Hôm nay, ngày 10/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:35-37.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
35 Đức Chúa Jesus đang giảng dạy trong Đền Thờ, đã cất tiếng phán: "Sao các thầy thông giáo nói rằng Đấng Christ là con Đa-vít? 36 Chính Đa-vít đã bởi Đức Thánh Linh nói: 'Chúa đã phán với Chúa tôi: "Hãy ngồi bên tay phải Ta! Cho tới khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của Ngươi dưới chân Ngươi."' {Thi Thiên 110:1} 37 Chính Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì thế nào Ngài là con của người?" Đám đông lớn đã vui nghe Ngài.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus muốn cho các thầy thông giáo hiểu biết về Ngài, nên Ngài đặt câu hỏi về thân thế của Đấng Christ, khi mà các thầy thông giáo vẫn dạy rằng Đấng Christ là con cháu Đa-vít theo dòng dõi loài người. Đây cũng là cách mà Ngài khai sáng cho họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi Đa-vít gọi Đấng Christ là "Chúa" trong Thi Thiên 110, điều đó đúng vì khi ấy Đấng Christ vẫn đang là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài hướng dẫn, dạy dỗ dân I-sơ-ra-ên qua Môi-se cùng các tiên tri khác trong thời Cựu Ước ra khỏi xứ Ai-cập, dẫn dân đi trong đồng vắng và đánh chiếm vùng đất hứa Palestine… (Lu-ca 24:27). Mối tương quan giữa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và Vua Đa-vít là: Ngài là Ngôi Hai (Ngôi Lời) ngồi bên phải Đức Chúa Trời trong sự tể trị. Vua Đa-vít phải gọi Ngài là Chúa. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Việc Đa-vít được bởi Đấng Thần Linh mà nói lời tiên tri này: nguồn gốc Thần thượng của Thánh Kinh là do Đấng Thần Linh tác động vào Đa-vít mà viết ra Thi Thiên này. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Để loài người có thể hiểu được mầu nhiệm rằng Đấng Christ vừa là con cháu Đa-vít theo phần xác thịt (Thiên Chúa nhập thế là người theo dòng dõi Vua Đa-vít). Nhưng phần linh hồn là Thiên Chúa Ngôi Hai để cứu chuộc loài người, cần Đấng Thần Linh soi sáng, mở mắt. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus không trực tiếp tuyên bố Ngài là Đấng Christ, vì sự hiểu biết của dân chúng bị hạn chế nên Ngài dùng cách đặt câu hỏi để dẫn dắt loài người đến sự thật. Đó là cách dẫn truyện khôn sáng của Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Đám đông đã vui nghe Đức Chúa Jesus. Điều trong câu hỏi này lại đem đến niềm vui cho họ, khi họ có dịp được Chúa dạy bảo khi biết Ngài là Thiên Chúa. Thay vì sự bối rối hay tranh luận khi họ không hiểu được lẽ thật này.
7. Thưa Chúa: Câu hỏi của Đức Chúa Jesus đã vạch ra giới hạn của sự hiểu biết theo xác thịt về Đấng Christ. Để loài người vượt qua giới hạn đó để nhận biết Ngài đúng cách khi họ được Đấng Thần Linh soi sáng lòng họ. Có những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa mà trí óc hạn hẹp của con người không hiểu được, cần Chúa soi sáng. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian đọc lại Thi Thiên 110 và suy ngẫm: Con thực sự nhìn nhận Đức Chúa Jesus không chỉ là một bậc thầy đạo đức hay một vị tiên tri, mà là Chúa tể tối cao đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Mỗi khi cầu nguyện, con tập thưa với Đức Chúa Jesus bằng danh xưng "Chúa tôi" như Vua Đa-vít đã làm, để nuôi dưỡng lòng tôn kính và sự phó thác trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi đối diện với những điều khó hiểu trong Thánh Kinh, con bắt chước thái độ của đám đông: lắng nghe với niềm vui và lòng khao khát học hỏi, thay vì vội vã chất vấn hay bác bỏ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Tuần này, con kiểm tra lại sự hiểu biết của mình về thân vị Đức Chúa Jesus: Ngài thực sự là Chúa của mọi lãnh vực trong đời sống con, chứ không chỉ là "con Vua Đa-vít" trong một câu chuyện lịch sử. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi có cơ hội, con chia sẻ với một người bạn về câu hỏi này của Đức Chúa Jesus, và cùng nhau khám phá sự mầu nhiệm rằng Đấng Christ vừa là loài người thật, vừa là Đức Chúa Trời thật. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con để lời Đa-vít xưng Đức Chúa Jesus là "Chúa tôi" nhắc nhở con mỗi ngày về quyền tể trị tối cao của Ngài trên mọi lãnh vực đời sống, chứ không chỉ nhìn biết Ngài theo cách hiểu hạn hẹp của loài người. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mỗi khi cảm thấy bối rối trước một lẽ thật thuộc linh, con cầu xin Đức Thánh Linh, Đấng đã soi sáng cho Đa-vít, cũng mở mắt tâm trí con để nhận biết sự thật về Đức Chúa Jesus và Tin Lành một cách sâu sắc hơn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Mác 12:35-37 Đấng Christ Là Con của Ai?
