Ma-thi-ơ 27:57-66 Sự Chôn Đức Chúa Jesus và Sự Canh Giữ Mồ của Ngài
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 11/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27:57-66.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
57 Khi buổi tối đang đến, một người giàu từ Thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép đã đến. Chính người cũng đã được trở thành một môn đồ của Đức Chúa Jesus. 58 Người đã đến với Phi-lát, hỏi xin xác của Đức Chúa Jesus. Khi ấy, Phi-lát đã truyền trao cho người. 59 Giô-sép đã lấy xác Ngài, bọc nó trong một tấm vải lanh sạch. {Vải lanh được dệt từ sợi lanh, là loại chỉ được làm ra từ thân cây lanh (linum usitatissimum). Đây là loại vải trắng, mịn, cao cấp, thường được dùng cho việc liệm xác.} 60 Người đã đặt nó trong cái mồ mới của mình mà người đã đục trong một vầng đá. Người đã lăn một tảng đá lớn đến cửa mồ, rồi, người đã đi. 61 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đã ở đó, ngồi đối ngang huyệt. 62 Hôm sau, ấy là sau Ngày Sắm Sửa, các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã cùng nhau đến trước Phi-lát, 63 nói rằng: "Thưa chúa, chúng tôi nhớ kẻ mạo danh ấy, khi còn sống, đã nói rằng: 'Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại.' 64 Vậy, xin hãy truyền lệnh ngôi mộ được phong tỏa cho tới ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của nó đến, lấy trộm nó, rồi, nói với dân chúng: 'Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.' Thì sự gian dối sau sẽ là tệ hơn sự gian dối trước." 65 Phi-lát đã nói với họ: "Các ngươi có đội canh gác. Hãy đi phong tỏa ngôi mộ như các ngươi biết." 66 Họ đã đi, phong tỏa ngôi mộ: niêm phong tảng đá cùng đặt đội canh gác.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Hình ảnh Giô-sép người A-ri-ma-thê dám can đảm đến xin xác Đức Chúa Jesus giữa lúc các môn đồ khác đang sợ hãi ẩn mình nói lên đức tin và tình yêu thương của ông dành cho Thầy mình là rất lớn. Đó là một việc hiếu nghĩa của một môn đồ đối với Thầy của mình. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus được chôn trong một ngôi mộ mới, chưa từng có ai được chôn, của một người giàu có đã làm ứng nghiệm lời tiên tri sách Ê-sai 53:9 trong Cựu Ước. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa Đấng chủ động, hoạch định trước những công việc, những biến cố diễn ra theo đúng thời điểm như ý định tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Sự hiện diện của hai người phụ nữ (Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác) ngồi đối diện ngôi mộ cho thấy vai trò và tấm lòng của họ đối với Đức Chúa Jesus là vô cùng yêu thương, kính trọng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với Chúa, với người Thầy của mình. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, các thầy tế lễ thượng phẩm và người Pha-ri-si lại nhớ lời Đức Chúa Jesus phán về sự sống lại sau ba ngày rõ hơn chính các môn đồ của Ngài, vì họ rất lo sợ nếu Chúa được sống lại. Điều này cho thấy động cơ của họ là muốn Ngài không còn hiện hữu trên cõi đời này, phản ánh sự gian ác, sự mù lòa thuộc linh của họ.
5. Thưa Chúa: Lời yêu cầu của các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn Phi-lát phong tỏa mộ phần vì sợ môn đồ đến lấy trộm xác đã vô tình làm chứng về thân xác thật sự của Đức Chúa Jesus là Thần Nhân đã chết và được chôn cất, không một thế lực nào ngăn cản những công việc mà Ngài đã dự định và được thực hiện theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Chi tiết Phi-lát cho phép các thầy tế lễ sử dụng đội lính canh và tự tay họ niêm phong tảng đá có ý nghĩa đối với bằng chứng lịch sử sau này về sự sống lại của Đức Chúa Jesus là rất rõ ràng: Có lính canh, và được niêm phong, nhưng Ngài đã sống lại, ngôi mộ trống đã chứng tỏ Ngài đã chiến thắng sự chết, và bày tỏ Ngài là Thiên Chúa Quyền Năng. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Đoạn Thánh Kinh này kết thúc với khung cảnh dường như là chiến thắng của bóng tối và âm mưu của loài người, nhưng dưới góc nhìn của đức tin, điều này lại báo trước một sự kiện vĩ đại sắp xảy ra. Sự tĩnh lặng và phong tỏa nghiêm ngặt ấy báo trước cho ngày thứ ba: Chúa phục sinh chiến thắng sự chết. