Hôm nay, ngày 05/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:15-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói. 16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề "Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai" hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.} 17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?" 18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình! 19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?" 21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời." 22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Những điều con học được, Kính thưa Chúa,
1. Người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt, vốn thù địch nhau, đã hợp tác vì mục đích chống lại Chúa, muốn loại trừ Ngài vì Ngài quá nổi tiếng trong dân chúng, và dân chúng chỉ nghe theo Chúa, chứ không còn tin họ. Điều này cho thấy bản chất của sự chống đối Đức Chúa Jesus của họ là họ khi họ không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế từ Trời được ban xuống để cứu loài người, họ đã trở nên mê muội khi chống lại Thiên Chúa.
2. Thưa Chúa: Họ bắt đầu bằng lời tâng bốc. Đây là một chiến thuật nguy hiểm, và điều này cảnh báo chúng con hãy cảnh giác khi đối diện với lời khen ngợi, không tỉnh táo sẽ kiêu ngạo và dễ bị mắc bẫy. Hãy cầu xin Chúa soi sáng và suy ngẫm rồi hãy trả lời. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Câu hỏi của họ được đặt ra như một cái bẫy: Nếu không đóng thuế thì sẽ bị định tội chống lại luật pháp. Nếu đóng thuế thì gây khó cho Chúa. Họ hy vọng câu trả lời không đóng thuế sẽ đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế khó xử về mặt chính trị hoặc tôn giáo khi chống lại luật pháp.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã vạch trần động cơ thật sự của họ trước khi trả lời câu hỏi. Họ muốn Ngài mắc bẫy: không đóng thuế thì vi phạm luật pháp, đóng thuế thì cũng gây khó cho Chúa. Chúa biết rõ lòng dạ họ. Điều này dạy chúng con về tầm quan trọng của việc nhìn thấu tấm lòng hơn là chỉ nghe lời nói bên ngoài. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng Đơ-ni-ê là một bước then chốt trong lập luận của Ngài. Qua đồng tiền, Chúa chỉ ra cho họ một cách rõ ràng để họ không còn bắt bẻ Chúa nữa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" không phân chia cuộc sống thành hai lĩnh vực tách biệt, nó thiết lập một trật tự ưu tiên rõ ràng là Đức Chúa Trời phải là ưu tiên số 1: Con người phải có trách nhiệm tôn thờ Đấng Tạo Hóa, dâng vinh quang lên Ngài, đó là việc trả lại Đức Chúa Trời.
7. Thưa Chúa: Phản ứng "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" của những kẻ hỏi Ngài cho thấy sự khôn sáng và thẩm quyền vượt trội của Đức Chúa Jesus là siêu việt, không ai sánh được. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ không có câu hỏi nào đặt ra cho Chúa, vì chính sự trả lời đã có trong Thánh Kinh. Những điều khó hiểu con sẽ để lại. Con cũng không được phép "thử" Ngài với những thắc mắc có sẵn ý định và câu trả lời trong lòng. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con học được sự khôn sáng từ Đức Chúa Jesus về cách đối diện với những lời nịnh hót hoặc những cuộc tấn công có chủ ý dưới vỏ bọc tôn trọng. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình (như đóng thuế, tuân thủ luật pháp) với thái độ tự nguyện chứ không phải như một sự miễn cưỡng bắt buộc (Rô-ma 13:1; 6-7) đó cũng là một phần của sự vâng phục trách nhiệm Chúa giao.
4. Thưa Chúa: "Những gì thuộc về Sê-sa", Sê-sa đại diện cho chính quyền của quốc gia, trong đời sống con ngày nay chỉ có thể là tuân thủ luật pháp của nhà nước, vâng phục những bậc cầm quyền do Chúa dựng nên (Rô-ma 13:1), hoặc nghĩa vụ quân sự, nộp thuế. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: "Những gì thuộc về Đức Chúa Trời" trong đời sống là con dâng thân thể, tâm thần, linh hồn của con, tấm lòng con, cuộc đời con lên Chúa qua sự thờ phượng, vâng Lời, làm theo mọi Lời răn dạy của Ngài. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Để con có thể sống cân bằng giữa trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với Vương Quốc của Đức Chúa Trời, mà không đánh mất sự ưu tiên tối cao dành cho Ngài, con cần cân đối thời gian để khi làm nghĩa vụ với nhà nước, nhưng không quên con có nghĩa vụ với Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời dạy này thách thức con cụ thể trong lĩnh vực: sử dụng thời gian, quản lý tiền bạc, lòng trung thành tối hậu của con. Con cần điều chỉnh điều cho phù hợp. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa
Hôm nay, ngày 05/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:15-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề "Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai" hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,
1. Người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt, vốn thù địch nhau, đã hợp tác vì mục đích chống lại Chúa, muốn loại trừ Ngài vì Ngài quá nổi tiếng trong dân chúng, và dân chúng chỉ nghe theo Chúa, chứ không còn tin họ. Điều này cho thấy bản chất của sự chống đối Đức Chúa Jesus của họ là họ khi họ không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế từ Trời được ban xuống để cứu loài người, họ đã trở nên mê muội khi chống lại Thiên Chúa.
