Hôm nay, ngày 13/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:22-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm. 24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" {Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.} 25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?" 26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế. 27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nhắc nhở các môn đồ lần thứ hai về sự chết và sự sống lại của Ngài ngay trong đoạn này, cho con thấy tầm quan trọng của sứ mạng cứu chuộc là chủ chốt, là cốt lõi trong đường lối giải thoát loài người ra khỏi gông tù của tội lỗi, của sự chết, đem họ vào sự sống vĩnh cửu nơi Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, các môn đồ "đau buồn lắm" khi nghe về sự chết của Đức Chúa Jesus, nhưng có vẻ như họ chưa thực sự hiểu về sự Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Điều khiến chúng con đôi khi chỉ tập trung vào khó khăn mà quên đi lời hứa chiến thắng của Đức Chúa Trời khi chúng con chưa có sự hiểu biết sâu rộng về tình yêu, về đường lối của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn có sự khôn sáng, trong sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là Chủ của Đền Thờ, nhưng Ngài vẫn nộp thuế Đền Thờ. Điều này dạy chúng con về quyền tự do và trách nhiệm của người tin Chúa là tuân thủ theo đúng luật pháp, có trách nhiệm đóng góp cho bộ máy cầm quyền nhà nước (Rô-ma 13:6-7). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Ngài hỏi Phi-e-rơ về việc các vua lấy thuế từ ai - con trai hay người ngoài. Qua đó, Ngài muốn Phi-e-rơ hiểu về danh phận con cái của Đức Chúa Trời cũng cần có sự đóng góp theo nghĩa vụ như một công dân. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, mặc dù được "miễn thuế" về mặt nguyên tắc, Đức Chúa Jesus vẫn chọn nộp thuế "để chúng ta không làm vấp phạm họ". Điều này cho thấy thái độ của Ngài luôn tuân thủ theo đúng luật pháp để không gây cớ vấp phạm đối với những người chưa hiểu biết hoặc yếu đuối trong đức tin. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, phép lạ với con cá và đồng bạc trong miệng nó không chỉ giải quyết vấn đề thuế mà còn bày tỏ về quyền năng của Chúa, và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đến nhu cầu thực tế về thuộc thể của môn đồ. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, Phi-e-rơ đã trả lời nhanh chóng rằng thầy của ông có nộp thuế, nhưng có lẽ ông chưa thực sự suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Điều này nhắc nhở chúng con hãy làm theo luật pháp của nhà cầm quyền khi đại diện cho Chúa trong các tình huống hàng ngày, để họ không bắt bẻ được mình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, nhớ rằng đó là trung tâm của đức tin và là nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi đối mặt với tin buồn hoặc thử thách, con nhắc nhở bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con thực hành việc tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội của mình (như nộp thuế, tuân thủ luật pháp) như một cách làm chứng cho Tin Lành, ngay cả khi có quyền được miễn trừ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, trong những tình huống có thể gây vấp phạm cho người khác, hãy sẵn lòng từ bỏ quyền lợi cá nhân để bảo vệ đức tin và lương tâm của họ, như Đức Chúa Jesus đã làm. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, trước khi cam kết hoặc trả lời thay mặt cho Chúa trong bất kỳ vấn đề nào, con dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài để có câu trả lời khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con tin cậy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi nhu cầu thực tế của con, kể cả những vấn đề tài chính nhỏ nhặt, và Ngài có thể cung cấp theo cách mà con không ngờ tới. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sống với ý thức về danh phận con cái của Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay bắt buộc. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Hôm nay, ngày 13/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:22-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?"
{Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nhắc nhở các môn đồ lần thứ hai về sự chết và sự sống lại của Ngài ngay trong đoạn này, cho con thấy tầm quan trọng của sứ mạng cứu chuộc là chủ chốt, là cốt lõi trong đường lối giải thoát loài người ra khỏi gông tù của tội lỗi, của sự chết, đem họ vào sự sống vĩnh cửu nơi Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, các môn đồ "đau buồn lắm" khi nghe về sự chết của Đức Chúa Jesus, nhưng có vẻ như họ chưa thực sự hiểu về sự Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Điều khiến chúng con đôi khi chỉ tập trung vào khó khăn mà quên đi lời hứa chiến thắng của Đức Chúa Trời khi chúng con chưa có sự hiểu biết sâu rộng về tình yêu, về đường lối của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn có sự khôn sáng, trong sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là Chủ của Đền Thờ, nhưng Ngài vẫn nộp thuế Đền Thờ. Điều này dạy chúng con về quyền tự do và trách nhiệm của người tin Chúa là tuân thủ theo đúng luật pháp, có trách nhiệm đóng góp cho bộ máy cầm quyền nhà nước (Rô-ma 13:6-7). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Ngài hỏi Phi-e-rơ về việc các vua lấy thuế từ ai - con trai hay người ngoài. Qua đó, Ngài muốn Phi-e-rơ hiểu về danh phận con cái của Đức Chúa Trời cũng cần có sự đóng góp theo nghĩa vụ như một công dân. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, mặc dù được "miễn thuế" về mặt nguyên tắc, Đức Chúa Jesus vẫn chọn nộp thuế "để chúng ta không làm vấp phạm họ". Điều này cho thấy thái độ của Ngài luôn tuân thủ theo đúng luật pháp để không gây cớ vấp phạm đối với những người chưa hiểu biết hoặc yếu đuối trong đức tin. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, phép lạ với con cá và đồng bạc trong miệng nó không chỉ giải quyết vấn đề thuế mà còn bày tỏ về quyền năng của Chúa, và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đến nhu cầu thực tế về thuộc thể của môn đồ. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, Phi-e-rơ đã trả lời nhanh chóng rằng thầy của ông có nộp thuế, nhưng có lẽ ông chưa thực sự suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Điều này nhắc nhở chúng con hãy làm theo luật pháp của nhà cầm quyền khi đại diện cho Chúa trong các tình huống hàng ngày, để họ không bắt bẻ được mình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, nhớ rằng đó là trung tâm của đức tin và là nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi đối mặt với tin buồn hoặc thử thách, con nhắc nhở bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con thực hành việc tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội của mình (như nộp thuế, tuân thủ luật pháp) như một cách làm chứng cho Tin Lành, ngay cả khi có quyền được miễn trừ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, trong những tình huống có thể gây vấp phạm cho người khác, hãy sẵn lòng từ bỏ quyền lợi cá nhân để bảo vệ đức tin và lương tâm của họ, như Đức Chúa Jesus đã làm. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, trước khi cam kết hoặc trả lời thay mặt cho Chúa trong bất kỳ vấn đề nào, con dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài để có câu trả lời khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con tin cậy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi nhu cầu thực tế của con, kể cả những vấn đề tài chính nhỏ nhặt, và Ngài có thể cung cấp theo cách mà con không ngờ tới. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sống với ý thức về danh phận con cái của Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay bắt buộc. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 13/11/2025
***