Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:1-4 Bài Giảng Trên Núi – Ma-thi-ơ 6:1-4 Bài Giảng Trên Núi – Sự Bố Thí 

Hôm nay, ngày 24/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:1-4 Bài Giảng Trên Núi – Sự Bố Thí.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 "Hãy giữ, các ngươi đừng làm sự bố thí của các ngươi trước mặt người ta để được thấy bởi họ. Nếu không, các ngươi chẳng có phần thưởng của Cha các ngươi, Đấng ở trên trời. {Lời Chúa phán về sự bố thí, không phải về sự dâng hiến. Mọi của lễ dâng lên Chúa đều có thể công khai trước Hội Thánh.}
2 Vậy, khi ngươi làm sự bố thí, đừng thổi kèn trước ngươi, như những kẻ giả hình làm trong các nhà hội và trên các đường phố, để họ được tôn kính bởi người ta. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
3 Nhưng khi ngươi làm sự bố thí, đừng cho tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm việc gì,
4 để cho sự bố thí của ngươi ở trong chỗ kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, chính Ngài sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh về động cơ bên trong khi làm việc bố thí hơn là hành động bên ngoài, vì động cơ bên trong là xuất phát từ tấm lòng bày tỏ sự yêu thương, cảm thông với nỗi đau của người khác và Chúa là Đấng biết hết, không bỏ qua. Cảm tạ Chúa. Còn hành động bên ngoài thì chỉ là sự bày tỏ cho người khác được biết, và cũng muốn khoe với mọi người rằng: Tôi là người tốt, cũng bộc lộ sự kiêu ngạo, và đó là điều không đẹp lòng Chúa.

2. Con hiểu rằng: Sự khác biệt giữa "được thấy bởi người ta" và "được Cha trên trời thấy" thể hiện về giá trị thật của việc làm thiện là, chỉ cần Chúa biết, điều đó quan trọng hơn hết vì Ngài là Đấng chấm điểm, là việc đầu tư, làm giàu cho Vương Quốc Trời. Còn “được thấy bởi người ta” thì chỉ là những tiếng khen của loài người mà không phải là việc làm giàu có nơi Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.

3. Con hiểu rằng: Câu "họ có đủ phần thưởng của họ" muốn nói lên họ đã nhận được những tiếng khen ngợi của người đời, đó là sự thỏa mãn tạm thời so với phước lành đời đời.

4. Hình ảnh "đừng cho tay trái biết tay phải làm gì" dạy chúng con về tấm lòng khiêm nhường trong sự giúp đỡ người khác. Sự bố thí, giúp đỡ người khác nên có sự kín đáo chứ đừng khoe khoang cho mọi người, đó là điều không đẹp lòng Chúa.

5. Con hiểu rằng, để phân biệt giữa việc làm chứng cho Chúa, là cho người khác biết về tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, là việc đi cứu họ thoát khỏi sự chết. Cảm tạ Chúa. Còn việc khoe khoang bản thân khi giúp đỡ người khác, chỉ là bày tỏ sự lên mình kiêu ngạo.

6. Đức Chúa Jesus gọi những người làm việc thiện để được khen ngợi là "kẻ giả hình" vì họ mang danh con dân Chúa mà cách hành xử như người không có Chúa.

7. Ý nghĩa của việc Cha "thấy trong chỗ kín nhiệm""thưởng cách công khai" bày tỏ Chúa là Đấng chấm điểm, Đấng phán xét, Đấng đem “tiền công” báo trả cho mỗi người. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ thực hành sự giúp đỡ người khác một cách kín đáo, không chia sẻ trên mạng xã hội hay kể với bạn bè để nhận lời khen ngợi. Con cảm tạ Chúa.

2. Trước khi làm việc bố thí, con tự hỏi lòng mình: "Tôi làm điều này vì yêu thương người khác chứ không phải vì muốn được người khác ngưỡng mộ?" Cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ tìm cách giúp đỡ những người xung quanh một cách tự nhiên và thầm lặng, như giúp đỡ hàng xóm, đồng nghiệp mà không mong đợi sự ghi nhận. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ học cách vui mừng với những việc thiện được thực hiện trong bí mật, biết rằng Cha trên trời đã thấy và sẽ ban phước cho con. Con cảm tạ Chúa.

5. Con rèn luyện tấm lòng khiêm nhường bằng cách tập trung vào nhu cầu của người được giúp đỡ hơn là cảm giác hài lòng về bản thân khi làm việc thiện. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

Ngày 24/07/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