Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn

Hôm nay, ngày 28/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi,
18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Việc tha thứ cho người khác có liên quan trực tiếp với việc Đức Chúa Cha tha thứ cho chúng con vì sự Chúa tha thứ cho chúng con là bày tỏ tình yêu thương của Chúa với chúng con. Vậy chúng con cũng phải giống như Chúa, là cũng bày tỏ tình yêu thương của con đối với người khác qua việc tha thứ cho họ. Cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng: Sự kiêng ăn trở thành hành động giả hình, khi được thực hiện để khoe khoang trước người khác vì họ làm không vì hết lòng tôn kính Chúa mà chỉ muốn nhận sự đánh giá, sự tôn trọng, sự khen ngợi của người khác.

3. Để phân biệt giữa sự chia sẻ về đời sống thuộc linh một cách chân thành khi trong lòng có sự khiêm nhường, không nhận tiếng khen của người khác mà dâng vinh quang lên Chúa. Còn sự khoe khoang thuộc linh thì chỉ muốn người khác khen ngợi mình và Chúa biết điều đó vì Ngài là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng (Giê-rê-mi 17:10).

4. Con hiểu rằng: Sự Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về "nơi kín nhiệm" có ý nghĩa mang tính thân mật, riêng tư đối với mối quan hệ cá nhân mình với Đức Chúa Cha.

5. Việc không tha thứ của con đối với người khác, bày tỏ con không yêu thương họ, là không còn giống như Cha, và như vậy, lại cản trở sự tha thứ từ Đức Chúa Cha đến với con. Trách nhiệm của chúng con phải thực hành đời sống để trở nên trọn vẹn như Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:48).

6. Sự khác biệt giữa "phần thưởng từ người ta" là họ nhận được tiếng khen của người khác, nó như một cơn gió thổi qua, đến rồi lại đi, mang tính tạm bợ. Còn "phần thưởng từ Đức Chúa Cha" là quý báu và có giá trị vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.

7. Để duy trì sự cân bằng giữa sống Đạo công khai khi có những buổi cùng Nhóm Hiệp Thánh, cùng học Lời Chúa với các anh chị em và giữ đời sống thuộc linh riêng tư là khi chỉ có mình con với Chúa trong sự cầu nguyện hoặc suy ngẫm Lời Ngài.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con lập danh sách những người mà con cần tha thứ và bắt đầu cầu nguyện cho họ, xin Đức Chúa Jesus giúp con có tấm lòng tha thứ chân thật. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi thực hiện các hoạt động thuộc linh như cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, hoặc kiêng ăn, con tự hỏi động cơ thực sự của mình là để được người khác khen ngợi hay để gần gũi với Đức Chúa Cha hơn. Con cảm tạ Chúa.

3. Con dành thời gian riêng tư hàng ngày để cầu nguyện và đọc Thánh Kinh trong "nơi kín nhiệm", không để ai biết, chỉ để Đức Chúa Cha thấy. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ thực hành làm những việc tốt mà không cần chia sẻ trên mạng xã hội hay kể với người khác, để trải nghiệm niềm vui từ việc phụng sự Đức Chúa Cha trong thầm lặng. Con cảm tạ Chúa.

5. Khi cảm thấy tức giận hoặc bị tổn thương, con nhớ đến lời dạy này và chọn tha thứ như một hành động vâng phục Đức Chúa Jesus, tin rằng Ngài sẽ chữa lành và ban phước cho con. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 28/07/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