Hôm nay, ngày 10/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:35-37.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
35 Đức Chúa Jesus đang giảng dạy trong Đền Thờ, đã cất tiếng phán: "Sao các thầy thông giáo nói rằng Đấng Christ là con Đa-vít?
36 Chính Đa-vít đã bởi Đức Thánh Linh nói: 'Chúa đã phán với Chúa tôi: "Hãy ngồi bên tay phải Ta! Cho tới khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của Ngươi dưới chân Ngươi."' {Thi Thiên 110:1}
37 Chính Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì thế nào Ngài là con của người?" Đám đông lớn đã vui nghe Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus muốn cho các thầy thông giáo hiểu biết về Ngài, nên Ngài đặt câu hỏi về thân thế của Đấng Christ, khi mà các thầy thông giáo vẫn dạy rằng Đấng Christ là con cháu Đa-vít theo dòng dõi loài người. Đây cũng là cách mà Ngài khai sáng cho họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi Đa-vít gọi Đấng Christ là "Chúa" trong Thi Thiên 110, điều đó đúng vì khi ấy Đấng Christ vẫn đang là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài hướng dẫn, dạy dỗ dân I-sơ-ra-ên qua Môi-se cùng các tiên tri khác trong thời Cựu Ước ra khỏi xứ Ai-cập, dẫn dân đi trong đồng vắng và đánh chiếm vùng đất hứa Palestine… (Lu-ca 24:27).
Mối tương quan giữa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và Vua Đa-vít là: Ngài là Ngôi Hai (Ngôi Lời) ngồi bên phải Đức Chúa Trời trong sự tể trị. Vua Đa-vít phải gọi Ngài là Chúa. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Việc Đa-vít được bởi Đấng Thần Linh mà nói lời tiên tri này: nguồn gốc Thần thượng của Thánh Kinh là do Đấng Thần Linh tác động vào Đa-vít mà viết ra Thi Thiên này. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Để loài người có thể hiểu được mầu nhiệm rằng Đấng Christ vừa là con cháu Đa-vít theo phần xác thịt (Thiên Chúa nhập thế là người theo dòng dõi Vua Đa-vít). Nhưng phần linh hồn là Thiên Chúa Ngôi Hai để cứu chuộc loài người, cần Đấng Thần Linh soi sáng, mở mắt. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus không trực tiếp tuyên bố Ngài là Đấng Christ, vì sự hiểu biết của dân chúng bị hạn chế nên Ngài dùng cách đặt câu hỏi để dẫn dắt loài người đến sự thật. Đó là cách dẫn truyện khôn sáng của Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Đám đông đã vui nghe Đức Chúa Jesus. Điều trong câu hỏi này lại đem đến niềm vui cho họ, khi họ có dịp được Chúa dạy bảo khi biết Ngài là Thiên Chúa. Thay vì sự bối rối hay tranh luận khi họ không hiểu được lẽ thật này.
7. Thưa Chúa: Câu hỏi của Đức Chúa Jesus đã vạch ra giới hạn của sự hiểu biết theo xác thịt về Đấng Christ. Để loài người vượt qua giới hạn đó để nhận biết Ngài đúng cách khi họ được Đấng Thần Linh soi sáng lòng họ. Có những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa mà trí óc hạn hẹp của con người không hiểu được, cần Chúa soi sáng. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian đọc lại Thi Thiên 110 và suy ngẫm: Con thực sự nhìn nhận Đức Chúa Jesus không chỉ là một bậc thầy đạo đức hay một vị tiên tri, mà là Chúa tể tối cao đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Mỗi khi cầu nguyện, con tập thưa với Đức Chúa Jesus bằng danh xưng "Chúa tôi" như Vua Đa-vít đã làm, để nuôi dưỡng lòng tôn kính và sự phó thác trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi đối diện với những điều khó hiểu trong Thánh Kinh, con bắt chước thái độ của đám đông: lắng nghe với niềm vui và lòng khao khát học hỏi, thay vì vội vã chất vấn hay bác bỏ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Tuần này, con kiểm tra lại sự hiểu biết của mình về thân vị Đức Chúa Jesus: Ngài thực sự là Chúa của mọi lãnh vực trong đời sống con, chứ không chỉ là "con Vua Đa-vít" trong một câu chuyện lịch sử. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi có cơ hội, con chia sẻ với một người bạn về câu hỏi này của Đức Chúa Jesus, và cùng nhau khám phá sự mầu nhiệm rằng Đấng Christ vừa là loài người thật, vừa là Đức Chúa Trời thật. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con để lời Đa-vít xưng Đức Chúa Jesus là "Chúa tôi" nhắc nhở con mỗi ngày về quyền tể trị tối cao của Ngài trên mọi lãnh vực đời sống, chứ không chỉ nhìn biết Ngài theo cách hiểu hạn hẹp của loài người. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mỗi khi cảm thấy bối rối trước một lẽ thật thuộc linh, con cầu xin Đức Thánh Linh, Đấng đã soi sáng cho Đa-vít, cũng mở mắt tâm trí con để nhận biết sự thật về Đức Chúa Jesus và Tin Lành một cách sâu sắc hơn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 10/06/2026
***