Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Hôm nay, ngày 09/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:7-11.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng. 8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường. 9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!" {Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.} 10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?" 11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đám đông lại dùng chính áo choàng (có thể là tài sản giá trị) và nhánh cây để trải đường, thay vì thứ gì khác, vì đây là những thứ dễ tìm thấy và gần như sẵn có. Hành động này thể hiện thái độ tôn trọng, tôn vinh, hoan hô, cổ vũ đối với Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, tiếng reo hò "Hô-sa-na Con của Đa-vít!" cho thấy đám đông đang kỳ vọng Đức Chúa Jesus sẽ cứu giúp họ ra khỏi cuộc sống tối tăm, tội lỗi, nghèo đói, bệnh tật. Cảm tạ Chúa. Họ hiểu danh hiệu "Con Đa-vít" theo nghĩa Ngài là hậu duệ của Vua Đa-vít. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lời tung hô "Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!" được trích từ Thi Thiên, điều này nói lên tầm quan trọng của sự kiện này Chúa Jesus được từ trời ban xuống làm công việc cứu chuộc loài người trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, sự tương phản giữa không khí hân hoan của đám đông bên ngoài với câu hỏi "Người này là ai?" từ những người trong Thành Giê-ru-sa-lem gợi cho chúng con suy nghĩ có những sự thờ ơ, vô cảm, không hiểu biết của một số người với sự kiện quan trọng khi sự xuất hiện của Chúa Jesus.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của đám đông "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét" chưa đầy đủ và chỉ đúng một phần về thân phận của Ngài. Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ đang ở mức độ thấp về Chúa Jesus.
6. Thưa Chúa, sự kiện này, xảy ra trước khi Chúa chịu khổ hình, giúp chúng con hiểu về mục đích chính khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem là để công bố Ngài là Vua, là tiên tri, là Thầy Tế Lễ để cứu dân chúng ra khỏi tội và ban ân điển cứu chuộc cho những ai tin Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang nhằm ngày 10 Tháng Nisan gợi lên sự suy nghĩ: Kế hoạch cứu chuộc loài người của Thiên Chúa được ứng nghiệm chính xác từ Cựu Ước (Xa-cha-ri 9:9) vào đúng ngày 10 Tháng Nisan (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3) Nói lên sự Toàn Năng vô song của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẵn sàng dâng lên Chúa những điều quý giá (thời gian, khả năng, của cải) một cách vui lòng và tôn kính, như đám đông trải áo trên đường. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, con dám công khai tôn vinh và tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Vua và là Cứu Chúa của đời mình, dù chỉ bằng những lời nói, cử chỉ đơn giản. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con sẽ thường xuyên xem xét lại kỳ vọng của mình về Chúa: liệu con theo Ngài không chỉ những lợi ích trần thế nhưng vì chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Chủ nhân đời con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, khi nghe người khác đặt câu hỏi hay nghi ngờ về đức tin, con sẽ trả lời về Chúa một cách rõ ràng và khiêm nhường, như lời chứng của đám đông. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con sẽ để tâm đến những người xung quanh vẫn còn đang "xôn xao" tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và con tìm cơ hội để giới thiệu Chúa cho họ bằng tình yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẵn sàng vâng theo những chỉ dẫn của Chúa dù đôi khi chúng có vẻ đơn giản hoặc không phù hợp với suy tính của con người (như việc tìm một con lừa con). Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, hành trình thuộc linh của con coi như là một cuộc "tiến vào Giê-ru-sa-lem" mỗi ngày, tức là sống với lòng quyết tâm trung tín theo ý muốn Chúa, dù biết phía trước có thể có thập tự giá. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Hôm nay, ngày 09/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:7-11.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!"
{Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?"
11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đám đông lại dùng chính áo choàng (có thể là tài sản giá trị) và nhánh cây để trải đường, thay vì thứ gì khác, vì đây là những thứ dễ tìm thấy và gần như sẵn có. Hành động này thể hiện thái độ tôn trọng, tôn vinh, hoan hô, cổ vũ đối với Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, tiếng reo hò "Hô-sa-na Con của Đa-vít!" cho thấy đám đông đang kỳ vọng Đức Chúa Jesus sẽ cứu giúp họ ra khỏi cuộc sống tối tăm, tội lỗi, nghèo đói, bệnh tật. Cảm tạ Chúa. Họ hiểu danh hiệu "Con Đa-vít" theo nghĩa Ngài là hậu duệ của Vua Đa-vít. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lời tung hô "Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!" được trích từ Thi Thiên, điều này nói lên tầm quan trọng của sự kiện này Chúa Jesus được từ trời ban xuống làm công việc cứu chuộc loài người trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, sự tương phản giữa không khí hân hoan của đám đông bên ngoài với câu hỏi "Người này là ai?" từ những người trong Thành Giê-ru-sa-lem gợi cho chúng con suy nghĩ có những sự thờ ơ, vô cảm, không hiểu biết của một số người với sự kiện quan trọng khi sự xuất hiện của Chúa Jesus.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của đám đông "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét" chưa đầy đủ và chỉ đúng một phần về thân phận của Ngài. Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ đang ở mức độ thấp về Chúa Jesus.
6. Thưa Chúa, sự kiện này, xảy ra trước khi Chúa chịu khổ hình, giúp chúng con hiểu về mục đích chính khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem là để công bố Ngài là Vua, là tiên tri, là Thầy Tế Lễ để cứu dân chúng ra khỏi tội và ban ân điển cứu chuộc cho những ai tin Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang nhằm ngày 10 Tháng Nisan gợi lên sự suy nghĩ: Kế hoạch cứu chuộc loài người của Thiên Chúa được ứng nghiệm chính xác từ Cựu Ước (Xa-cha-ri 9:9) vào đúng ngày 10 Tháng Nisan (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3) Nói lên sự Toàn Năng vô song của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẵn sàng dâng lên Chúa những điều quý giá (thời gian, khả năng, của cải) một cách vui lòng và tôn kính, như đám đông trải áo trên đường. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, con dám công khai tôn vinh và tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Vua và là Cứu Chúa của đời mình, dù chỉ bằng những lời nói, cử chỉ đơn giản. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con sẽ thường xuyên xem xét lại kỳ vọng của mình về Chúa: liệu con theo Ngài không chỉ những lợi ích trần thế nhưng vì chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Chủ nhân đời con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, khi nghe người khác đặt câu hỏi hay nghi ngờ về đức tin, con sẽ trả lời về Chúa một cách rõ ràng và khiêm nhường, như lời chứng của đám đông. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con sẽ để tâm đến những người xung quanh vẫn còn đang "xôn xao" tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và con tìm cơ hội để giới thiệu Chúa cho họ bằng tình yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẵn sàng vâng theo những chỉ dẫn của Chúa dù đôi khi chúng có vẻ đơn giản hoặc không phù hợp với suy tính của con người (như việc tìm một con lừa con). Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, hành trình thuộc linh của con coi như là một cuộc "tiến vào Giê-ru-sa-lem" mỗi ngày, tức là sống với lòng quyết tâm trung tín theo ý muốn Chúa, dù biết phía trước có thể có thập tự giá. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 09/12/2025
***