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Giô-sép đã dám công khai bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Jesus bằng chính ngôi mộ quý giá của mình giữa lúc nguy nan. Con cũng cần dùng những gì quý giá nhất của mình (thời gian, tài sản, uy tín) để phục vụ Ngài cách can đảm, ngay cả khi điều đó không được dư luận ủng hộ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đối diện với những giai đoạn tăm tối, tĩnh lặng trong đời sống đức tin (những lúc cầu nguyện dường như không được đáp lời, Chúa dường như im lặng), con xin được giống như hai người phụ nữ kia, vẫn trung thành ở lại bên cạnh, chờ đợi và hy vọng nơi Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Kẻ thù của Tin Lành đôi khi lại nhớ Lời Chúa hơn chính chúng ta. Con cũng cần thường xuyên đọc, suy ngẫm và ghi nhớ Lời Thánh Kinh để chúng thật sự ở trong lòng con, hướng dẫn đời sống con, thay vì chỉ là những kiến thức hời hợt. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Những âm mưu, sự chống đối của thế gian (như việc niêm phong mộ và đặt lính canh) có thể khiến con cảm thấy lo sợ và nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Jesus. Nhưng con thực sự tin rằng không một sự phong tỏa, canh phòng hay thế lực nào của con người có thể ngăn cản được chương trình và quyền năng phục sinh của Ngài trong đời sống con. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Các thầy tế lễ và người Pha-ri-si đã cố gắng dùng mọi biện pháp an ninh để ngăn chặn sự thật về Đức Chúa Jesus. Con sẽ không dùng những "biện pháp an ninh" của riêng mình (như lý luận, sợ hãi, kiêu ngạo) để "phong tỏa" ngôi mộ lòng mình, ngăn cản quyền năng phục sinh của Ngài bước vào và biến đổi cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Sự chết và sự chôn cất Đức Chúa Jesus là thật, bằng chứng lịch sử là rõ ràng. Điều này có ý nghĩa lớn đối với sự chắc chắn về sự cứu rỗi của con. Con đặt trọn niềm tin vào một Đấng đã thực sự chết và đã thực sự được chôn cất vì tội lỗi con. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sau những ngày tháng tăm tối và dường như vô vọng, con có còn niềm hy vọng vào sự can thiệp kịp thời vào quyền năng tối thượng của Đức Chúa Jesus. Con sẵn sàng chờ đợi và tin cậy vào sự "phục sinh" mà Ngài sẽ thực hiện trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc của đời sống con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 27:57-66 Sự Chôn Đức Chúa Jesus và Sự Canh Giữ Mồ của Ngài
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 11/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27:57-66.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
57 Khi buổi tối đang đến, một người giàu từ Thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép đã đến. Chính người cũng đã được trở thành một môn đồ của Đức Chúa Jesus.
58 Người đã đến với Phi-lát, hỏi xin xác của Đức Chúa Jesus. Khi ấy, Phi-lát đã truyền trao cho người.
59 Giô-sép đã lấy xác Ngài, bọc nó trong một tấm vải lanh sạch. {Vải lanh được dệt từ sợi lanh, là loại chỉ được làm ra từ thân cây lanh (linum usitatissimum). Đây là loại vải trắng, mịn, cao cấp, thường được dùng cho việc liệm xác.}
60 Người đã đặt nó trong cái mồ mới của mình mà người đã đục trong một vầng đá. Người đã lăn một tảng đá lớn đến cửa mồ, rồi, người đã đi.
61 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đã ở đó, ngồi đối ngang huyệt.
62 Hôm sau, ấy là sau Ngày Sắm Sửa, các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã cùng nhau đến trước Phi-lát,
63 nói rằng: "Thưa chúa, chúng tôi nhớ kẻ mạo danh ấy, khi còn sống, đã nói rằng: 'Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại.'
64 Vậy, xin hãy truyền lệnh ngôi mộ được phong tỏa cho tới ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của nó đến, lấy trộm nó, rồi, nói với dân chúng: 'Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.' Thì sự gian dối sau sẽ là tệ hơn sự gian dối trước."
