Hôm nay, ngày 08/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:23-27. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Rồi, Ngài đã bước vào trong một chiếc thuyền. Những môn đồ của Ngài đã theo Ngài. 24 Kìa, đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển, đến nỗi thuyền đã bị phủ bởi những cơn sóng. Nhưng Ngài đang ngủ. 25 Những môn đồ của Ngài đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!" 26 Ngài phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ?" Rồi, Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn. 27 Những người ấy đã ngạc nhiên, nói rằng: "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?"
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus lại vẫn có thể ngủ trong lúc cơn bão dữ dội đang xảy ra vì Ngài vừa là người, nhưng cũng là Thiên Chúa quyền năng và bình an. Mọi thế lực đều phải quy phục Ngài. Sự việc này diễn ra như minh chứng cho vinh quang của Ngài cũng bày tỏ thần tính của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Khi gọi các môn đồ là "những kẻ ít đức tin", Đức Chúa Jesus muốn dạy họ về mối quan hệ giữa sợ hãi và đức tin: Người có đức tin thì kính sợ duy nhất là Thiên Chúa (Gióp 37:22; Thi Thiên 68:35; 89:7; Lu-ca 12:4-5). Ngoài Thiên Chúa con dân Chúa không còn sợ ai.
3. Phản ứng của các môn đồ "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!" phản ánh tâm lý của con người khi gặp khó khăn là muốn có sự trợ giúp từ Đấng quyền năng. Ngài thương yêu chúng con nên Ngài đã hứa: “Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21; Giô-ên 2:28-32). Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: Quyền năng của Đức Chúa Jesus trên thiên nhiên (gió và biển vâng phục) muốn bày tỏ về danh của Ngài là Danh trên hết mọi danh, mọi thế lực trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều phải quỳ gối, quy phục trước Danh của Ngài (Phi-líp 2:9-11). Cảm tạ Chúa.
5. Các môn đồ lại ngạc nhiên về phép lạ này, dù họ đã theo Đức Chúa Jesus và chứng kiến nhiều điều kỳ diệu khác, con nghĩ vì đây là lần đầu Ngài bày tỏ quyền lực của Ngài trước thiên nhiên.
6. Câu hỏi "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?" cho thấy các môn đồ vẫn đang trong tiến trình nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhưng mang hình dạng loài người và ở cùng loài người (Ê-sai 17:4; Ma-thi-ơ 1:23). Cảm tạ Chúa.
7. Sự tương phản giữa "cơn xao động lớn" và "sự yên tĩnh lớn" muốn nhấn mạnh quyền năng của Đức Chúa Jesus, mọi thế lực phải đều tuân theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Khi gặp "cơn bão" trong cuộc sống (khó khăn, thử thách), con nhớ rằng Đức Chúa Jesus luôn hiện diện cùng chúng con trong "chiếc thuyền" đời sống, dù đôi khi Ngài có vẻ như đang "ngủ", chỉ là sự thử thách đức tin của con. Con cảm tạ Chúa.
2. Thay vì để sự sợ hãi chi phối, con tập thói quen cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Jesus một cách bình tĩnh và tin cậy hơn. Con cảm tạ Chúa.
3. Con xem xét lại những lúc đức tin của con yếu đuối khi gặp khó khăn, và học cách tin tưởng vào quyền năng cũng như sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
4. Trong những thời điểm căng thẳng, con nhớ rằng, Đức Chúa Jesus có thể đem lại "sự yên tĩnh lớn" cho tâm hồn và hoàn cảnh của chúng con. Con cảm tạ Chúa.
5. Con tiếp tục tìm hiểu sâu sắc hơn về Danh của Đức Chúa Jesus qua việc đọc Thánh Kinh và cầu nguyện, để đức tin không ngừng được vững mạnh qua từng trải nghiệm sống. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 8:23-27 Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
Hôm nay, ngày 08/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:23-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Rồi, Ngài đã bước vào trong một chiếc thuyền. Những môn đồ của Ngài đã theo Ngài.
24 Kìa, đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển, đến nỗi thuyền đã bị phủ bởi những cơn sóng. Nhưng Ngài đang ngủ.
25 Những môn đồ của Ngài đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!"
26 Ngài phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ?" Rồi, Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.
27 Những người ấy đã ngạc nhiên, nói rằng: "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?"
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus lại vẫn có thể ngủ trong lúc cơn bão dữ dội đang xảy ra vì Ngài vừa là người, nhưng cũng là Thiên Chúa quyền năng và bình an. Mọi thế lực đều phải quy phục Ngài. Sự việc này diễn ra như minh chứng cho vinh quang của Ngài cũng bày tỏ thần tính của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Khi gọi các môn đồ là "những kẻ ít đức tin", Đức Chúa Jesus muốn dạy họ về mối quan hệ giữa sợ hãi và đức tin: Người có đức tin thì kính sợ duy nhất là Thiên Chúa (Gióp 37:22; Thi Thiên 68:35; 89:7; Lu-ca 12:4-5). Ngoài Thiên Chúa con dân Chúa không còn sợ ai.
3. Phản ứng của các môn đồ "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!" phản ánh tâm lý của con người khi gặp khó khăn là muốn có sự trợ giúp từ Đấng quyền năng. Ngài thương yêu chúng con nên Ngài đã hứa: “Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21; Giô-ên 2:28-32). Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: Quyền năng của Đức Chúa Jesus trên thiên nhiên (gió và biển vâng phục) muốn bày tỏ về danh của Ngài là Danh trên hết mọi danh, mọi thế lực trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều phải quỳ gối, quy phục trước Danh của Ngài (Phi-líp 2:9-11). Cảm tạ Chúa.
5. Các môn đồ lại ngạc nhiên về phép lạ này, dù họ đã theo Đức Chúa Jesus và chứng kiến nhiều điều kỳ diệu khác, con nghĩ vì đây là lần đầu Ngài bày tỏ quyền lực của Ngài trước thiên nhiên.
6. Câu hỏi "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?" cho thấy các môn đồ vẫn đang trong tiến trình nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhưng mang hình dạng loài người và ở cùng loài người (Ê-sai 17:4; Ma-thi-ơ 1:23). Cảm tạ Chúa.
7. Sự tương phản giữa "cơn xao động lớn" và "sự yên tĩnh lớn" muốn nhấn mạnh quyền năng của Đức Chúa Jesus, mọi thế lực phải đều tuân theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi gặp "cơn bão" trong cuộc sống (khó khăn, thử thách), con nhớ rằng Đức Chúa Jesus luôn hiện diện cùng chúng con trong "chiếc thuyền" đời sống, dù đôi khi Ngài có vẻ như đang "ngủ", chỉ là sự thử thách đức tin của con. Con cảm tạ Chúa.
2. Thay vì để sự sợ hãi chi phối, con tập thói quen cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Jesus một cách bình tĩnh và tin cậy hơn. Con cảm tạ Chúa.
3. Con xem xét lại những lúc đức tin của con yếu đuối khi gặp khó khăn, và học cách tin tưởng vào quyền năng cũng như sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
4. Trong những thời điểm căng thẳng, con nhớ rằng, Đức Chúa Jesus có thể đem lại "sự yên tĩnh lớn" cho tâm hồn và hoàn cảnh của chúng con. Con cảm tạ Chúa.
5. Con tiếp tục tìm hiểu sâu sắc hơn về Danh của Đức Chúa Jesus qua việc đọc Thánh Kinh và cầu nguyện, để đức tin không ngừng được vững mạnh qua từng trải nghiệm sống. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 11/08/2025
***