Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1
Hôm nay, ngày 16/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:33-41.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa. 34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình. 35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ. 36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy. 37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.' 38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!' 39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó. 40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?" 41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."
Phần con học được: Kính thưa Chúa,
1. Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà, tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Vườn nho, tượng trung cho những người dân trên đất, và cho những "bước đi" trên đất của con. Những tá điền tượng trưng cho các thầy thông giáo thiển cận, và cũng tượng trưng cho sự ác, sự chống đối lại Chúa, sự lầm lạc và thiếu sự hiểu biết của con người. Các đầy tớ tượng trưng cho những tiên tri, những giáo sĩ, những con dân Chúa và tượng trưng cho đời sống dâng mình hầu việc Chúa của họ. Người con trai tượng trưng cho Chúa Jesus và cho Tin Lành, cho sự thiện, sự tốt lành và ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Những hành động của người chủ (chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn sai phái người đến) cho thấy đặc tính cặn kẽ, chinh xác, không thể sai sót và cho thẩm quyền Toàn Năng, Toàn Tri của ông. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, những tá điền lại có phản ứng bạo lực và từ chối trả hoa quả cho chủ vườn vì sự gian ác, kiêu ngạo, tham lam, thiếu hiểu biết của họ.
4. Thưa Chúa: Hành động sai chính con trai mình của người chủ phản ánh tình yêu vô bờ bến của ông với thế gian, với con người, và đó cũng là sự kiên nhẫn và chiến lược sau cùng của ông. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu nói "Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta" cho thấy sự kỳ vọng muốn những kẻ ác ăn năn hối cải, và nó lại không thành hiện thực vì sự cứng lòng, sự kiêu ngạo, sự thiếu hiểu biết, sự tham lam, sự độc ác trong tấm lòng của họ.
6. Thưa Chúa: Suy nghĩ "Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó" của những tá điền bộc lộ sự lầm lạc căn bản về quyền sở hữu là Đức Chúa Trời, Đấng cầm quyền, Đấng chủ tể, và Đấng sở hữu trên muôn vật, muôn loài, chứ không phải cho vật thọ tạo nào. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời đáp của những người nghe trong câu 41 cho thấy họ hiểu được sự công chính, nhưng họ không nhận ra ngụ ý mà Đức Chúa Jesus muốn hướng đến chính là những quan chức tôn giáo thời ấy.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét: "vườn nho" trong đời sống của con (tài năng, thời gian, nguồn lực, cơ hội) thực sự phải thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về con. Thái độ của con giống như người quản lý trung tín chứ không phải như những tá điền muốn chiếm hữu. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con thường xuyên ý thức và biết ơn về sự chuẩn bị chu đáo, sự ban cho và sự bảo vệ mà "Chủ" đã dành cho "vườn nho" của đời con. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi được nhắc nhở về trách nhiệm qua Lời Chúa, qua sự dạy dỗ hay góp ý, thái độ của con là tiếp nhận trong sự vâng phục chứ không có xu hướng chối bỏ, hoặc khó chịu. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con đón nhận Người Con mà Chủ đã sai đến – là Đức Chúa Jesus – với sự tôn trọng và vâng phục tuyệt đối chứ không phải là nửa vời. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: "Hoa quả" mà Chủ nhân của đời con trông đợi là tin Ngài, vâng Lời, làm theo mọi điều Ngài răn dạy, trung tín đến chết. Con đang sống để sinh ra những bông trái thuộc linh và phục vụ Ngài chứ không đi theo ý riêng con. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con cần từ bỏ tư tưởng "chiếm hữu" như danh tiếng, thành công, của cải, thậm chí là gia đình hay chức vụ để nhận biết mọi thứ đều là ủy thác từ Chủ của mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con tự hỏi: Nếp sống và sự phục vụ hiện tại của con phải là đang chuẩn bị cho ngày con trình diện "hoa quả" của đời mình cho Chủ của vườn nho là Chúa Jesus, để nhận được ơn cứu rỗi vinh quang của Ngài. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1
Hôm nay, ngày 16/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:33-41.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."