65 Phi-lát đã nói với họ: "Các ngươi có đội canh gác. Hãy đi phong tỏa ngôi mộ như các ngươi biết."
66 Họ đã đi, phong tỏa ngôi mộ: niêm phong tảng đá cùng đặt đội canh gác.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Hình ảnh Giô-sép người A-ri-ma-thê dám can đảm đến xin xác Đức Chúa Jesus giữa lúc các môn đồ khác đang sợ hãi ẩn mình nói lên đức tin và tình yêu thương của ông dành cho Thầy mình là rất lớn. Đó là một việc hiếu nghĩa của một môn đồ đối với Thầy của mình. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus được chôn trong một ngôi mộ mới, chưa từng có ai được chôn, của một người giàu có đã làm ứng nghiệm lời tiên tri sách Ê-sai 53:9 trong Cựu Ước. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa Đấng chủ động, hoạch định trước những công việc, những biến cố diễn ra theo đúng thời điểm như ý định tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Sự hiện diện của hai người phụ nữ (Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác) ngồi đối diện ngôi mộ cho thấy vai trò và tấm lòng của họ đối với Đức Chúa Jesus là vô cùng yêu thương, kính trọng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với Chúa, với người Thầy của mình. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, các thầy tế lễ thượng phẩm và người Pha-ri-si lại nhớ lời Đức Chúa Jesus phán về sự sống lại sau ba ngày rõ hơn chính các môn đồ của Ngài, vì họ rất lo sợ nếu Chúa được sống lại. Điều này cho thấy động cơ của họ là muốn Ngài không còn hiện hữu trên cõi đời này, phản ánh sự gian ác, sự mù lòa thuộc linh của họ.
5. Thưa Chúa: Lời yêu cầu của các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn Phi-lát phong tỏa mộ phần vì sợ môn đồ đến lấy trộm xác đã vô tình làm chứng về thân xác thật sự của Đức Chúa Jesus là Thần Nhân đã chết và được chôn cất, không một thế lực nào ngăn cản những công việc mà Ngài đã dự định và được thực hiện theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Chi tiết Phi-lát cho phép các thầy tế lễ sử dụng đội lính canh và tự tay họ niêm phong tảng đá có ý nghĩa đối với bằng chứng lịch sử sau này về sự sống lại của Đức Chúa Jesus là rất rõ ràng: Có lính canh, và được niêm phong, nhưng Ngài đã sống lại, ngôi mộ trống đã chứng tỏ Ngài đã chiến thắng sự chết, và bày tỏ Ngài là Thiên Chúa Quyền Năng. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Đoạn Thánh Kinh này kết thúc với khung cảnh dường như là chiến thắng của bóng tối và âm mưu của loài người, nhưng dưới góc nhìn của đức tin, điều này lại báo trước một sự kiện vĩ đại sắp xảy ra. Sự tĩnh lặng và phong tỏa nghiêm ngặt ấy báo trước cho ngày thứ ba: Chúa phục sinh chiến thắng sự chết. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Giô-sép đã dám công khai bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Jesus bằng chính ngôi mộ quý giá của mình giữa lúc nguy nan. Con cũng cần dùng những gì quý giá nhất của mình (thời gian, tài sản, uy tín) để phục vụ Ngài cách can đảm, ngay cả khi điều đó không được dư luận ủng hộ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đối diện với những giai đoạn tăm tối, tĩnh lặng trong đời sống đức tin (những lúc cầu nguyện dường như không được đáp lời, Chúa dường như im lặng), con xin được giống như hai người phụ nữ kia, vẫn trung thành ở lại bên cạnh, chờ đợi và hy vọng nơi Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Kẻ thù của Tin Lành đôi khi lại nhớ Lời Chúa hơn chính chúng ta. Con cũng cần thường xuyên đọc, suy ngẫm và ghi nhớ Lời Thánh Kinh để chúng thật sự ở trong lòng con, hướng dẫn đời sống con, thay vì chỉ là những kiến thức hời hợt. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Những âm mưu, sự chống đối của thế gian (như việc niêm phong mộ và đặt lính canh) có thể khiến con cảm thấy lo sợ và nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Jesus. Nhưng con thực sự tin rằng không một sự phong tỏa, canh phòng hay thế lực nào của con người có thể ngăn cản được chương trình và quyền năng phục sinh của Ngài trong đời sống con. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Các thầy tế lễ và người Pha-ri-si đã cố gắng dùng mọi biện pháp an ninh để ngăn chặn sự thật về Đức Chúa Jesus. Con sẽ không dùng những "biện pháp an ninh" của riêng mình (như lý luận, sợ hãi, kiêu ngạo) để "phong tỏa" ngôi mộ lòng mình, ngăn cản quyền năng phục sinh của Ngài bước vào và biến đổi cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Sự chết và sự chôn cất Đức Chúa Jesus là thật, bằng chứng lịch sử là rõ ràng. Điều này có ý nghĩa lớn đối với sự chắc chắn về sự cứu rỗi của con. Con đặt trọn niềm tin vào một Đấng đã thực sự chết và đã thực sự được chôn cất vì tội lỗi con. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sau những ngày tháng tăm tối và dường như vô vọng, con có còn niềm hy vọng vào sự can thiệp kịp thời vào quyền năng tối thượng của Đức Chúa Jesus. Con sẵn sàng chờ đợi và tin cậy vào sự "phục sinh" mà Ngài sẽ thực hiện trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc của đời sống con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 11/03/2026
***