Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh; 19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo. 20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.} 22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng: 23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14} 24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình. 25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.
Đây là những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Về đức tin và sự vâng phục. Giô-sép đã vượt qua nghi ngờ ban đầu, vợ sắp cưới đã có bầu và dự tính âm thầm ly dị, nhưng đang suy ngẫm như vậy, ông tin vào lời thiên sứ để cưới nàng làm vợ mình. Điều giúp con luôn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là kế hoạch đó luôn đem lại những điều tốt lành phía sau khi trước mắt hoàn cảnh trông có vẻ khó hiểu và dường như bất lợi cho mình. Con cảm tạ Chúa!
2. Về tính cách và đạo đức. Giô-sép được gọi là "người có nghĩa", qua việc, ông muốn "ly dị Ma-ri cách kín đáo" thể hiện ông cư xử với vợ sắp cưới là tôn trọng và đầy yêu thương, không muốn nàng bị mất thể diện.
3. Về ý nghĩa các tên. Tên "Jesus" (Đấng Cứu Rỗi) và "Em-ma-nu-ên" (Đức Chúa Trời ở với chúng ta) thể hiên sự công chính và tình yêu thương vô bờ bến của Chúa đối với nhân loại. Hai tên này bổ sung cho nhau khi Đấng từ Trời, đã hạ giới, sống công chính cùng loài người hơn 30 năm mà không phạm tội, để cứu rỗi loài người ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cảm tạ Chúa!
4. Về sự ứng nghiệm lời tiên tri. Sự ra đời của Đức Chúa Jesus ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 7:14, cho con thấy điều Chúa luôn nắm chủ quyền trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa!
5. Về vai trò của giấc mơ. Chúa chọn cách thông qua giấc mơ để truyền đạt ý muốn của Ngài cho Giô-sép, và đó cũng dạy con về cách Chúa giao tiếp với loài người bằng quyền năng và tình yêu. Ngài không trực tiếp hiện ra, để tránh nguy hiểm cho loài người (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Cảm tạ Chúa!
6. Về sự sẵn sàng hy sinh. Cả Giô-sép và Ma-ri đều phải đối mặt với những thách thức xã hội lớn. Sự theo Chúa và đầu phục Ngài dù có những khó khăn, trở ngại, thách thức, nhưng vinh quang, đẹp đẽ sau này đã giúp họ sẵn sàng tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa.
7. Về ý nghĩa sự nhập thế làm người của Thiên Chúa. Việc Đức Chúa Jesus được sinh ra như một người cho con thấy tình yêu và sự khiêm nhường của Thiên Chúa, là vô cùng lớn. Ngài là Thiên Chúa mà phải chấp nhận vào tử cung của loài người… Thiên Chúa phải nhập thế làm người, để làm gương cách sống và chết thay cho loài người. Cảm tạ Chúa!
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con học tập tấm lòng nhân từ của Giô-sép. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong các mối quan hệ, con tìm cách giải quyết với lòng nhân từ và kín đáo, không làm tổn thương danh tiếng của người khác. Con cảm tạ Chúa!
2. Con thực hành sự vâng phục ngay lập tức. Như Giô-sép "thức dậy" và ngay lập tức làm theo lời thiên sứ. Con học cách vâng phục Chúa một cách nhanh chóng khi Ngài chỉ dẫn qua Lời Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự góp ý, hướng dẫn của anh chị em trong Chúa, hoặc qua hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa!
3. Con tin vào kế hoạch của Chúa trong những lúc khó hiểu. Khi gặp phải những tình huống không như mong đợi, con luôn nhớ rằng, Chúa có kế hoạch tốt lành, ngay cả khi con chưa hiểu hết.
4. Sống với ý thức "Em-ma-nu-ên". Con nhớ rằng, Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cả lúc vui và lúc buồn, lúc thuận lợi và lúc thách thức. Cảm tạ Chúa!
5. Con tìm kiếm ý muốn của Chúa qua sự cầu nguyện. Con học tập thói quen cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt trong các mối quan hệ và trách nhiệm gia đình. Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.
