Hôm nay, ngày 18/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:11-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất. 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao? 13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc. 14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Câu nói "Con Người đã đến, cứu sự đã mất" gợi cho chúng con về tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa với loài người được thể hiện qua sứ mạng cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hình ảnh một con chiên bị lạc phản ánh về tình trạng thuộc linh của loài người trước mặt Đức Chúa Trời là họ đang ở trong tình trạng bị Sa-tan dẫn dụ, lôi kéo, chứ không phải là được Đức Chúa Trời chăn dắt, yêu thương, bảo vệ.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự vui mừng của người chăn khi tìm lại được chỉ một con chiên bị lạc, không chỉ có Chúa, mà còn cả trên trời, các thiên sứ cũng vui mừng nữa vì Chúa coi trọng một linh hồn quý hơn cả thế gian (Ma-thi-ơ 18:26; Mác 8:36...). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Chín mươi chín con chiên còn lại tượng trưng cho sự trung tín của con dân Chúa trong đời sống đức tin. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu 14 cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời đối với từng người, đặc biệt là những người yếu đuối hoặc dễ tổn thương là Ngài không muốn cho bất kỳ ai bị hư mất, nhưng muốn họ được mạnh mẽ, được tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa và trong đường lối của Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Hình ảnh người chăn để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con gợi cho chúng ta suy nghĩ về tình yêu của Chúa với loài người, về giá trị của mỗi linh hồn là vô cùng quý giá trước mặt Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 18:26...). Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phân đoạn này giúp chúng con hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, về quyền năng, sự công chính, sự thánh khiết của Ngài qua Tin Lành của Đức Chúa Jesus và sự chủ động cứu chuộc của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con nhận ra những lúc con giống như con chiên bị lạc khi con sa vào sự cám dỗ, và phạm tội. Con cần để Đức Chúa Jesus tìm lại tha thứ, giúp con ăn năn, từ bỏ tội lỗi, quay lại với tình yêu, sự chăn dắt, sự bảo vệ, quan phòng của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn sàng quay trở lại với Ngài khi nhận ra mình đang đi sai đường vì nếu không, con sẽ bị hư mất. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con có thể phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus bằng cách quan tâm đến những người yếu đuối, nhỏ bé, hoặc bị bỏ quên quanh mình bằng sự cầu nguyện, tiếp cận, nâng đỡ đức tin cho họ, mang lấy những gánh nặng cho họ, khi có thể. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con khoan dung và kiên nhẫn tìm lại những mối quan hệ bị đổ vỡ, như người chăn đi tìm con chiên bị lạc. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con sẽ không đánh giá thấp bất kỳ người nào mà Đức Chúa Trời xem là quý giá. Con tôn trọng họ vì họ được Ngài dựng nên theo vẻ đẹp, theo vinh quang của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Chúa giúp con (Ê-sai 41:13) để tấm lòng con trở nên giống với ý muốn của Cha trên trời, không muốn một ai bị hư mất, nhưng được hưởng ơn cứu chuộc của Ngài (I Ti-mô-thê 2:4). Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sẽ chia sẻ Tin Lành của Đức Chúa Jesus một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương cho những người đang lạc lối trong đời sống. Con xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc
Hôm nay, ngày 18/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:11-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Câu nói "Con Người đã đến, cứu sự đã mất" gợi cho chúng con về tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa với loài người được thể hiện qua sứ mạng cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hình ảnh một con chiên bị lạc phản ánh về tình trạng thuộc linh của loài người trước mặt Đức Chúa Trời là họ đang ở trong tình trạng bị Sa-tan dẫn dụ, lôi kéo, chứ không phải là được Đức Chúa Trời chăn dắt, yêu thương, bảo vệ.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự vui mừng của người chăn khi tìm lại được chỉ một con chiên bị lạc, không chỉ có Chúa, mà còn cả trên trời, các thiên sứ cũng vui mừng nữa vì Chúa coi trọng một linh hồn quý hơn cả thế gian (Ma-thi-ơ 18:26; Mác 8:36...). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Chín mươi chín con chiên còn lại tượng trưng cho sự trung tín của con dân Chúa trong đời sống đức tin. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu 14 cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời đối với từng người, đặc biệt là những người yếu đuối hoặc dễ tổn thương là Ngài không muốn cho bất kỳ ai bị hư mất, nhưng muốn họ được mạnh mẽ, được tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa và trong đường lối của Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Hình ảnh người chăn để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con gợi cho chúng ta suy nghĩ về tình yêu của Chúa với loài người, về giá trị của mỗi linh hồn là vô cùng quý giá trước mặt Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 18:26...). Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phân đoạn này giúp chúng con hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, về quyền năng, sự công chính, sự thánh khiết của Ngài qua Tin Lành của Đức Chúa Jesus và sự chủ động cứu chuộc của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con nhận ra những lúc con giống như con chiên bị lạc khi con sa vào sự cám dỗ, và phạm tội. Con cần để Đức Chúa Jesus tìm lại tha thứ, giúp con ăn năn, từ bỏ tội lỗi, quay lại với tình yêu, sự chăn dắt, sự bảo vệ, quan phòng của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn sàng quay trở lại với Ngài khi nhận ra mình đang đi sai đường vì nếu không, con sẽ bị hư mất. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con có thể phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus bằng cách quan tâm đến những người yếu đuối, nhỏ bé, hoặc bị bỏ quên quanh mình bằng sự cầu nguyện, tiếp cận, nâng đỡ đức tin cho họ, mang lấy những gánh nặng cho họ, khi có thể. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con khoan dung và kiên nhẫn tìm lại những mối quan hệ bị đổ vỡ, như người chăn đi tìm con chiên bị lạc. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con sẽ không đánh giá thấp bất kỳ người nào mà Đức Chúa Trời xem là quý giá. Con tôn trọng họ vì họ được Ngài dựng nên theo vẻ đẹp, theo vinh quang của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Chúa giúp con (Ê-sai 41:13) để tấm lòng con trở nên giống với ý muốn của Cha trên trời, không muốn một ai bị hư mất, nhưng được hưởng ơn cứu chuộc của Ngài (I Ti-mô-thê 2:4). Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sẽ chia sẻ Tin Lành của Đức Chúa Jesus một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương cho những người đang lạc lối trong đời sống. Con xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 18//11/2025
***