Ma-thi-ơ 9:1-8 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Hôm nay, ngày 13/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:1-8. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Ngài đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào đến thành của mình. {Thành Ca-bê-na-um} 2 Này, họ đã đem đến cho Ngài một người bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: "Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con." 3 Này, có mấy thầy thông giáo kia đã nói với nhau: "Người này phạm thượng." 4 Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ, đã phán rằng: "Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi? 5 Vì điều nào là dễ hơn? Nói: Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi? 6 Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi." Rồi, Ngài phán với người bại liệt:"Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!" 7 Người đã trỗi dậy và đi về nhà của mình. 8 Khi các đám dân đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và đã tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại tha tội trước khi chữa lành thể xác cho người bại liệt. Điều này cho thấy phần tâm linh được tha thứ và chữa lành là ưu tiên trước hết, sau đó mới đến phần thân thể. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Đức tin của những người bạn đem người bại liệt đến có ảnh hưởng rất nhiều đến phép lạ này. Điều này dạy con: Nhiều người có cùng một đức tin thì sẽ gây nên mạnh mẽ hơn là đơn độc một người (Truyền Đạo 4:9-10).
3. Con hiểu rằng: Phản ứng của các thầy thông giáo cho thấy thái độ tôn giáo mang nặng hình thức, chứ thực ra họ không có lòng thương xót thực sự. Còn Chúa thì đã nhìn ra nỗi đau của người bị bại liệt đã bị cầm tù nhiều năm về tâm linh cũng như thể xác và Ngài đã giải thoát cho người. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus đã dùng câu 5 như một câu hỏi, để thách thức suy nghĩ của các thầy thông giáo. Ngài đặt câu hỏi cho họ suy nghĩ, làm cho họ rất khó trả lời, cũng bày tỏ sự hiểu biết vô hạn của Ngài so với loài người và dĩ nhiên việc này có sức mạnh hơn việc tranh luận trực tiếp với họ.
5. Ý nghĩa của danh xưng "Con Người" mà Đức Chúa Jesus tự gọi mình là Ngài bày tỏ sự khiêm nhường khi Ngài thi hành công việc cứu chuộc loài người. Ngài nhấn mạnh quyền phép tha tội "trên đất" là Ngài bày tỏ thần tính, quyền năng của Ngài ở trong Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Sự kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời của đám đông cho thấy tác động của phép lạ lên cộng đồng là rất lớn, vì chưa bao giờ họ thấy được, cho nên họ rất ngạc nhiên, reo hò tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng việc chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Jesus lại khiến người ta tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì chỉ ca ngợi chính Ngài vì Ngài từng công bố Ta đến để làm những công việc của Cha Ta, Ta với Cha là một (Giăng 10:30). Họ tôn vinh Đức Chúa Trời cũng là tôn vinh chính Ngài, vì Ngài cũng mang Danh Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:6; Giăng 17:11-12; Hê-bơ-rơ 1:8-9). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ cầu nguyện để Đức Chúa Jesus chữa lành những "vết thương tâm linh" trong lòng con trước khi mong cầu sự chữa lành thể xác, vì tâm linh được làm lành mới có thể mang lại sự bình an trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa.
2. Con học cách trở thành người bạn như những người trong câu chuyện, sẵn sàng đưa những người gặp khó khăn đến gần Đức Chúa Jesus, thông qua lời cầu nguyện và sự quan tâm thực tế. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi gặp phải sự phán xét hoặc chỉ trích từ người khác về đức tin của mình, con nhớ rằng, Đức Chúa Jesus hiểu rõ tấm lòng chúng con để không bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu. Cảm tạ Chúa.
4. Thay vì tranh cãi về đức tin, con để chính cuộc sống và những thay đổi tích cực trong bản thân làm chứng cho quyền năng của Đức Chúa Jesus.
