Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6} 22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.} 23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, 24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi. 25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù. 26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Phần con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại quan tâm đến thái độ trong lòng chúng ta hơn là hành động bên ngoài, vì trong lòng, trong tâm thần là nguồn, là gốc của mọi hành động. “Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó” (Châm Ngôn 4:23). Và “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Sự giận dữ "vô cớ" bày tỏ thái độ đối xử với người khác không yêu thương, không mềm dẻo, kiêu ngạo chứ không phải là khiêm nhường. Đó là sự vô lý. Còn sự giận dữ chính đáng là đối tượng đã hành xử với mình bất công, gây đau đớn cho tâm thần và thể xác cho mình một cách vô lý trong quan điểm của Thánh Kinh.
3. Con hiểu rằng: Việc gọi người khác là "vô trí" hay "đồ ngu" lại được xem là nghiêm trọng đến mức đáng bị phán xét vì loài người được dựng nên theo vẻ đẹp, theo vinh quang của Chúa. Ngoài Chúa, không ai có quyền rủa sả, nói xấu hoặc làm tổn hại đến nhân phẩm của họ. Đối với con dân Chúa thì lại càng không được phép. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus muốn dạy về tính cách an hòa, không hận thù với người khác khi Ngài nói về việc để của lễ trước bàn thờ để đi làm hòa trước. Đó là duy trì tính cách yêu thương, tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng, việc làm hòa lại được ưu tiên hơn cả việc thờ phượng Đức Chúa Trời, vì phải có Trang Sức Thánh khi đến thờ phượng Chúa. Nếu chưa làm hòa thì sự đến thờ phượng chỉ là có tội với Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng: Ý nghĩa sâu xa của việc "nhanh chóng bằng lòng phục hòa" là sẵn sàng tha thứ người khác trong đời sống thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng: Sự tức giận chính đáng khi ai đó vô cớ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm đau đớn, thiệt hại thân thể mình. Còn sự giận dữ tội lỗi là vô cớ nhục mạ hoặc làm đau đến thân thể người khác.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thường xuyên kiểm tra tâm tình của mình với những người chung quanh, đặc biệt khi có cảm giác bực tức hay khó chịu với ai đó. Dù cho họ có vô cớ bực tức với con. Con cần kìm nén và giữ thái độ ôn hòa. Người đời có câu: 1 điều nhịn, là 9 điều lành. “Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành” (Châm Ngôn 16:32) và còn nhiều câu khác nữa. Cảm tạ Chúa.
2. Khi phát hiện mình đang giận dữ vô cớ với ai, con sẽ dừng lại, cầu nguyện, xin Đức Chúa Jesus giúp mình bình tĩnh trước khi nói hay hành động. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ tránh sử dụng những lời lẽ xúc phạm, chế nhạo, hay khinh thường người khác, ngay cả khi họ làm con khó chịu. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ chủ động tìm cách làm hòa với những người mà mình đã có mâu thuẫn, con sẽ không chờ đợi họ đến trước. Con cảm tạ Chúa.
5. Trước khi tham gia các hoạt động thờ phượng, con kiểm tra xem có ai đang bất hòa với mình không và cố gắng giải quyết vấn đề đó trước khi con thờ phượng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Phần con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại quan tâm đến thái độ trong lòng chúng ta hơn là hành động bên ngoài, vì trong lòng, trong tâm thần là nguồn, là gốc của mọi hành động. “Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó” (Châm Ngôn 4:23). Và “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Sự giận dữ "vô cớ" bày tỏ thái độ đối xử với người khác không yêu thương, không mềm dẻo, kiêu ngạo chứ không phải là khiêm nhường. Đó là sự vô lý. Còn sự giận dữ chính đáng là đối tượng đã hành xử với mình bất công, gây đau đớn cho tâm thần và thể xác cho mình một cách vô lý trong quan điểm của Thánh Kinh.
3. Con hiểu rằng: Việc gọi người khác là "vô trí" hay "đồ ngu" lại được xem là nghiêm trọng đến mức đáng bị phán xét vì loài người được dựng nên theo vẻ đẹp, theo vinh quang của Chúa. Ngoài Chúa, không ai có quyền rủa sả, nói xấu hoặc làm tổn hại đến nhân phẩm của họ. Đối với con dân Chúa thì lại càng không được phép. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus muốn dạy về tính cách an hòa, không hận thù với người khác khi Ngài nói về việc để của lễ trước bàn thờ để đi làm hòa trước. Đó là duy trì tính cách yêu thương, tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng, việc làm hòa lại được ưu tiên hơn cả việc thờ phượng Đức Chúa Trời, vì phải có Trang Sức Thánh khi đến thờ phượng Chúa. Nếu chưa làm hòa thì sự đến thờ phượng chỉ là có tội với Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng: Ý nghĩa sâu xa của việc "nhanh chóng bằng lòng phục hòa" là sẵn sàng tha thứ người khác trong đời sống thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng: Sự tức giận chính đáng khi ai đó vô cớ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm đau đớn, thiệt hại thân thể mình. Còn sự giận dữ tội lỗi là vô cớ nhục mạ hoặc làm đau đến thân thể người khác.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thường xuyên kiểm tra tâm tình của mình với những người chung quanh, đặc biệt khi có cảm giác bực tức hay khó chịu với ai đó. Dù cho họ có vô cớ bực tức với con. Con cần kìm nén và giữ thái độ ôn hòa. Người đời có câu: 1 điều nhịn, là 9 điều lành. “Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành” (Châm Ngôn 16:32) và còn nhiều câu khác nữa. Cảm tạ Chúa.
2. Khi phát hiện mình đang giận dữ vô cớ với ai, con sẽ dừng lại, cầu nguyện, xin Đức Chúa Jesus giúp mình bình tĩnh trước khi nói hay hành động. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ tránh sử dụng những lời lẽ xúc phạm, chế nhạo, hay khinh thường người khác, ngay cả khi họ làm con khó chịu. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ chủ động tìm cách làm hòa với những người mà mình đã có mâu thuẫn, con sẽ không chờ đợi họ đến trước. Con cảm tạ Chúa.
5. Trước khi tham gia các hoạt động thờ phượng, con kiểm tra xem có ai đang bất hòa với mình không và cố gắng giải quyết vấn đề đó trước khi con thờ phượng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***