Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 3:7-19 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 30/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 3:7-19.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

7 Đức Chúa Jesus đã cùng các môn đồ của Ngài lánh ra bờ biển. Một đám đông lớn từ xứ Ga-li-lê đã theo Ngài. Từ xứ Giu-đê,
8 từ Thành Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê và bên kia Sông Giô-đanh, cùng từ các miền chung quanh Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, một đám đông lớn đã nghe những việc lớn Ngài đã làm, đã đến với Ngài.
9 Ngài đã bảo các môn đồ của Ngài rằng một chiếc thuyền nhỏ nên có sẵn cho Ngài vì cớ đám đông, kẻo họ lấn ép Ngài.
10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người, nên nhiều người có các thứ tật bệnh đã áp sát Ngài để chạm vào Ngài.
11 Bất kỳ khi nào những tà linh thấy Ngài, chúng đã sấp mình xuống trước Ngài, kêu lên rằng: "Ngài là Con Đức Chúa Trời!"
12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng để chúng chớ làm cho Ngài được tỏ ra.
13 Ngài đi lên đến núi và gọi những người Ngài đã muốn, thì họ đã đến với Ngài.
14 Ngài đã lập Nhóm Mười Hai, những người Ngài cũng đã gọi là "các sứ đồ", để họ ở cùng Ngài, để Ngài sai họ đi rao giảng,
15 và có quyền phép đuổi những quỷ.
16 Ngài đã lập Nhóm Mười Hai. Ngài đã đặt thêm tên cho Si-môn là "Phi-e-rơ";
17 Gia-cơ, con trai Xê-bê-đê, và Giăng, em trai Gia-cơ; Ngài đã đặt thêm tên cho họ là Bô-a-nẹt, tên ấy có nghĩa là "các con trai của sấm sét";
18 Anh-rê; Phi-líp; Ba-thô-lê-mi; Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ, con trai A-phê; Tha-đê; Si-môn, người Ca-na-an;
19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ đã phản Ngài.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. Đức Chúa Jesus lại lánh ra bờ biển, và việc có một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng cho thấy Ngài cân bằng giữa việc phục vụ đám đông và sự an toàn cá nhân: Ngài sẽ đứng trên thuyền rao giảng, đám đông ở trên bờ sẽ không thể chen lấn đến gần Ngài. Như vậy rất an toàn. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Những người từ nhiều vùng khác nhau (Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, Ti-rơ, Si-đôn) đã tìm đến Đức Chúa Jesus. Điều này cho thấy Tin Lành có sức hấp dẫn lớn và quyền năng vượt qua mọi ranh giới địa lý, văn hóa. Vì đó là tình yêu, là sự chữa lành cả tâm linh và thể xác, là giải phóng cho con người khỏi gông cùm của tội lỗi, của ma quỷ. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại nghiêm cấm các tà linh nói ra sự thật rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, vì sự thật được công bố không thể được phát ra từ kẻ ô uế, thời điểm Ngài chưa đến và tránh đi những sự hiểu lầm. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã "gọi những người Ngài đã muốn" lên núi. Việc Ngài chủ động lựa chọn, nói lên ân điển của Ngài không phải dựa trên xứng đáng của loài người mà theo sự biết trước theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Ba mục đích chính Đức Chúa Jesus dành cho Nhóm Mười Hai là: "ở cùng Ngài", "sai đi rao giảng", và "có quyền phép đuổi quỷ". Ba yếu tố này có mối liên hệ mật thiết với nhau: Ở cùng là vinh dự, là tốt lành, không còn lo lắng điều gì vì Chúa Toàn Năng. Rao giảng là chủ chốt, là mục đích để môn đồ hóa. Có quyền phép đuổi quỷ để giải phóng khỏi gông cùm của quỷ, đưa nhiều người đến với Ngài. Ba điều này gắn bó mật thiết, hỗ trợ bổ sung cho nhau. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đặt tên mới cho Si-môn (Phi-e-rơ) và cho hai anh em Gia-cơ, Giăng (Bô-a-nẹt). Ý nghĩa của việc đặt tên này trong hành trình theo Ngài là: Ban cho căn tính mới: Bày tỏ kế hoạch tương lai. Biến đổi bản tính cũ (Phi-e-rơ, nóng nảy => người đứng vững, dẫn dắt. Gia-cơ và Giăng, người có lửa nhiệt thành, sau này trở nên mạnh mẽ trong rao giảng…). Kêu gọi vào sứ mạng thiêng liêng. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Trong danh sách Nhóm Mười Hai có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, "kẻ đã phản Ngài". Sự hiện diện của ông trong nhóm các sứ đồ dạy chúng con về sự lựa chọn của Đức Chúa Jesus và về lòng dạ loài người. Đó là: Chúa tể trị và biết trước mọi sự. Ngài biết Ích-ca-ri-ốt phản Ngài mà Ngài vẫn chọn. Mỗi người vẫn có trách nhiệm lựa chọn theo Chúa của mình. Lòng người có thể giấu kín và dễ sa ngã. Tội lỗi phát triển từ những điều nhỏ. Tình yêu Chúa vẫn kiên nhẫn đến cuối cùng. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 

1. Con sẽ học cách của Đức Chúa Jesus: dành thời gian lánh riêng và sắp xếp những ranh giới lành mạnh trong cuộc sống để không bị kiệt sức bởi những nhu cầu của người khác. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Con nhận biết rằng bất kể con xuất thân từ đâu, hoàn cảnh nào, Tin Lành luôn có chỗ cho con, và con chủ động đến với Đức Chúa Jesus như đám đông ngày xưa đã đến. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Trong đời sống cầu nguyện, con để Lời Thánh Kinh định hình sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus qua sự mạc khải thánh khiết, thay vì chỉ dựa trên những xác tín hoặc cảm xúc hỗn loạn. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Con dâng lên Đức Chúa Jesus sự sẵn lòng để Ngài chọn và dùng con, dù con cảm thấy mình chưa đủ khả năng hay tư cách. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Mỗi ngày, con ưu tiên ba điều: "ở cùng Đức Chúa Jesus" qua thời gian tĩnh nguyện, sẵn sàng "rao giảng" Tin Lành qua lời nói và hành động, và tin nhận "quyền phép" của Ngài để chiến thắng những cám dỗ và tội lỗi trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Con suy ngẫm về danh mới mà Đức Chúa Jesus ban cho con trong Tin Lành (con cái Đức Chúa Trời, bạn hữu của Ngài...), và con sẽ sống xứng đáng với danh xưng ấy. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Con tự xét lòng mình: có bất cứ dấu hiệu nào của sự phản bội, tham lam, hay hai lòng như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không? Nếu có, con kịp thời ăn năn và quay trở về với tình yêu của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