Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Hôm nay, ngày 21/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:47-52.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại. 48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài. 49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính. 50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." 51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!" 52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Theo con hiểu về ngụ ngôn, chiếc lưới đã thu gom được "đủ loại" cá. Điều này nói lên các loại người trong xã hội: từ nhỏ đến lớn với những trình độ khác nhau, có những nhận thức khác nhau của những người mà Vương Quốc Trời thu hút trong hiện tại.
2. Sự phân rẽ chỉ xảy ra khi chiếc lưới đã "đầy" và được kéo lên bờ. Điều này dạy chúng con về thời điểm và thẩm quyền phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời sẽ được diễn ra theo chương trình đã được định trước theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Tiêu chuẩn để phân biệt giữa "loại tốt" là những người công chính khi tin Chúa, vâng Lời, làm theo, trung tín. Còn "nhữngkẻ ác" là những người không tin, cùng những người tin nhưng lại không vâng Lời, làm theo, không trung tín với Chúa. Tiêu chuẩn đó được đưa ra bởi chính Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Số phận của "những loại xấu" được miêu tả là họ bị giam nơi hồ lửa, sống trong đau khổ với "khóc lóc và nghiến răng". Sự nghiêm trọng của hình phạt này cho con biết về tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận những ai chống đối lại Ngài qua sự làm ác của họ.
5. Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng một câu hỏi: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Sự hiểu biết những lẽ thật này lại quan trọng với các môn đồ để cho họ xác định đúng con đường mình phải đi, cái đích mình bước tới mà phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, giành thắng lợi cuối cùng. Cảm tạ Chúa.
6. Trong câu 52, "những vật cũ"tượng trưng cho sự hiểu biết những lẽ thật về Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (luật pháp, tiên tri, lễ nghi, lời hứa) mà người chủ nhà đem ra từ kho tàng (vốn hiểu biết phong phú về những lẽ thật trong chương trình của Đức Chúa Trời). Còn "những vật mới" tượng trưng cho những sự mạc khải của Chúa Jesus về Vương Quốc Trời trong Tân Ước. Con cảm tạ Chúa.
7. Con cần hiểu kỹ cả về Cựu Ước cũng như Tân Ước để ngụ ngôn về lưới cá và hình ảnh về đồ cũ với đồ mới bổ sung ý nghĩa cho nhau, cho chúng con một bức tranh toàn diện hơn về Vương Quốc Trời. Cho con thấy được chương trình cứu rỗi của loài người được xuyên suốt qua chiều dài lịch sử của loài người từ trước sáng thế cho đến Tận Thế. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tự xem xét đời sống mình: Con cần sống không chủ quan, nghĩ rằng mình đã "trong lưới" nên an toàn, mà cần phấn đấu đến mức trở nên một "loại tốt" theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.
2. Sống với nhận thức về sự phán xét cuối cùng sẽ giúp con có những lựa chọn và ưu tiên trong sự tấn tới của Tin Lành qua việc thực hiên Giô-suê 1:8 trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp con khỏe mạnh, minh mẫn để suy ngẫm, chứ không lười nhác. Con cảm tạ Chúa.
3. Thay vì xét đoán người khác, con tập trung vào việc đảm bảo rằng đức tin của con là chân thật và đang mỗi ngày được tinh luyện bởi Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Con xin Chúa giúp con có đôi chân khỏe, có sự khôn sáng, minh mẫn để sốt sắng trong việc chia sẻ Tin Lành, như chiếc lưới thu gom mọi người, và tin cậy rằng sự phân rẽ cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
5. Cầu xin Chúa ban cho con lòng biết ơn vì sự nhân từ của Ngài trong thời đại này, khi chiếc lưới vẫn còn đang được thả xuống và cơ hội ăn năn vẫn còn. Con cảm tạ Chúa.
6. Con chủ động học hỏi và suy ngẫm Thánh Kinh để hiểu biết đầy đủ hơn về Vương Quốc Trời, giống như người chủ nhà khéo léo dùng cả điều mới lẫn điều cũ từ kho tàng.
