Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào." 37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc. 39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha. 41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, Đây là những điều con học được:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa tranh cãi mang tính chất phá hủy và những bất đồng ý kiến mang tính xây dựng trong sự phụng sự Chúa? Con nghĩ, để phân biệt thì mọi tranh cãi hay bất đồng đều phải dựa trên lẽ thật của Lời Chúa. Nếu đi ngược lại với tình yêu thương, sự công chính, sự thánh khiết thì đó là sự hủy phá và ngược lại thì là mang tính xây dựng.
2. Con dân Chúa luôn ưu tiên sự hòa thuận hơn là quan điểm cá nhân về cách thực hiện sứ mệnh của mình.
3. Làm sao chúng ta có thể giải quyết xung đột trong Hội Thánh mà không làm ảnh hưởng đến công việc của nhà Chúa? Con nghĩ: Sự hầu việc Chúa, rao truyền Tin Lành, thờ phượng Chúa và học Lời Chúa, nâng đỡ đức tin cho những người mới tin Chúa là luôn được coi trọng hàng đầu, còn xung đột trong Hội Thánh nên được hòa giải trong tình yêu thương trên hết.
4. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá liệu một người có nên được cho cơ hội thứ hai sau khi đã tắc trách trong công việc của nhà Chúa trước đó? Con nghĩ, trên tình yêu thương thì nên cho họ có cơ hội trong công việc nhà Chúa.
5. Chúng ta hiểu như thế nào về sự Chúa để cho Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô? Con nghĩ, có thể Chúa cho con người tự do trong hành động, miễn là không vi phạm vào luật pháp Chúa.
6. Con dân Chúa nên quan tâm đến việc theo dõi những người đã tin Chúa, như Phao-lô đã đề xuất.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con chưa gặp trường hợp về mối quan hệ trong đời sống của mình đang có xung đột. Nếu có, con cầu nguyện xin Chúa cho sự khôn sáng để giải quyết vấn đề một cách mang tính xây dựng.
2. Con sẽ dành thời gian để liên lạc với những người con đã từng chia sẻ đức tin, để xem họ đang tiến triển như thế nào trong hành trình tâm linh của họ.
3. Con sẽ coi trọng việc rao truyền Tin Lành, củng cố đức tin cho những người mới tin Chúa là quan trọng nhất đối với con trong công việc phụng sự Chúa, những điều mà con sẵn sàng đứng vững như Phao-lô đã làm.
4. Con nghĩ sự vâng phục lẫn nhau (I Phi-e-rơ 5:5), luôn khiêm nhường (Gióp 22:29b; Thi Thiên 147:6; 149:4; Châm Ngôn 3:34; 11:2; 18:12; Rô-ma 12:16; Ê-phê-sô 4:2; Phi-líp 2:3…) coi người khác là tôn trọng hơn mình, sẽ là điều giúp con hóa giải những bất đồng hoặc xung đột trong Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa tranh cãi mang tính chất phá hủy và những bất đồng ý kiến mang tính xây dựng trong sự phụng sự Chúa? Con nghĩ, để phân biệt thì mọi tranh cãi hay bất đồng đều phải dựa trên lẽ thật của Lời Chúa. Nếu đi ngược lại với tình yêu thương, sự công chính, sự thánh khiết thì đó là sự hủy phá và ngược lại thì là mang tính xây dựng.
2. Con dân Chúa luôn ưu tiên sự hòa thuận hơn là quan điểm cá nhân về cách thực hiện sứ mệnh của mình.
3. Làm sao chúng ta có thể giải quyết xung đột trong Hội Thánh mà không làm ảnh hưởng đến công việc của nhà Chúa? Con nghĩ: Sự hầu việc Chúa, rao truyền Tin Lành, thờ phượng Chúa và học Lời Chúa, nâng đỡ đức tin cho những người mới tin Chúa là luôn được coi trọng hàng đầu, còn xung đột trong Hội Thánh nên được hòa giải trong tình yêu thương trên hết.
4. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá liệu một người có nên được cho cơ hội thứ hai sau khi đã tắc trách trong công việc của nhà Chúa trước đó? Con nghĩ, trên tình yêu thương thì nên cho họ có cơ hội trong công việc nhà Chúa.
5. Chúng ta hiểu như thế nào về sự Chúa để cho Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô? Con nghĩ, có thể Chúa cho con người tự do trong hành động, miễn là không vi phạm vào luật pháp Chúa.
6. Con dân Chúa nên quan tâm đến việc theo dõi những người đã tin Chúa, như Phao-lô đã đề xuất.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con chưa gặp trường hợp về mối quan hệ trong đời sống của mình đang có xung đột. Nếu có, con cầu nguyện xin Chúa cho sự khôn sáng để giải quyết vấn đề một cách mang tính xây dựng.
2. Con sẽ dành thời gian để liên lạc với những người con đã từng chia sẻ đức tin, để xem họ đang tiến triển như thế nào trong hành trình tâm linh của họ.
3. Con sẽ coi trọng việc rao truyền Tin Lành, củng cố đức tin cho những người mới tin Chúa là quan trọng nhất đối với con trong công việc phụng sự Chúa, những điều mà con sẵn sàng đứng vững như Phao-lô đã làm.
4. Con nghĩ sự vâng phục lẫn nhau (I Phi-e-rơ 5:5), luôn khiêm nhường (Gióp 22:29b; Thi Thiên 147:6; 149:4; Châm Ngôn 3:34; 11:2; 18:12; Rô-ma 12:16; Ê-phê-sô 4:2; Phi-líp 2:3…) coi người khác là tôn trọng hơn mình, sẽ là điều giúp con hóa giải những bất đồng hoặc xung đột trong Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung