Hôm nay, ngày 16/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:13-16. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. 15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. 16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus sử dụng hình ảnh muối và ánh sáng thuộc thể, là hai điều không thể thiếu trong cuộc sống đời thường của con người, để mô tả vai trò của các môn đồ trong thế giới khi Chúa muốn nói về ý nghĩa thuộc linh của hai điều đó là những sự yêu thương, công chính, thánh khiết của con dân Chúa, là những vinh quang Chúa ban cho họ phải được tỏa sáng trong muôn dân để họ tôn vinh Thiên Chúa, làm sáng Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Muối "mất vị mặn" con được hiểu là lối sống của họ không còn yêu thương, công chính, thánh khiết trong bối cảnh đời sống thuộc linh. Một người tin Chúa "mất vị mặn" khi người ấy quay lại sống trong tội. Họ đã không còn công chính, thánh khiết và yêu thương.
3. Ý nghĩa của "một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất" là sự sáng của con dân Chúa phải cho mọi người thấy được, và đó cũng là trách nhiệm của tín đồ trong công việc rao giảng Tin Lành cho thế gian trong nếp sống gương mẫu. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.
4. Sự khác biệt giữa việc "thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng" và "đặt trên chân đèn" trong đời sống thực tế là việc làm công chính, yêu thương, thánh khiết của con dân Chúa phải được tỏa sáng cho mọi người biết đến. Cảm tạ Chúa.
5. Mục đích cuối cùng của việc soi sáng không phải để tôn vinh bản thân mà là để tôn vinh Đức Chúa Trời vì đó là bổn phận và trách nhiệm của họ. Họ không sống cho họ mà sống cho Chúa (Rô-ma 14:8). Đó là vinh dự và ơn phước mà con dân Chúa luôn mơ ước. Xin Chúa dùng con. Con cảm tạ Chúa.
6. Để cân bằng giữa sự làm ″những việc lành" một cách khiêm tốn và sự để ánh sáng "soi trước mặt người ta", con cần sự soi sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
7. Vai trò của Hội Thánh trong việc duy trì "vị mặn" và "ánh sáng" có tầm quan trọng rất lớn trong việc thực hành Giô-suê 1:8. Duy trì việc học, suy ngẫm, làm theo trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
Phần Con Áp Dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự hỏi xem mình có đang "mất vị mặn" trong các mối quan hệ và công việc không, và con tìm cách làm mới lại nhiệt huyết phục vụ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành những việc lành nhỏ nhặt hàng ngày, như giúp đỡ người khó khăn, lắng nghe người buồn bã, chia sẻ những gì mình có. Con cảm tạ Chúa.
3. Con không che giấu đức tin của mình nhưng cũng không khoe khoang, thay vào đó, con sống một cách chân thật và nhất quán. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm những cơ hội cụ thể để "soi sáng" trong môi trường làm việc, gia đình, và cộng đồng thông qua thái độ tích cực và hành động có ý nghĩa. Con cảm tạ Chúa.
5. Khi thực hiện những việc lành, con luôn nhớ rằng, mục đích là để tôn vinh Chúa chứ không phải để được khen ngợi hoặc được ghi nhận cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 5:13-16 Muối và Ánh Sáng
Hôm nay, ngày 16/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:13-16. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus sử dụng hình ảnh muối và ánh sáng thuộc thể, là hai điều không thể thiếu trong cuộc sống đời thường của con người, để mô tả vai trò của các môn đồ trong thế giới khi Chúa muốn nói về ý nghĩa thuộc linh của hai điều đó là những sự yêu thương, công chính, thánh khiết của con dân Chúa, là những vinh quang Chúa ban cho họ phải được tỏa sáng trong muôn dân để họ tôn vinh Thiên Chúa, làm sáng Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Muối "mất vị mặn" con được hiểu là lối sống của họ không còn yêu thương, công chính, thánh khiết trong bối cảnh đời sống thuộc linh. Một người tin Chúa "mất vị mặn" khi người ấy quay lại sống trong tội. Họ đã không còn công chính, thánh khiết và yêu thương.
3. Ý nghĩa của "một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất" là sự sáng của con dân Chúa phải cho mọi người thấy được, và đó cũng là trách nhiệm của tín đồ trong công việc rao giảng Tin Lành cho thế gian trong nếp sống gương mẫu. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.
4. Sự khác biệt giữa việc "thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng" và "đặt trên chân đèn" trong đời sống thực tế là việc làm công chính, yêu thương, thánh khiết của con dân Chúa phải được tỏa sáng cho mọi người biết đến. Cảm tạ Chúa.
5. Mục đích cuối cùng của việc soi sáng không phải để tôn vinh bản thân mà là để tôn vinh Đức Chúa Trời vì đó là bổn phận và trách nhiệm của họ. Họ không sống cho họ mà sống cho Chúa (Rô-ma 14:8). Đó là vinh dự và ơn phước mà con dân Chúa luôn mơ ước. Xin Chúa dùng con. Con cảm tạ Chúa.
6. Để cân bằng giữa sự làm ″những việc lành" một cách khiêm tốn và sự để ánh sáng "soi trước mặt người ta", con cần sự soi sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
7. Vai trò của Hội Thánh trong việc duy trì "vị mặn" và "ánh sáng" có tầm quan trọng rất lớn trong việc thực hành Giô-suê 1:8. Duy trì việc học, suy ngẫm, làm theo trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
Phần Con Áp Dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự hỏi xem mình có đang "mất vị mặn" trong các mối quan hệ và công việc không, và con tìm cách làm mới lại nhiệt huyết phục vụ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành những việc lành nhỏ nhặt hàng ngày, như giúp đỡ người khó khăn, lắng nghe người buồn bã, chia sẻ những gì mình có. Con cảm tạ Chúa.
3. Con không che giấu đức tin của mình nhưng cũng không khoe khoang, thay vào đó, con sống một cách chân thật và nhất quán. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm những cơ hội cụ thể để "soi sáng" trong môi trường làm việc, gia đình, và cộng đồng thông qua thái độ tích cực và hành động có ý nghĩa. Con cảm tạ Chúa.
5. Khi thực hiện những việc lành, con luôn nhớ rằng, mục đích là để tôn vinh Chúa chứ không phải để được khen ngợi hoặc được ghi nhận cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***