Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 06/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:23-33.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Trong ngày đó, những người Sa-đu-sê là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài: 24 "Thưa thầy, Môi-se đã nói: 'Nếu ai chết mà không có con cái, thì anh em ruột của người sẽ lấy vợ của người. Người ấy sẽ nối dòng cho anh em ruột của mình.' 25 Trong chúng tôi có bảy anh em ruột. Người đầu đã kết hôn, rồi chết. Nhưng vì người chưa có dòng giống nên đã để vợ của mình lại cho anh em ruột của mình. 26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng tương tự như vậy. 27 Rồi, sau hết, người đàn bà cũng chết. 28 Vậy, trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì hết thảy đều đã có nàng là vợ?" 29 Đức Chúa Jesus đã cất tiếng, phán với họ: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong sự sống lại, người ta không kết hôn, cũng không được gả đi, nhưng họ giống như các thiên sứ trên trời của Thiên Chúa. 31 Về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời đã phán với các ngươi bởi Đức Chúa Trời sao? Ngài phán: 32 'Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ {Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 3:15-16} Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống." 33 Các đám đông đã nghe thì kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Những người Sa-đu-sê đã đặt ra một tình huống phức tạp dựa trên luật Môi-se. Điều này cho thấy họ có thái độ vẫn là sự ghen tỵ với sự nổi tiếng của Chúa, và mục đích muốn gây khó cho Chúa khi đến hỏi Đức Chúa Jesus. Đó là thái độ không thân thiện.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus trả lời: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời." Hai nguyên nhân "không biết Thánh Kinh" là không hiểu biết Lời Chúa, lẽ thật của Chúa, dẫn tới "không biết quyền phép Đức Chúa Trời" có sự liên hệ với nhau, và dẫn đến sự lầm lạc khi họ đã đặt ra câu hỏi với Chúa.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus tiết lộ bản chất của đời sống phục sinh: "họ giống như các thiên sứ trên trời." Điều này thay đổi hiểu biết của chúng con về sự sống đời đời sẽ không còn đời sống hôn nhân vợ chồng thuộc thể, và điều này cũng giải quyết triệt để câu hỏi của người Sa-đu-sê. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus trích dẫn Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6 để chứng minh về sự sống lại. Ngài giải thích câu đó bằng cách khẳng định: "Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống." Lập luận này dựa trên nguyên tắc sự hiểu biết tổng hợp của Lời Chúa là chân thật (Thi Thiên 119:160) trong cách hiểu Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa. Những kẻ chết theo nghĩa thuộc linh là những kẻ tin, vâng Lời và làm theo. Nếu họ không tin, không làm theo, họ cũng là những kẻ chết.
5. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp" được phán tại thời điểm các tổ phụ đã qua đời về thể xác (nhưng linh hồn của họ vẫn sống, vẫn tồn tại cho đến thời điểm đã định, phần thân xác sẽ được Chúa phục sinh) tại thời điểm hiện tại, "Ta là" là bằng chứng hùng hồn cho thấy Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Phản ứng của đám đông là "kinh ngạc". Họ kinh ngạc vì bởi tất cả: cách giảng dạy, nội dung, thẩm quyền, cũng như cách Ngài sử dụng Thánh Kinh hòa quyện vào nhau, thể hiện sự siêu việt của Chúa khi truyền đạt kiến thức, những lẽ thật cho loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện này dạy chúng con không nên đặt những câu hỏi giả định cho Thánh Kinh khi những hiểu biết giới hạn của con người, của thế gian. Con cầu xin sự khôn sáng và thực hiên Giô-suê 1:8 để tìm hiểu ý muốn và lẽ thật sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ khiêm nhường học hỏi: Trước những thắc mắc về đức tin, con tự kiểm tra lòng mình: tôi đang tìm kiếm lẽ thật, hay đang thử thách Lời Chúa bằng lý luận của mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con tìm hiểu Thánh Kinh cách toàn vẹn: Quyết tâm học hỏi Thánh Kinh một cách nghiêm túc và cầu nguyện, để hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài, tránh việc hiểu sai hoặc nghi vấn. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con đặt niềm hy vọng đúng chỗ: Đừng để hình ảnh về thiên đàng hay sự sống lại bị giới hạn bởi những kinh nghiệm và thể chế của đời này (như hôn nhân). Con trông đợi một điều tốt đẹp và vinh hiển hơn nhiều mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, sống với viễn cảnh đời đời: Nhận thức rằng mối quan hệ của chúng con với Đức Chúa Trời là một mối quan hệ sống động và vĩnh cửu. Con sống hôm nay như một "người sống" thuộc về Ngài, không phải như người chỉ chú tâm đến đời tạm này. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời: Trong những vấn đề dường như không có lời giải (như sự sống lại), con luôn nhớ rằng quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời vượt xa mọi hiểu biết của con người. Con học tập tin cậy Ngài. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con kính sợ Chúa với lòng quý trọng: Giống như đám đông kinh ngạc, con giữ thái độ tôn kính và sợ hãi đúng mực trước lẽ thật sâu nhiệm và thẩm quyền trong lời dạy của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con giới thiệu về một Đức Chúa Trời của sự sống: Trong chứng đạo, con chia sẻ về một Đức Chúa Trời muốn có mối tương giao sống động với loài người, không phải là một giáo lý khô khan hay một vị thần của những điều đã qua.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 22:23-33 Sự Sống Lại
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 06/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:23-33.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Trong ngày đó, những người Sa-đu-sê là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài:
24 "Thưa thầy, Môi-se đã nói: 'Nếu ai chết mà không có con cái, thì anh em ruột của người sẽ lấy vợ của người. Người ấy sẽ nối dòng cho anh em ruột của mình.'
