Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 14/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:23-31.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà! 25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch. 27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẻ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế. 28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp. 29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính, 30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.' 31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus định nghĩa "điều hệ trọng hơn trong luật pháp" là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Ngài nói "phải làm" những điều đó, vì đó là những điều cơ bản và hệ trọng trong tiêu chuẩn cho một người tin kính Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hình ảnh "lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà" phơi bày sai lầm là: họ không bỏ qua những lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại ém nhẹm những lối lớn của chính mình trong việc áp dụng lẽ thật.
3. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa "bề ngoài" và "bên trong" của chén đĩa cho thấy vấn đề căn bản là sự giả hình trong đời sống thuộc linh. Bề ngoài tỏ ra tốt đẹp trong sự rao giảng luật pháp, nhưng bên trong đời sống lại bất công, bất chính, tham lam và không có tình yêu thương. Đây là bài học, là gương xấu, con nên tránh. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chỉ chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài ("mồ mả tô trắng"). Để nhận biết điều này trong chính mình có những sai lầm hay không, thì con soi vào luật pháp trong Lời Chúa, như soi mình vào chiếc gương, sẽ biết mặt mình nhọ, dơ như thế nào. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Lời quở trách "bề ngoài tỏ ra công chính... nhưng bên trong đầy sự giả hình" thách thức tiêu chuẩn đánh giá là: cả những suy nghĩ bên trong của con cũng phải công chính, chứ không chỉ những việc làm bên ngoài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Việc tôn kính các tiên tri quá khứ, nhưng lại tìm cách bách hại tiên tri đương thời, cụ thể là Chúa JESUS, thì đó là một hình thức giả hình, thậm chí tự kết tội mình.
7. Thưa Chúa: Đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus quan tâm nhất đến sự công chính, thánh sạch, tình yêu thương trong tấm lòng cũng như hành động bên ngoài của mỗi người, là điều Chúa mong muốn. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con tự xét xem: con có đang giữ hình thức bên ngoài (như thói quen đạo đức, sự phục vụ) nhưng lại lơ là "những điều hệ trọng hơn" như công lý, lòng thương xót và sự trung tín trong các mối quan hệ. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con cần điều chỉnh ưu tiên là sự công chính và tình yêu thương trong các mối quan hệ để không "lọc muỗi nuốt lạc đà" – tức là quá chú trọng tiểu tiết mà bỏ qua nguyên tắc yêu thương cốt lõi của Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con sẽ bắt đầu "làm sạch bề trong" (tấm lòng, động cơ, tư tưởng thầm kín) từ một lĩnh vực cụ thể như kỷ luật chính mình để không nghĩ tới những clip tà dâm, những trang ô uế trên không gian mạng trong đời sống mình. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con cần có xu hướng loại bỏ thói quen kiêu ngạo, vì nó làm hỏng hình ảnh bên ngoài của mình, thay vì vì nó làm ô uế tấm lòng trước mặt Chúa. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, nếu có cơ hội, con có thể thực hành sự chân thật với Chúa và với một người đáng tin cậy về một khu vực "giả hình" nào đó trong lòng mình, con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, nếu có cơ hội, con sẽ tích cực bênh vực cho công lý và bày tỏ lòng thương xót một cách thiết thực cho một người nào đó trong tuần này. Con Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Khi nhìn vào các anh hùng đức tin trong lịch sử, con sẵn sàng đón nhận và làm theo lẽ thật mà họ rao giảng – ngay cả khi nó chất vấn và thách thức lối sống hiện tại của con, chứ không dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 14/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:23-31.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẻ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus định nghĩa "điều hệ trọng hơn trong luật pháp" là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Ngài nói "phải làm" những điều đó, vì đó là những điều cơ bản và hệ trọng trong tiêu chuẩn cho một người tin kính Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hình ảnh "lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà" phơi bày sai lầm là: họ không bỏ qua những lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại ém nhẹm những lối lớn của chính mình trong việc áp dụng lẽ thật.
3. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa "bề ngoài" và "bên trong" của chén đĩa cho thấy vấn đề căn bản là sự giả hình trong đời sống thuộc linh. Bề ngoài tỏ ra tốt đẹp trong sự rao giảng luật pháp, nhưng bên trong đời sống lại bất công, bất chính, tham lam và không có tình yêu thương. Đây là bài học, là gương xấu, con nên tránh. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chỉ chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài ("mồ mả tô trắng"). Để nhận biết điều này trong chính mình có những sai lầm hay không, thì con soi vào luật pháp trong Lời Chúa, như soi mình vào chiếc gương, sẽ biết mặt mình nhọ, dơ như thế nào. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Lời quở trách "bề ngoài tỏ ra công chính... nhưng bên trong đầy sự giả hình" thách thức tiêu chuẩn đánh giá là: cả những suy nghĩ bên trong của con cũng phải công chính, chứ không chỉ những việc làm bên ngoài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Việc tôn kính các tiên tri quá khứ, nhưng lại tìm cách bách hại tiên tri đương thời, cụ thể là Chúa JESUS, thì đó là một hình thức giả hình, thậm chí tự kết tội mình.
7. Thưa Chúa: Đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus quan tâm nhất đến sự công chính, thánh sạch, tình yêu thương trong tấm lòng cũng như hành động bên ngoài của mỗi người, là điều Chúa mong muốn. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự xét xem: con có đang giữ hình thức bên ngoài (như thói quen đạo đức, sự phục vụ) nhưng lại lơ là "những điều hệ trọng hơn" như công lý, lòng thương xót và sự trung tín trong các mối quan hệ. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con cần điều chỉnh ưu tiên là sự công chính và tình yêu thương trong các mối quan hệ để không "lọc muỗi nuốt lạc đà" – tức là quá chú trọng tiểu tiết mà bỏ qua nguyên tắc yêu thương cốt lõi của Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con sẽ bắt đầu "làm sạch bề trong" (tấm lòng, động cơ, tư tưởng thầm kín) từ một lĩnh vực cụ thể như kỷ luật chính mình để không nghĩ tới những clip tà dâm, những trang ô uế trên không gian mạng trong đời sống mình. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con cần có xu hướng loại bỏ thói quen kiêu ngạo, vì nó làm hỏng hình ảnh bên ngoài của mình, thay vì vì nó làm ô uế tấm lòng trước mặt Chúa. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, nếu có cơ hội, con có thể thực hành sự chân thật với Chúa và với một người đáng tin cậy về một khu vực "giả hình" nào đó trong lòng mình, con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, nếu có cơ hội, con sẽ tích cực bênh vực cho công lý và bày tỏ lòng thương xót một cách thiết thực cho một người nào đó trong tuần này. Con Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Khi nhìn vào các anh hùng đức tin trong lịch sử, con sẵn sàng đón nhận và làm theo lẽ thật mà họ rao giảng – ngay cả khi nó chất vấn và thách thức lối sống hiện tại của con, chứ không dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 14/01/2026
***