7. Con tìm kiếm cơ hội để chia sẻ với người khác về sự phán xét nghiêm trang nhưng cũng đầy hy vọng của Đức Chúa Jesus, để họ có sự chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Hôm nay, ngày 21/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:47-52.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Theo con hiểu về ngụ ngôn, chiếc lưới đã thu gom được "đủ loại" cá. Điều này nói lên các loại người trong xã hội: từ nhỏ đến lớn với những trình độ khác nhau, có những nhận thức khác nhau của những người mà Vương Quốc Trời thu hút trong hiện tại.
2. Sự phân rẽ chỉ xảy ra khi chiếc lưới đã "đầy" và được kéo lên bờ. Điều này dạy chúng con về thời điểm và thẩm quyền phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời sẽ được diễn ra theo chương trình đã được định trước theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Tiêu chuẩn để phân biệt giữa "loại tốt" là những người công chính khi tin Chúa, vâng Lời, làm theo, trung tín. Còn "những kẻ ác" là những người không tin, cùng những người tin nhưng lại không vâng Lời, làm theo, không trung tín với Chúa. Tiêu chuẩn đó được đưa ra bởi chính Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Số phận của "những loại xấu" được miêu tả là họ bị giam nơi hồ lửa, sống trong đau khổ với "khóc lóc và nghiến răng". Sự nghiêm trọng của hình phạt này cho con biết về tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận những ai chống đối lại Ngài qua sự làm ác của họ.
5. Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng một câu hỏi: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Sự hiểu biết những lẽ thật này lại quan trọng với các môn đồ để cho họ xác định đúng con đường mình phải đi, cái đích mình bước tới mà phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, giành thắng lợi cuối cùng. Cảm tạ Chúa.
6. Trong câu 52, "những vật cũ" tượng trưng cho sự hiểu biết những lẽ thật về Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (luật pháp, tiên tri, lễ nghi, lời hứa) mà người chủ nhà đem ra từ kho tàng (vốn hiểu biết phong phú về những lẽ thật trong chương trình của Đức Chúa Trời). Còn "những vật mới" tượng trưng cho những sự mạc khải của Chúa Jesus về Vương Quốc Trời trong Tân Ước. Con cảm tạ Chúa.
7. Con cần hiểu kỹ cả về Cựu Ước cũng như Tân Ước để ngụ ngôn về lưới cá và hình ảnh về đồ cũ với đồ mới bổ sung ý nghĩa cho nhau, cho chúng con một bức tranh toàn diện hơn về Vương Quốc Trời. Cho con thấy được chương trình cứu rỗi của loài người được xuyên suốt qua chiều dài lịch sử của loài người từ trước sáng thế cho đến Tận Thế. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tự xem xét đời sống mình: Con cần sống không chủ quan, nghĩ rằng mình đã "trong lưới" nên an toàn, mà cần phấn đấu đến mức trở nên một "loại tốt" theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.
2. Sống với nhận thức về sự phán xét cuối cùng sẽ giúp con có những lựa chọn và ưu tiên trong sự tấn tới của Tin Lành qua việc thực hiên Giô-suê 1:8 trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp con khỏe mạnh, minh mẫn để suy ngẫm, chứ không lười nhác. Con cảm tạ Chúa.
3. Thay vì xét đoán người khác, con tập trung vào việc đảm bảo rằng đức tin của con là chân thật và đang mỗi ngày được tinh luyện bởi Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Con xin Chúa giúp con có đôi chân khỏe, có sự khôn sáng, minh mẫn để sốt sắng trong việc chia sẻ Tin Lành, như chiếc lưới thu gom mọi người, và tin cậy rằng sự phân rẽ cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
5. Cầu xin Chúa ban cho con lòng biết ơn vì sự nhân từ của Ngài trong thời đại này, khi chiếc lưới vẫn còn đang được thả xuống và cơ hội ăn năn vẫn còn. Con cảm tạ Chúa.
6. Con chủ động học hỏi và suy ngẫm Thánh Kinh để hiểu biết đầy đủ hơn về Vương Quốc Trời, giống như người chủ nhà khéo léo dùng cả điều mới lẫn điều cũ từ kho tàng.
7. Con tìm kiếm cơ hội để chia sẻ với người khác về sự phán xét nghiêm trang nhưng cũng đầy hy vọng của Đức Chúa Jesus, để họ có sự chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 21/10/2025
***