Phần con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà, tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Vườn nho, tượng trung cho những người dân trên đất, và cho những "bước đi" trên đất của con. Những tá điền tượng trưng cho các thầy thông giáo thiển cận, và cũng tượng trưng cho sự ác, sự chống đối lại Chúa, sự lầm lạc và thiếu sự hiểu biết của con người. Các đầy tớ tượng trưng cho những tiên tri, những giáo sĩ, những con dân Chúa và tượng trưng cho đời sống dâng mình hầu việc Chúa của họ. Người con trai tượng trưng cho Chúa Jesus và cho Tin Lành, cho sự thiện, sự tốt lành và ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Những hành động của người chủ (chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn sai phái người đến) cho thấy đặc tính cặn kẽ, chinh xác, không thể sai sót và cho thẩm quyền Toàn Năng, Toàn Tri của ông. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, những tá điền lại có phản ứng bạo lực và từ chối trả hoa quả cho chủ vườn vì sự gian ác, kiêu ngạo, tham lam, thiếu hiểu biết của họ.
4. Thưa Chúa: Hành động sai chính con trai mình của người chủ phản ánh tình yêu vô bờ bến của ông với thế gian, với con người, và đó cũng là sự kiên nhẫn và chiến lược sau cùng của ông. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu nói "Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta" cho thấy sự kỳ vọng muốn những kẻ ác ăn năn hối cải, và nó lại không thành hiện thực vì sự cứng lòng, sự kiêu ngạo, sự thiếu hiểu biết, sự tham lam, sự độc ác trong tấm lòng của họ.
6. Thưa Chúa: Suy nghĩ "Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó" của những tá điền bộc lộ sự lầm lạc căn bản về quyền sở hữu là Đức Chúa Trời, Đấng cầm quyền, Đấng chủ tể, và Đấng sở hữu trên muôn vật, muôn loài, chứ không phải cho vật thọ tạo nào. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời đáp của những người nghe trong câu 41 cho thấy họ hiểu được sự công chính, nhưng họ không nhận ra ngụ ý mà Đức Chúa Jesus muốn hướng đến chính là những quan chức tôn giáo thời ấy.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét: "vườn nho" trong đời sống của con (tài năng, thời gian, nguồn lực, cơ hội) thực sự phải thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về con. Thái độ của con giống như người quản lý trung tín chứ không phải như những tá điền muốn chiếm hữu. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con thường xuyên ý thức và biết ơn về sự chuẩn bị chu đáo, sự ban cho và sự bảo vệ mà "Chủ" đã dành cho "vườn nho" của đời con. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi được nhắc nhở về trách nhiệm qua Lời Chúa, qua sự dạy dỗ hay góp ý, thái độ của con là tiếp nhận trong sự vâng phục chứ không có xu hướng chối bỏ, hoặc khó chịu. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con đón nhận Người Con mà Chủ đã sai đến – là Đức Chúa Jesus – với sự tôn trọng và vâng phục tuyệt đối chứ không phải là nửa vời. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: "Hoa quả" mà Chủ nhân của đời con trông đợi là tin Ngài, vâng Lời, làm theo mọi điều Ngài răn dạy, trung tín đến chết. Con đang sống để sinh ra những bông trái thuộc linh và phục vụ Ngài chứ không đi theo ý riêng con. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con cần từ bỏ tư tưởng "chiếm hữu" như danh tiếng, thành công, của cải, thậm chí là gia đình hay chức vụ để nhận biết mọi thứ đều là ủy thác từ Chủ của mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con tự hỏi: Nếp sống và sự phục vụ hiện tại của con phải là đang chuẩn bị cho ngày con trình diện "hoa quả" của đời mình cho Chủ của vườn nho là Chúa Jesus, để nhận được ơn cứu rỗi vinh quang của Ngài. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 16/12/2025
***