Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 25:14-30 Ngụ Ngôn về Các Ta-lâng

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 26/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:14-30.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Vì như một người đi xa, đã gọi các đầy tớ của mình và giao họ những tài sản của mình.
15 Thực tế, người ấy đã giao người này năm ta-lâng, người kia hai ta-lâng, người khác một ta-lâng, tùy theo khả năng mỗi người; rồi, người ấy đã lập tức lên đường.
{Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 ki-lô-gam (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 ki-lô-gam (200 pounds).}
16 Người đã nhận năm ta-lâng đã đi, kinh doanh
với chúng và đã thu lợi thêm năm ta-lâng.
17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, đã thu lợi thêm hai ta-lâng.
18 Nhưng người đã nhận một ta-lâng đã đi, đào đất và giấu tiền của chủ mình.
19 Sau một thời gian, chủ của những đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.
20 Người đã nhận năm ta-lâng đã đến, đem đến chủ năm ta-lâng khác nữa và thưa rằng: 'Lạy chúa, ngài đã cho tôi năm ta-lâng. Này, tôi đã thu lợi thêm năm ta-lâng.'
21 Chủ của người đã nói với người: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm! Ngươi đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc trong nhiều việc. Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!'
22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến, thưa rằng: 'Lạy chúa, ngài đã cho tôi hai ta-lâng. Này, tôi đã thu lợi thêm hai ta-lâng.'
23 Chủ của người đã nói với người: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm! Ngươi đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc trong nhiều việc. Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!'
24 Người đã nhận một ta-lâng cũng đến, thưa rằng: 'Lạy chúa, tôi đã biết ngài, rằng ngài là người nghiêm khắc, gặt trong chỗ mình không gieo, thu hoạch trong chỗ mình không rải ra.
25 Tôi đã sợ, đi giấu ta-lâng của ngài trong đất. Này, ngài có vật của ngài.'
26 Nhưng chủ của người đã nói với người: 'Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác! Ngươi đã biết rằng ta gặt trong chỗ ta không gieo, và ta thu hoạch trong chỗ ta không rải ra.
27 Vậy, ngươi phải đưa tiền của ta cho người đổi tiền. Khi ta trở về, ta sẽ nhận tiền của ta với tiền lời.
28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng từ nó và đưa cho người có mười ta-lâng.
29 Vì bất cứ ai có thì sẽ được cho và người ấy sẽ có dư dật; nhưng kẻ không có thì điều nó có sẽ bị cất khỏi nó.
30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài; tại đó đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Ngụ ngôn này mở đầu bằng việc chủ "đi xa" và hứa sẽ trở lại. Điều này nhắc nhở chúng con hãy kiên nhẫn, trung tín, giữ mình trong sự chờ đợi Đức Chúa Jesus sẽ trở lại trong thời kỳ cuối cùng. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Chủ giao tài sản "tùy theo khả năng mỗi người". Điều này cho thấy quan điểm của Đức Chúa Jesus về sự công bằng và sự khôn ngoan của Ngài vì khả năng của mỗi người khác nhau, nên trong việc ủy thác cho mỗi người cũng khác nhau. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Sự khác biệt cốt lõi trong thái độ của người đầy tớ trung tín là nảy sinh những bông trái tốt lành, gây dựng và làm lợi cho Vương Quốc Trời. Còn người đầy tớ biếng nhác là không sinh ra được những bông trái, không gây dựng và làm lợi cho Vương Quốc Trời. Đó không phải là vấn đề về năng lực nhưng là vấn đề về tấm lòng của người đó thiếu đi sự yêu Chúa, kính Chúa, và bởi nhận thức hời hợt, không được Chúa ban thánh linh, nên không nảy sinh những bông trái tốt lành. Đây là gương xấu, con nên tránh. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Người đầy tớ với một ta-lâng đã có nhận thức sai lầm về người chủ của mình, Ngài là người sẵn lòng tha thứ cho những ai ăn năn và cũng đầy tình yêu thương, chứ cũng không nghiêm khắc. Nếu cho rằng Ngài "gặt trong chỗ mình không gieo" đã ám chỉ Ngài không công chính. Những nhận thức sai lệch và thiếu sự hiểu biết đã dẫn đến hành động lười nhác và kết quả là bị Chúa lấy đi những ta-lâng (lấy đi những ân điển, ân tứ thánh linh) cho người khác (Ê-sai 18:5; Giăng 15:2). Đây là một gương xấu. Con nên tránh. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, lời khen ngợi dành cho người đầy tớ với năm ta-lâng và người với hai ta-lâng lại hoàn toàn giống nhau, mặc dù kết quả thu về khác nhau, vì nếu người sau Chúa ban cho năm thì anh ta cũng làm lợi cho chủ là năm, nhưng Chúa biết năng lực của anh nên chủ chỉ giao cho có hai. Bài học về tiêu chuẩn đánh giá của Đức Chúa Jesus là Chúa đánh giá ở tấm lòng, chứ không dựa vào kết quả lớn hay nhỏ. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Trong ngữ cảnh thời kỳ cuối cùng, "các ta-lâng" được giao có thể đại diện cho Lời Chúa (Tin Lành), thì giờ, tài năng, cơ hội, của cải vật chất đã ủy thác cho Hội Thánh và mỗi tín hữu. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Câu "Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!" mô tả sự vui sướng tột độ về phần thưởng dành cho những người trung tín khi được vào trong Vương Quốc Trời. Đó không chỉ là một phần thưởng trong tương lai nhưng cũng có ý nghĩa một phần trong hiện tại. Cảm tạ Chúa.

