó là: Con dân Chúa cần có lòng yêu thương, đồng cảm với những người thiếu thốn trong cộng đồng (Giăng 13:34; Rô-ma 13:8; Ga-la-ti 6:2).
5. Ba-na-ba được gọi là "con trai của sự khích lệ". Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khích lệ người khác trong Hội Thánh và trong cuộc sống hàng ngày?
Con nghĩ người nào yêu, say mê, suy ngẫm, làm theo Lời Ngài (Giô-suê 1:8) sẽ được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ này. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống hiệp một với anh chị em trong đức tin. Bạn có sẵn sàng từ bỏ tinh thần sở hữu cá nhân để sống vì lợi ích chung không? Theo Lời Chúa dạy, hy sinh cho người khác, thì “có phước hơn”, phước cả đời này và đời sau (Châm Ngôn 11:24; Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35).
2. Hãy xem xét cách bạn có thể chia sẻ đức tin của mình với người khác. Bạn có đang sống một cuộc đời phản ánh quyền năng và ân điển của Chúa không? Con nghĩ là có. Chúa đã biến đổi con thành con người mới (Ê-phê-sô 4:22-32; I Phi-e-rơ 1:15-16).
3. Hãy nghĩ về những người chung quanh bạn đang có nhu cầu. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ, dù là về vật chất hay tinh thần? Vật chất con không có, nhưng con có thể giúp đỡ người khác về tinh thần.
4. Hãy cố gắng trở thành người khích lệ người khác. Bạn có thể làm gì để mang lại sự khích lệ và hy vọng cho những người chung quanh? Con sẽ chia sẻ những sự hiểu biết, làm chứng về những ơn mà Chúa ban cho con, cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống một cuộc đời phản ánh tinh thần của Hội Thánh ban đầu: hiệp nhất, chia sẻ, và làm chứng về Chúa với quyền năng. Con nghĩ đó là những điều mà Hội Thánh địa phương chúng con đang học và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
...