Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 12/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:8-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha. 9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời. 10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì người chỉ đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ. 11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi. 12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào. 14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng chỉ có một Thầy, một Cha, và một người chỉ đạo. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng mối quan hệ thật của mình với Đức Chúa Trời là mọi sự hiểu biết của loài người, đều nhờ ơn khai sáng, ơn dạy dỗ của Ngài và dù cho họ có sự học hỏi lẫn nhau cũng bởi ơn từ Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Câu "hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha" nói lên Đức Chúa Trời, Đấng sinh ra chúng con tới hai lần, bởi vậy, Ngài là Đấng cầm quyền, cai trị chúng con và chúng con có nhiệm vụ chỉ thờ phượng, tôn vinh Ngài, chứ không tôn vinh loài người dù là người có quyền lực trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus định nghĩa sự "lớn nhất" là làm "đầy tớ". Sự định nghĩa này đối lập với quan niệm thế gian là: người thế gian phải làm đầy tớ cho người cầm quyền, đó là điều đi ngược lại với ý muốn của Chúa, chính Ngài đã làm gương cho các môn đồ qua việc Ngài rửa chân cho họ. Theo suy nghĩ của con, sự vĩ đại chỉ dành cho Chúa JESUS, còn loài người không có gì được gọi là vĩ đại. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Nguyên tắc "tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên" phản ánh bản tính khiêm nhường của Chúa JESUS (Ma-thi-ơ 11:29) và cách hành xử của chính Đức Chúa Jesus là Ngài là Chúa mà rửa chân cho các môn đồ để làm gương cho họ (Giăng 13:5). Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sự giả hình được bày tỏ qua hai điều "khốn cho" trong phân đoạn này là họ nói hay nhưng không làm hoặc làm dở, họ là "dê" nhưng lại đội lốt "chiên". Những hành động này lại nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời vì họ là những người chuyên đi dạy đạo cho con dân Chúa, dẫn những người khác đi sai lạc đến sự hư mất.
6. Thưa Chúa: "Khóa Vương Quốc Trời" có thể diễn ra qua những thái độ và hành động không vâng Lời và không làm theo các điều răn của Chúa, những người gọi là biết Chúa, mang Danh Chúa ngày nay. Đây là một gương xấu, con cần tránh. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời quở trách về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức bề ngoài đi ngược sự bất chính, bất công bên trong cách hành xử của họ.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét thái độ của con đối với những người lãnh đạo thuộc linh. Con sẽ không tôn vinh loài người quá mức, con luôn nhớ rằng họ cũng chỉ là anh chị em cùng Cha và Đức Chúa Jesus mới là Thầy và Người chỉ đạo duy nhất. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Trong các mối quan hệ, đặc biệt trong gia đình đức tin, con chủ động xem người khác là anh chị em thay vì tạo ra hay tôn thờ những thứ bậc cứng nhắc. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi phục vụ, con tìm kiếm cơ hội để trở nên đầy tớ hơn là tìm kiếm địa vị, danh hiệu hay sự công nhận. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con thực hành sự khiêm nhường một cách cụ thể. Khi cảm thấy muốn được tôn trọng hoặc đề cao, con chủ động chọn cách phục vụ âm thầm hoặc hạ mình xuống. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tự kiểm tra lòng mình để tránh sự giả hình. Con sẽ đảm bảo rằng đời sống cầu nguyện và thờ phượng công khai của con đi đôi với sự chính trực và công bằng trong cách đối xử với người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẽ không trở thành chướng ngại ngăn cản người khác đến với Tin Lành. Con xem xét liệu lời nói, thái độ hay hành động của con có vô tình "khóa" cánh cửa ân điển khiến ai đó khó tìm đến Đức Chúa Jesus không. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con đặc biệt quan tâm và bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, nghèo khó trong xã hội, đảm bảo rằng sự phục vụ của con mang lại ích lợi thật sự cho họ chứ không chỉ là vẻ ngoài đạo đức. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 12/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:8-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì người chỉ đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng chỉ có một Thầy, một Cha, và một người chỉ đạo. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng mối quan hệ thật của mình với Đức Chúa Trời là mọi sự hiểu biết của loài người, đều nhờ ơn khai sáng, ơn dạy dỗ của Ngài và dù cho họ có sự học hỏi lẫn nhau cũng bởi ơn từ Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Câu "hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha" nói lên Đức Chúa Trời, Đấng sinh ra chúng con tới hai lần, bởi vậy, Ngài là Đấng cầm quyền, cai trị chúng con và chúng con có nhiệm vụ chỉ thờ phượng, tôn vinh Ngài, chứ không tôn vinh loài người dù là người có quyền lực trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus định nghĩa sự "lớn nhất" là làm "đầy tớ". Sự định nghĩa này đối lập với quan niệm thế gian là: người thế gian phải làm đầy tớ cho người cầm quyền, đó là điều đi ngược lại với ý muốn của Chúa, chính Ngài đã làm gương cho các môn đồ qua việc Ngài rửa chân cho họ. Theo suy nghĩ của con, sự vĩ đại chỉ dành cho Chúa JESUS, còn loài người không có gì được gọi là vĩ đại. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Nguyên tắc "tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên" phản ánh bản tính khiêm nhường của Chúa JESUS (Ma-thi-ơ 11:29) và cách hành xử của chính Đức Chúa Jesus là Ngài là Chúa mà rửa chân cho các môn đồ để làm gương cho họ (Giăng 13:5). Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sự giả hình được bày tỏ qua hai điều "khốn cho" trong phân đoạn này là họ nói hay nhưng không làm hoặc làm dở, họ là "dê" nhưng lại đội lốt "chiên". Những hành động này lại nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời vì họ là những người chuyên đi dạy đạo cho con dân Chúa, dẫn những người khác đi sai lạc đến sự hư mất.
6. Thưa Chúa: "Khóa Vương Quốc Trời" có thể diễn ra qua những thái độ và hành động không vâng Lời và không làm theo các điều răn của Chúa, những người gọi là biết Chúa, mang Danh Chúa ngày nay. Đây là một gương xấu, con cần tránh. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời quở trách về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức bề ngoài đi ngược sự bất chính, bất công bên trong cách hành xử của họ.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét thái độ của con đối với những người lãnh đạo thuộc linh. Con sẽ không tôn vinh loài người quá mức, con luôn nhớ rằng họ cũng chỉ là anh chị em cùng Cha và Đức Chúa Jesus mới là Thầy và Người chỉ đạo duy nhất. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Trong các mối quan hệ, đặc biệt trong gia đình đức tin, con chủ động xem người khác là anh chị em thay vì tạo ra hay tôn thờ những thứ bậc cứng nhắc. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi phục vụ, con tìm kiếm cơ hội để trở nên đầy tớ hơn là tìm kiếm địa vị, danh hiệu hay sự công nhận. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con thực hành sự khiêm nhường một cách cụ thể. Khi cảm thấy muốn được tôn trọng hoặc đề cao, con chủ động chọn cách phục vụ âm thầm hoặc hạ mình xuống. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tự kiểm tra lòng mình để tránh sự giả hình. Con sẽ đảm bảo rằng đời sống cầu nguyện và thờ phượng công khai của con đi đôi với sự chính trực và công bằng trong cách đối xử với người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẽ không trở thành chướng ngại ngăn cản người khác đến với Tin Lành. Con xem xét liệu lời nói, thái độ hay hành động của con có vô tình "khóa" cánh cửa ân điển khiến ai đó khó tìm đến Đức Chúa Jesus không. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con đặc biệt quan tâm và bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, nghèo khó trong xã hội, đảm bảo rằng sự phục vụ của con mang lại ích lợi thật sự cho họ chứ không chỉ là vẻ ngoài đạo đức. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 12/01/2026
***