8. Thưa Chúa: Lời quở trách "hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác" cho thấy tội lớn nhất của người đầy tớ này không làm ra được những việc lành. Không phải là do làm mất điều đã được giao, nhưng là do thái độ sợ hãi, thụ động và thiếu trách nhiệm. Đây là một gương xấu. Con nên tránh. Cảm tạ Chúa.

9. Thưa Chúa: Nguyên tắc "ai có thì sẽ được cho thêm... kẻ không có thì điều nó có sẽ bị cất khỏi"(Thi Thiên 18:25-26; Ma-thi-ơ 5:7) dạy chúng con về luật thuộc linh trong việc quản lý những gì Chúa giao: là kiên trì, kiên nhẫn trong sự chịu khổ, chăm chỉ cầu nguyện, trung tín làm ra những việc lành Chúa đã sắm sẵn, thì sẽ được Chúa ban thêm những ta-lâng, những ân tứ, những cơ hội, những tài năng để làm lợi cho Vương Quốc Trời. Còn nếu lười nhác thì sẽ mất đi những cơ hội, thời gian, vật chất, tài năng, Tin Lành và dẫn tới sự hư mất.

10. Thưa Chúa: Số phận cuối cùng của người đầy tớ "vô ích" cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc lãng phí hoặc chôn giấu những điều quý giá mà Đức Chúa Jesus đã giao phó, đó là sự hư mất.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con xác định những "ta-lâng" cụ thể Chúa đã giao cho con trong giai đoạn hiện tại: có thể là một mối quan hệ, một công việc, một khả năng, tài chính, hoặc chính cơ hội được nghe Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con không so sánh số lượng "ta-lâng" con nhận được với người khác, nhưng con tập trung vào việc sử dụng trung tín những gì con có với tấm lòng biết ơn. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con can đảm "kinh doanh" hay đầu tư những gì Chúa giao bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn, thay vì sợ thất bại hoặc hiểu lầm về Chúa mà "chôn giấu" chúng. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Mỗi ngày, con sống với nhận thức rằng con sẽ phải trình diện và "tính sổ" với Chủ mình, điều này thúc đẩy con sống có trách nhiệm trong từng việc nhỏ. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con sửa chữa nhận thức sai lầm về Đức Chúa Jesus như một người chủ khắc nghiệt. Ngài là Đấng đầy ân điển, đã tin tưởng giao phó và mong muốn con cộng tác với Ngài. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Con tìm kiếm cơ hội để "sinh lời" cho Nước Trời, dù đó là việc chăm sóc, khích lệ, chia sẻ, hay phục vụ bằng chính năng lực Chúa ban. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con nuôi dưỡng lòng trung thành trong những việc nhỏ và kín đáo ngay hôm nay, vì đó chính là thước đo để Chủ giao phó những trọng trách lớn hơn. Con cảm tạ Chúa.

8. Thưa Chúa: Nếu con nhận ra mình đã có thái độ thụ động, sợ hãi và đang "chôn giấu" ta-lâng, con ăn năn ngay, đào lên và bắt đầu sử dụng nó cho vinh hiển Chúa. Con cảm tạ Chúa.

9. Thưa Chúa, con nhớ rằng phần thưởng lớn nhất không phải là lời khen hay sự thăng tiến, mà là được "vào trong sự vui mừng của Chúa" – được đồng công và thông công trọn vẹn với Ngài. Con cảm tạ Chúa.

10. Thưa Chúa, trong khi tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa trở lại, con không sống trong sự thụ động lo sợ, mà con sống cách tích cực và chủ động trong sự phục vụ, quản lý tốt mọi điều Chúa giao phó. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 26/01/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