2. Thưa Chúa: Họ bắt đầu bằng lời tâng bốc. Đây là một chiến thuật nguy hiểm, và điều này cảnh báo chúng con hãy cảnh giác khi đối diện với lời khen ngợi, không tỉnh táo sẽ kiêu ngạo và dễ bị mắc bẫy. Hãy cầu xin Chúa soi sáng và suy ngẫm rồi hãy trả lời. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Câu hỏi của họ được đặt ra như một cái bẫy: Nếu không đóng thuế thì sẽ bị định tội chống lại luật pháp. Nếu đóng thuế thì gây khó cho Chúa. Họ hy vọng câu trả lời không đóng thuế sẽ đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế khó xử về mặt chính trị hoặc tôn giáo khi chống lại luật pháp.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã vạch trần động cơ thật sự của họ trước khi trả lời câu hỏi. Họ muốn Ngài mắc bẫy: không đóng thuế thì vi phạm luật pháp, đóng thuế thì cũng gây khó cho Chúa. Chúa biết rõ lòng dạ họ. Điều này dạy chúng con về tầm quan trọng của việc nhìn thấu tấm lòng hơn là chỉ nghe lời nói bên ngoài. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng Đơ-ni-ê là một bước then chốt trong lập luận của Ngài. Qua đồng tiền, Chúa chỉ ra cho họ một cách rõ ràng để họ không còn bắt bẻ Chúa nữa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" không phân chia cuộc sống thành hai lĩnh vực tách biệt, nó thiết lập một trật tự ưu tiên rõ ràng là Đức Chúa Trời phải là ưu tiên số 1: Con người phải có trách nhiệm tôn thờ Đấng Tạo Hóa, dâng vinh quang lên Ngài, đó là việc trả lại Đức Chúa Trời.
7. Thưa Chúa: Phản ứng "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" của những kẻ hỏi Ngài cho thấy sự khôn sáng và thẩm quyền vượt trội của Đức Chúa Jesus là siêu việt, không ai sánh được. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ không có câu hỏi nào đặt ra cho Chúa, vì chính sự trả lời đã có trong Thánh Kinh. Những điều khó hiểu con sẽ để lại. Con cũng không được phép "thử" Ngài với những thắc mắc có sẵn ý định và câu trả lời trong lòng. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con học được sự khôn sáng từ Đức Chúa Jesus về cách đối diện với những lời nịnh hót hoặc những cuộc tấn công có chủ ý dưới vỏ bọc tôn trọng. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình (như đóng thuế, tuân thủ luật pháp) với thái độ tự nguyện chứ không phải như một sự miễn cưỡng bắt buộc (Rô-ma 13:1; 6-7) đó cũng là một phần của sự vâng phục trách nhiệm Chúa giao.
4. Thưa Chúa: "Những gì thuộc về Sê-sa", Sê-sa đại diện cho chính quyền của quốc gia, trong đời sống con ngày nay chỉ có thể là tuân thủ luật pháp của nhà nước, vâng phục những bậc cầm quyền do Chúa dựng nên (Rô-ma 13:1), hoặc nghĩa vụ quân sự, nộp thuế. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: "Những gì thuộc về Đức Chúa Trời" trong đời sống là con dâng thân thể, tâm thần, linh hồn của con, tấm lòng con, cuộc đời con lên Chúa qua sự thờ phượng, vâng Lời, làm theo mọi Lời răn dạy của Ngài. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Để con có thể sống cân bằng giữa trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với Vương Quốc của Đức Chúa Trời, mà không đánh mất sự ưu tiên tối cao dành cho Ngài, con cần cân đối thời gian để khi làm nghĩa vụ với nhà nước, nhưng không quên con có nghĩa vụ với Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời dạy này thách thức con cụ thể trong lĩnh vực: sử dụng thời gian, quản lý tiền bạc, lòng trung thành tối hậu của con. Con cần điều chỉnh điều cho phù hợp. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 05/01/2026
***