Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ.
Hôm nay, ngày 04/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:1-4.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. 2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. 3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao? 4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1/ Con nghĩ, những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê lại đến "thử" Đức Chúa Jesus và đòi xem một dấu lạ từ trời, trong khi Ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ cho con thấy họ đã vô tín, không tin, không nhận biết Ngài đã từ trời xuống thế gian, chịu chết để cứu thế gian tội lỗi, lầm lạc này.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus gọi họ là "giả hình". Sự giả hình đó được bày tỏ qua những hành động và thái độ cụ thể là họ tỏ ra mình là người am hiểu Thánh Kinh, biết rõ về Chúa và tin kính Chúa. Nhưng thực chất thì họ chẳng nhận biết về Ngài và không tôn kính Ngài.
3. Thưa Chúa: Sự khác biệt giữa việc họ có thể "phân biệt sắc trời" nhưng không thể "phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ" cho thấy vấn đề cốt lõi trong tấm lòng họ là họ đã khép lòng mình trong sự kiêu ngạo, bởi vậy họ đã bị Sa-tan làm mù lòng mà không nhận ra Chúa chính là Đấng Mê-si-a đến thế gian để cứu dân Chúa ra khỏi sự tăm tối.
4. "Những dấu lạ của các thời kỳ" mà Đức Chúa Jesus ám chỉ là Chúa chết, nằm trong lòng đất ba ngày, ba đêm rồi phục sinh vinh quang về trời, và đó là dấu lạ quan trọng hơn bất kỳ một dấu lạ ngoạn mục từ trời. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus gọi thế hệ đó là "hung ác và gian dâm". Những tính từ này mô tả tình trạng tâm linh luôn kiêu ngạo, chống đối Chúa và không kính sợ, tôn thờ Đức Chúa Trời.
6. Thưa Chúa, con hiểu rằng: Dấu lạ của tiên tri Giô-na trong bụng cá ba ngày, ba đêm là khoảng thời gian Chúa ở trong lòng đất sau khi chết để rồi phục sinh khải hoàn, và đây là dấu lạ duy nhất được ban cho họ để mở mắt cho họ thấy về quyền năng, vinh quang, và tình yêu vô hạn của Chúa Jesus khi gánh thay tội lỗi cho toàn thế gian. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hành động "Ngài bỏ họ mà đi" truyền tải một thông điệp Ngài đã không còn sự kiên nhẫn đối với một thái độ cứng lòng và kiêu ngạo của họ.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1/ Con sẽ tự xét xem lòng mình có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa hơn là tin cậy Lời Ngài và những gì Ngài đã làm. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con cần cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh, khi con có thể hiểu biết nhiều về Thánh Kinh nhưng lại không nhận biết được sự hiện diện và công việc của Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
3. Con tập luyện để nhận biết "những dấu lạ của thời kỳ" con đang sống – những cách Chúa đang hành động và kêu gọi con trong cuộc sống hằng ngày để có thể hầu việc Ngài một cách có kết quả. Con cảm tạ Chúa.
4. Con ghi nhớ rằng trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus – dấu lạ của Giô-na, bày tỏ quyền năng, sự công chính, tình yêu thương vô hạn của Chúa đối với loài người. Con cảm tạ Chúa.
5. Khi con cảm thấy nghi ngờ hoặc xa cách Chúa, con quay về với dấu lạ lớn nhất: sự phục sinh, thay vì đòi hỏi Ngài phải chứng minh theo cách của con. Con cảm tạ Chúa.
6. Con sẽ tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của mình, mà con tin cậy sự khôn sáng và thời điểm hành động của Ngài trong tiến trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Con sẽ sống với một tấm lòng chân thật và khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong của con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung Ngày 04/11/2025 ***
Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ.
Hôm nay, ngày 04/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:1-4.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1/ Con nghĩ, những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê lại đến "thử" Đức Chúa Jesus và đòi xem một dấu lạ từ trời, trong khi Ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ cho con thấy họ đã vô tín, không tin, không nhận biết Ngài đã từ trời xuống thế gian, chịu chết để cứu thế gian tội lỗi, lầm lạc này.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus gọi họ là "giả hình". Sự giả hình đó được bày tỏ qua những hành động và thái độ cụ thể là họ tỏ ra mình là người am hiểu Thánh Kinh, biết rõ về Chúa và tin kính Chúa. Nhưng thực chất thì họ chẳng nhận biết về Ngài và không tôn kính Ngài.
3. Thưa Chúa: Sự khác biệt giữa việc họ có thể "phân biệt sắc trời" nhưng không thể "phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ" cho thấy vấn đề cốt lõi trong tấm lòng họ là họ đã khép lòng mình trong sự kiêu ngạo, bởi vậy họ đã bị Sa-tan làm mù lòng mà không nhận ra Chúa chính là Đấng Mê-si-a đến thế gian để cứu dân Chúa ra khỏi sự tăm tối.
4. "Những dấu lạ của các thời kỳ" mà Đức Chúa Jesus ám chỉ là Chúa chết, nằm trong lòng đất ba ngày, ba đêm rồi phục sinh vinh quang về trời, và đó là dấu lạ quan trọng hơn bất kỳ một dấu lạ ngoạn mục từ trời. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus gọi thế hệ đó là "hung ác và gian dâm". Những tính từ này mô tả tình trạng tâm linh luôn kiêu ngạo, chống đối Chúa và không kính sợ, tôn thờ Đức Chúa Trời.
6. Thưa Chúa, con hiểu rằng: Dấu lạ của tiên tri Giô-na trong bụng cá ba ngày, ba đêm là khoảng thời gian Chúa ở trong lòng đất sau khi chết để rồi phục sinh khải hoàn, và đây là dấu lạ duy nhất được ban cho họ để mở mắt cho họ thấy về quyền năng, vinh quang, và tình yêu vô hạn của Chúa Jesus khi gánh thay tội lỗi cho toàn thế gian. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hành động "Ngài bỏ họ mà đi" truyền tải một thông điệp Ngài đã không còn sự kiên nhẫn đối với một thái độ cứng lòng và kiêu ngạo của họ.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Con sẽ tự xét xem lòng mình có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa hơn là tin cậy Lời Ngài và những gì Ngài đã làm. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con cần cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh, khi con có thể hiểu biết nhiều về Thánh Kinh nhưng lại không nhận biết được sự hiện diện và công việc của Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
3. Con tập luyện để nhận biết "những dấu lạ của thời kỳ" con đang sống – những cách Chúa đang hành động và kêu gọi con trong cuộc sống hằng ngày để có thể hầu việc Ngài một cách có kết quả. Con cảm tạ Chúa.
4. Con ghi nhớ rằng trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus – dấu lạ của Giô-na, bày tỏ quyền năng, sự công chính, tình yêu thương vô hạn của Chúa đối với loài người. Con cảm tạ Chúa.
5. Khi con cảm thấy nghi ngờ hoặc xa cách Chúa, con quay về với dấu lạ lớn nhất: sự phục sinh, thay vì đòi hỏi Ngài phải chứng minh theo cách của con. Con cảm tạ Chúa.
6. Con sẽ tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của mình, mà con tin cậy sự khôn sáng và thời điểm hành động của Ngài trong tiến trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Con sẽ sống với một tấm lòng chân thật và khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong của con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 04/11/2025
***