Hôm nay, ngày 18/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng." 37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ. 39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ. 40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy. 41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài. 42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, các môn đồ cần phải hỏi Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn này, vì họ muốn hiểu tường tận, cặn kẽ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tìm hiểu Lời Chúa. Con dân Chúa, cần đào sâu, suy nghĩ, vì đó chính là linh lương bổ béo, nuôi dưỡng tâm linh, giúp con được lớn lên, chống chọi với tà giáo mà đứng vững. Cảm tạ Chúa.
2. Ý nghĩa của việc cỏ lùng và lúa mì cùng mọc trong một ruộng là Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài với thế gian, Ngài chậm nóng giận với "cỏ lùng", để họ có thời gian ăn năn và cũng là để thử thách"lúa mì" (con dân Chúa), để xem họ có đứng vững trong sự cám dỗ của"cỏ lùng" và đó cũng là lý do Chúa không ngăn cản cỏ lùng mọc từ đầu. Cảm tạ Chúa.
3. "Con cái của Vương Quốc Trời" và "con cái của Kẻ Dữ" được phân biệt qua những bông trái, những việc làm trong thực tế cuộc sống. Một bên là làm thiện qua việc ăn năn, vâng lời, làm theo. Một bên là làm ác qua việc không ăn năn, không vâng lời, không làm theo.
4. Hình ảnh "chói rạng như mặt trời" của những người công chính là họ nhận được sự vinh quang, sáng rực rỡ trong Vương Quốc Trời, đó là những phần thưởng quý báu nhất, sau bao năm tháng thử thách, những cam go, khó khăn khốc liệt khi còn sống trên đất (Đa-ni-ên 12:3). Cảm tạ Chúa.
5. Câu "Ai có tai để nghe, hãy nghe" nhấn mạnh trách nhiệm của người nghe Tin Lành là nghe và làm theo, chứ không phải là nghe rồi bỏ đấy. Con xin Chúa giúp con có năng lực để nghe và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
6. Ngụ ngôn này dạy chúng con hiểu được tình yêu của Ngài là vô cùng lớn qua sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài (II Phi-e-rơ 3:9). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thường xuyên tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, con nhớ rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, còn chúng con cần tập trung vào việc sống công chính. Cảm tạ Chúa.
3. Con dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Hôm nay, ngày 18/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, các môn đồ cần phải hỏi Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn này, vì họ muốn hiểu tường tận, cặn kẽ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tìm hiểu Lời Chúa. Con dân Chúa, cần đào sâu, suy nghĩ, vì đó chính là linh lương bổ béo, nuôi dưỡng tâm linh, giúp con được lớn lên, chống chọi với tà giáo mà đứng vững. Cảm tạ Chúa.
2. Ý nghĩa của việc cỏ lùng và lúa mì cùng mọc trong một ruộng là Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài với thế gian, Ngài chậm nóng giận với "cỏ lùng", để họ có thời gian ăn năn và cũng là để thử thách "lúa mì" (con dân Chúa), để xem họ có đứng vững trong sự cám dỗ của "cỏ lùng" và đó cũng là lý do Chúa không ngăn cản cỏ lùng mọc từ đầu. Cảm tạ Chúa.
3. "Con cái của Vương Quốc Trời" và "con cái của Kẻ Dữ" được phân biệt qua những bông trái, những việc làm trong thực tế cuộc sống. Một bên là làm thiện qua việc ăn năn, vâng lời, làm theo. Một bên là làm ác qua việc không ăn năn, không vâng lời, không làm theo.
4. Hình ảnh "chói rạng như mặt trời" của những người công chính là họ nhận được sự vinh quang, sáng rực rỡ trong Vương Quốc Trời, đó là những phần thưởng quý báu nhất, sau bao năm tháng thử thách, những cam go, khó khăn khốc liệt khi còn sống trên đất (Đa-ni-ên 12:3). Cảm tạ Chúa.
5. Câu "Ai có tai để nghe, hãy nghe" nhấn mạnh trách nhiệm của người nghe Tin Lành là nghe và làm theo, chứ không phải là nghe rồi bỏ đấy. Con xin Chúa giúp con có năng lực để nghe và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
6. Ngụ ngôn này dạy chúng con hiểu được tình yêu của Ngài là vô cùng lớn qua sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài (II Phi-e-rơ 3:9). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thường xuyên tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, con nhớ rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, còn chúng con cần tập trung vào việc sống công chính. Cảm tạ Chúa.
3. Con dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
**