5. Con sẽ dành thời gian mỗi ngày để tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn phước và phép lạ nhỏ mà Ngài ban cho trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi chúng tưởng chừng như bình thường.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 9:1-8 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Hôm nay, ngày 13/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:1-8.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Ngài đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào đến thành của mình. {Thành Ca-bê-na-um}
2 Này, họ đã đem đến cho Ngài một người bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: "Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con."
3 Này, có mấy thầy thông giáo kia đã nói với nhau: "Người này phạm thượng."
4 Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ, đã phán rằng: "Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi?
5 Vì điều nào là dễ hơn? Nói: Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi?
6 Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi." Rồi, Ngài phán với người bại liệt:"Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!"
7 Người đã trỗi dậy và đi về nhà của mình.
8 Khi các đám dân đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và đã tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại tha tội trước khi chữa lành thể xác cho người bại liệt. Điều này cho thấy phần tâm linh được tha thứ và chữa lành là ưu tiên trước hết, sau đó mới đến phần thân thể. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Đức tin của những người bạn đem người bại liệt đến có ảnh hưởng rất nhiều đến phép lạ này. Điều này dạy con: Nhiều người có cùng một đức tin thì sẽ gây nên mạnh mẽ hơn là đơn độc một người (Truyền Đạo 4:9-10).
3. Con hiểu rằng: Phản ứng của các thầy thông giáo cho thấy thái độ tôn giáo mang nặng hình thức, chứ thực ra họ không có lòng thương xót thực sự. Còn Chúa thì đã nhìn ra nỗi đau của người bị bại liệt đã bị cầm tù nhiều năm về tâm linh cũng như thể xác và Ngài đã giải thoát cho người. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus đã dùng câu 5 như một câu hỏi, để thách thức suy nghĩ của các thầy thông giáo. Ngài đặt câu hỏi cho họ suy nghĩ, làm cho họ rất khó trả lời, cũng bày tỏ sự hiểu biết vô hạn của Ngài so với loài người và dĩ nhiên việc này có sức mạnh hơn việc tranh luận trực tiếp với họ.
5. Ý nghĩa của danh xưng "Con Người" mà Đức Chúa Jesus tự gọi mình là Ngài bày tỏ sự khiêm nhường khi Ngài thi hành công việc cứu chuộc loài người. Ngài nhấn mạnh quyền phép tha tội "trên đất" là Ngài bày tỏ thần tính, quyền năng của Ngài ở trong Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Sự kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời của đám đông cho thấy tác động của phép lạ lên cộng đồng là rất lớn, vì chưa bao giờ họ thấy được, cho nên họ rất ngạc nhiên, reo hò tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng việc chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Jesus lại khiến người ta tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì chỉ ca ngợi chính Ngài vì Ngài từng công bố Ta đến để làm những công việc của Cha Ta, Ta với Cha là một (Giăng 10:30). Họ tôn vinh Đức Chúa Trời cũng là tôn vinh chính Ngài, vì Ngài cũng mang Danh Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:6; Giăng 17:11-12; Hê-bơ-rơ 1:8-9). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ cầu nguyện để Đức Chúa Jesus chữa lành những "vết thương tâm linh" trong lòng con trước khi mong cầu sự chữa lành thể xác, vì tâm linh được làm lành mới có thể mang lại sự bình an trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa.
2. Con học cách trở thành người bạn như những người trong câu chuyện, sẵn sàng đưa những người gặp khó khăn đến gần Đức Chúa Jesus, thông qua lời cầu nguyện và sự quan tâm thực tế. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi gặp phải sự phán xét hoặc chỉ trích từ người khác về đức tin của mình, con nhớ rằng, Đức Chúa Jesus hiểu rõ tấm lòng chúng con để không bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu. Cảm tạ Chúa.
4. Thay vì tranh cãi về đức tin, con để chính cuộc sống và những thay đổi tích cực trong bản thân làm chứng cho quyền năng của Đức Chúa Jesus.
5. Con sẽ dành thời gian mỗi ngày để tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn phước và phép lạ nhỏ mà Ngài ban cho trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi chúng tưởng chừng như bình thường.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 13/08/2025
***