Đây là những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Về đức tin và sự vâng phục. Giô-sép đã vượt qua nghi ngờ ban đầu, vợ sắp cưới đã có bầu và dự tính âm thầm ly dị, nhưng đang suy ngẫm như vậy, ông tin vào lời thiên sứ để cưới nàng làm vợ mình. Điều giúp con luôn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là kế hoạch đó luôn đem lại những điều tốt lành phía sau khi trước mắt hoàn cảnh trông có vẻ khó hiểu và dường như bất lợi cho mình. Con cảm tạ Chúa!
2. Về tính cách và đạo đức. Giô-sép được gọi là "người có nghĩa", qua việc, ông muốn "ly dị Ma-ri cách kín đáo" thể hiện ông cư xử với vợ sắp cưới là tôn trọng và đầy yêu thương, không muốn nàng bị mất thể diện.
3. Về ý nghĩa các tên. Tên "Jesus" (Đấng Cứu Rỗi) và "Em-ma-nu-ên" (Đức Chúa Trời ở với chúng ta) thể hiên sự công chính và tình yêu thương vô bờ bến của Chúa đối với nhân loại. Hai tên này bổ sung cho nhau khi Đấng từ Trời, đã hạ giới, sống công chính cùng loài người hơn 30 năm mà không phạm tội, để cứu rỗi loài người ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cảm tạ Chúa!
4. Về sự ứng nghiệm lời tiên tri. Sự ra đời của Đức Chúa Jesus ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 7:14, cho con thấy điều Chúa luôn nắm chủ quyền trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa!
5. Về vai trò của giấc mơ. Chúa chọn cách thông qua giấc mơ để truyền đạt ý muốn của Ngài cho Giô-sép, và đó cũng dạy con về cách Chúa giao tiếp với loài người bằng quyền năng và tình yêu. Ngài không trực tiếp hiện ra, để tránh nguy hiểm cho loài người (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Cảm tạ Chúa!
6. Về sự sẵn sàng hy sinh. Cả Giô-sép và Ma-ri đều phải đối mặt với những thách thức xã hội lớn. Sự theo Chúa và đầu phục Ngài dù có những khó khăn, trở ngại, thách thức, nhưng vinh quang, đẹp đẽ sau này đã giúp họ sẵn sàng tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa.
7. Về ý nghĩa sự nhập thế làm người của Thiên Chúa. Việc Đức Chúa Jesus được sinh ra như một người cho con thấy tình yêu và sự khiêm nhường của Thiên Chúa, là vô cùng lớn. Ngài là Thiên Chúa mà phải chấp nhận vào tử cung của loài người… Thiên Chúa phải nhập thế làm người, để làm gương cách sống và chết thay cho loài người. Cảm tạ Chúa!
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con học tập tấm lòng nhân từ của Giô-sép. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong các mối quan hệ, con tìm cách giải quyết với lòng nhân từ và kín đáo, không làm tổn thương danh tiếng của người khác. Con cảm tạ Chúa!
2. Con thực hành sự vâng phục ngay lập tức. Như Giô-sép "thức dậy" và ngay lập tức làm theo lời thiên sứ. Con học cách vâng phục Chúa một cách nhanh chóng khi Ngài chỉ dẫn qua Lời Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự góp ý, hướng dẫn của anh chị em trong Chúa, hoặc qua hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa!
3. Con tin vào kế hoạch của Chúa trong những lúc khó hiểu. Khi gặp phải những tình huống không như mong đợi, con luôn nhớ rằng, Chúa có kế hoạch tốt lành, ngay cả khi con chưa hiểu hết.
4. Sống với ý thức "Em-ma-nu-ên". Con nhớ rằng, Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cả lúc vui và lúc buồn, lúc thuận lợi và lúc thách thức. Cảm tạ Chúa!
5. Con tìm kiếm ý muốn của Chúa qua sự cầu nguyện. Con học tập thói quen cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt trong các mối quan hệ và trách nhiệm gia đình. Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***