Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 7:14-23 Sự Làm Ô Uế Loài Người

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 29/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 7:14-23.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

14 Gọi đoàn dân đến gần lần nữa, Ngài cứ phán với họ: "Hết thảy các ngươi hãy nghe Ta và hiểu!
15 Chẳng có vật gì từ bên ngoài loài người vào trong người mà có thể làm ô uế người; nhưng những sự xuất phát từ bên trong loài người là những điều làm ô uế loài người.
16 Ai có đôi tai để nghe, hãy nghe!"
17 Khi Ngài đã từ đám đông đi vào nhà, các môn đồ của Ngài cứ hỏi Ngài về ngụ ngôn.
18 Và Ngài phán với họ: "Các ngươi cũng là thiếu hiểu biết như vậy sao? Các ngươi chẳng hiểu rằng mọi vật từ bên ngoài vào trong loài người không thể làm ô uế người,
19 vì nó chẳng vào lòng, nhưng vào bụng, rồi bị đào thải tại nhà vệ sinh?" (Làm cho mọi thức ăn tinh sạch.)
20 Rồi Ngài tiếp tục phán: "Sự ra từ loài người, chính nó làm ô uế loài người."
21 Vì từ bên trong tấm lòng loài người, những tư tưởng xấu xuất phát: những sự tà dâm, những sự trộm cắp, những sự giết người, những sự ngoại tình,
22 những sự tham muốn, những sự độc ác, sự dối gạt, sự dâm đãng, con mắt độc ác, sự phạm thượng, sự kiêu ngạo, sự ngu dại.
23 Nó xuất phát từ bên trong, hết thảy những sự độc ác ấy, và nó làm ô uế loài người."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. Khi Đức Chúa Jesus tuyên bố rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài loài người vào trong người có thể làm ô uế người, Ngài đang thay đổi triệt để cách nhìn của loài người về sự ô uế và tinh sạch trong lãnh vực thuộc linh rằng: từ tấm lòng của loài người sẽ phát ra những sự ô uế, những sự xấu xa, gian ác…

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại quở trách các môn đồ là "thiếu hiểu biết" sau khi Ngài đã giải thích ngụ ngôn. Điều này cho thấy tấm lòng loài người dễ bị khuynh hướng thiếu sự hiểu biết ràng buộc. Bài học cho con: Hãy suy ngẫm ngày đêm để hiểu biết Lời Chúa dạy. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Câu 19: "Làm cho mọi thức ăn tinh sạch". Câu khẳng định này của Mác có ý nghĩa đối với cách nhìn về các quy định về đồ ăn trong Cựu Ước (chỉ được phép ăn những thứ tinh sạch). Còn sự tự do trong Tin Lành trong thời Tân Ước là mọi vật Chúa đã dựng nên làm thức ăn đều tinh sạch. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus dạy rằng nguồn gốc của sự ô uế thật sự là "từ bên trong tấm lòng loài người". Điều này bộc lộ vấn đề cốt lõi của loài người mà mọi tôn giáo bên ngoài không thể giải quyết được là phải làm chết đi con người xưa cũ, làm sống lại con người mới, đó là điều chỉ có Chúa mới làm được, cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Trong danh sách 13 điều ác xuất phát từ lòng, có những điều rất tế nhị như "con mắt độc ác" "sự ngu dại". Những điều này cho thấy tội lỗi không chỉ là hành động mà còn là những trạng thái u tối của tấm lòng.

6. Thưa Chúa: So sánh danh sách tội lỗi trong phân đoạn này với các điều răn trong Cựu Ước. Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh rằng sự vi phạm điều răn bắt nguồn từ trong tấm lòng trước khi biểu lộ ra bên ngoài.

7. Thưa Chúa: Nếu mọi vật từ bên ngoài vào không thể làm ô uế loài người, thì sự cứu rỗi và sự nên thánh trong Tin Lành phải bắt đầu từ trong tấm lòng. Điều này thách thức những cách tiếp cận trong tâm thần, trong tư duy, trong suy nghĩ về đời sống đạo đức, chứ không chỉ dựa trên việc thay đổi môi trường bên ngoài. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 

1. Con không để ý đến những lo lắng của con trong tuần này về "những điều bên ngoài" (thức ăn, quần áo, nghi thức, sự sạch sẽ bề ngoài). Con không đặt những sự lo lắng đó làm ảnh hưởng với sự quan tâm của con đến tình trạng thật sự của tấm lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Mỗi khi con sắp phê phán một người khác về một thói quen bên ngoài không giống mình, con dừng lại và tự hỏi: "Có phải tôi đang đánh giá họ theo tiêu chuẩn của loài người thay vì nhìn vào tấm lòng như Đức Chúa Jesus dạy hay không?" Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con sẽ không để những tư tưởng xấu (ganh ghét, tham muốn, kiêu ngạo) xuất hiện trong con. Nếu có, con dâng những điều ấy lên Đức Chúa Jesus trong sự cầu nguyện để Ngài thanh tẩy. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Con thực hành việc xưng tội một cách cụ thể: Thay vì chỉ nói chung chung "Con là người có tội", con kể tên một vài tư tưởng xấu từ lòng con trong tuần qua (như sự dối gạt, con mắt độc ác) và cảm nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Con xem xét thói quen ăn uống hoặc các quy tắc riêng con tự đặt ra về sự "tinh sạch". Phân đoạn này giải phóng con khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, và con thật sự sống trong sự tự do đó mà không biến nó thành dịp để buông thả xác thịt. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Con chọn một trong những tội lỗi được liệt kê (thí dụ: sự kiêu ngạo hoặc sự ngu dại) và dành cả tuần để quan sát nó biểu hiện thế nào trong lời nói và hành động của con. Con cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho con gốc rễ sâu xa của tội ấy trong lòng. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Khi con tham dự buổi nhóm hoặc đọc Thánh Kinh, con luôn mang theo câu hỏi này: "Lời này đang đối diện với tấm lòng tôi như thế nào? Có điều gì bên trong tôi đang cần được Đức Chúa Jesus thay đổi, hơn là tôi chỉ cần điều chỉnh hành vi bên ngoài?" Con ghi nhớ những điều Chúa chỉ cho con. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 29/04/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