25 Trong chúng tôi có bảy anh em ruột. Người đầu đã kết hôn, rồi chết. Nhưng vì người chưa có dòng giống nên đã để vợ của mình lại cho anh em ruột của mình.
26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng tương tự như vậy.
27 Rồi, sau hết, người đàn bà cũng chết.
28 Vậy, trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì hết thảy đều đã có nàng là vợ?"
29 Đức Chúa Jesus đã cất tiếng, phán với họ: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời.
30 Vì trong sự sống lại, người ta không kết hôn, cũng không được gả đi, nhưng họ giống như các thiên sứ trên trời của Thiên Chúa.
31 Về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời đã phán với các ngươi bởi Đức Chúa Trời sao? Ngài phán:
32 'Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ {Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 3:15-16} Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống."
33 Các đám đông đã nghe thì kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Những người Sa-đu-sê đã đặt ra một tình huống phức tạp dựa trên luật Môi-se. Điều này cho thấy họ có thái độ vẫn là sự ghen tỵ với sự nổi tiếng của Chúa, và mục đích muốn gây khó cho Chúa khi đến hỏi Đức Chúa Jesus. Đó là thái độ không thân thiện.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus trả lời: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời." Hai nguyên nhân "không biết Thánh Kinh" là không hiểu biết Lời Chúa, lẽ thật của Chúa, dẫn tới "không biết quyền phép Đức Chúa Trời" có sự liên hệ với nhau, và dẫn đến sự lầm lạc khi họ đã đặt ra câu hỏi với Chúa.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus tiết lộ bản chất của đời sống phục sinh: "họ giống như các thiên sứ trên trời." Điều này thay đổi hiểu biết của chúng con về sự sống đời đời sẽ không còn đời sống hôn nhân vợ chồng thuộc thể, và điều này cũng giải quyết triệt để câu hỏi của người Sa-đu-sê. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus trích dẫn Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6 để chứng minh về sự sống lại. Ngài giải thích câu đó bằng cách khẳng định: "Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống." Lập luận này dựa trên nguyên tắc sự hiểu biết tổng hợp của Lời Chúa là chân thật (Thi Thiên 119:160) trong cách hiểu Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa. Những kẻ chết theo nghĩa thuộc linh là những kẻ tin, vâng Lời và làm theo. Nếu họ không tin, không làm theo, họ cũng là những kẻ chết.
5. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp" được phán tại thời điểm các tổ phụ đã qua đời về thể xác (nhưng linh hồn của họ vẫn sống, vẫn tồn tại cho đến thời điểm đã định, phần thân xác sẽ được Chúa phục sinh) tại thời điểm hiện tại, "Ta là" là bằng chứng hùng hồn cho thấy Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Phản ứng của đám đông là "kinh ngạc". Họ kinh ngạc vì bởi tất cả: cách giảng dạy, nội dung, thẩm quyền, cũng như cách Ngài sử dụng Thánh Kinh hòa quyện vào nhau, thể hiện sự siêu việt của Chúa khi truyền đạt kiến thức, những lẽ thật cho loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện này dạy chúng con không nên đặt những câu hỏi giả định cho Thánh Kinh khi những hiểu biết giới hạn của con người, của thế gian. Con cầu xin sự khôn sáng và thực hiên Giô-suê 1:8 để tìm hiểu ý muốn và lẽ thật sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ khiêm nhường học hỏi: Trước những thắc mắc về đức tin, con tự kiểm tra lòng mình: tôi đang tìm kiếm lẽ thật, hay đang thử thách Lời Chúa bằng lý luận của mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con tìm hiểu Thánh Kinh cách toàn vẹn: Quyết tâm học hỏi Thánh Kinh một cách nghiêm túc và cầu nguyện, để hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài, tránh việc hiểu sai hoặc nghi vấn. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con đặt niềm hy vọng đúng chỗ: Đừng để hình ảnh về thiên đàng hay sự sống lại bị giới hạn bởi những kinh nghiệm và thể chế của đời này (như hôn nhân). Con trông đợi một điều tốt đẹp và vinh hiển hơn nhiều mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, sống với viễn cảnh đời đời: Nhận thức rằng mối quan hệ của chúng con với Đức Chúa Trời là một mối quan hệ sống động và vĩnh cửu. Con sống hôm nay như một "người sống" thuộc về Ngài, không phải như người chỉ chú tâm đến đời tạm này. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời: Trong những vấn đề dường như không có lời giải (như sự sống lại), con luôn nhớ rằng quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời vượt xa mọi hiểu biết của con người. Con học tập tin cậy Ngài. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con kính sợ Chúa với lòng quý trọng: Giống như đám đông kinh ngạc, con giữ thái độ tôn kính và sợ hãi đúng mực trước lẽ thật sâu nhiệm và thẩm quyền trong lời dạy của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con giới thiệu về một Đức Chúa Trời của sự sống: Trong chứng đạo, con chia sẻ về một Đức Chúa Trời muốn có mối tương giao sống động với loài người, không phải là một giáo lý khô khan hay một vị thần của những điều đã qua.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 06/01/2026
***