Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái. 2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh. 3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức [Chúa] Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ. 4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành. 5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng. 6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây; 7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus." 8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy. 9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Kính thưa Chúa, Đây là những điều con học được:
1. Con thấy Phao-lô có thói quen đến nhà hội để giảng dạy, điều này nói lên sự khôn khéo về chiến lược truyền giáo của ông, dựa vào những nhân tố tích cực, giúp cho công việc có kết quả.
2. Con nhận thấy Phao-lô đã sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ, nghĩa là Đấng Christ có nhiệm vụ chết thay cho tội nhân và từ đó con người phải có trách nhiệm tin nhận Ngài, để nhận được ơn cứu rỗi. Đó là phương pháp quan trọng trong việc truyền giáo.
3. Con thấy có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô: người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị; điều đó phản ánh sức mạnh của Tin Lành, của Lời Chúa khi được gieo vào lòng người. Cảm tạ Chúa.
4. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng tiêu cực và ganh tị của những người Do-thái không tin? Con dân Chúa chỉ biết trình dâng lên Chúa và chờ đợi sự can thiệp từ Ngài, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự bắt bớ.
5. Chúng ta thấy Gia-sôn đã sẵn sàng chấp nhận khó khăn để chứa chấp các sứ đồ, điều này nói lên điều gì về vai trò của tín hữu địa phương trong công tác truyền giáo? Con thấy vai trò của họ rất quan trọng trong công tác truyền giáo. Cảm tạ Chúa.
6. Chúng ta nhận thấy lời buộc tội rằng các sứ đồ "gây loạn thế gian" và "nói rằng có một vua khác", điều này phản ánh thế nào về bản chất cách mạng của Tin Lành? Con nghĩ: Tin Lành đem lại một cuộc cách mạng, nghĩa là một cuộc đổi mới thay đổi nếp sống con người, từ một cuộc sống tín ngưỡng tối tăm, thờ ma, lạy quỷ, không có tình yêu thương, chỉ biết sống cho mình, vì mình, thì giờ đây, tôn thờ Thiên Chúa, yêu kính Chúa và yêu thương mọi người. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng ta có thể hiểu gì về mối liên hệ giữa đức tin Cơ-đốc và trật tự xã hội qua sự việc này? Con thấy đức tin Cơ-đốc đem lại một xã hội trật tự tốt lành. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thể học hỏi từ phương pháp của Phao-lô bằng cách dựa vào Thánh Kinh để giải thích niềm tin của mình với người khác, thay vì chỉ dựa vào quan điểm cá nhân. Con nghĩ Thánh Kinh là nền tảng, là ý muốn của Chúa, là những lẽ thật, là chân lý, thiện mỹ và có sức mạnh thay đổi lòng người. Còn quan điểm cá nhân mà không theo ý Chúa, thì chỉ là hư không, vô ích.
2. Con chuẩn bị sẵn sàng để gặp cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm.
3. Con có thể mở rộng nhà mình và nguồn lực của con để hỗ trợ công việc truyền giáo, như Gia-sôn đã làm, dù có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn.
4. Bạn nên xem xét cách mà đức tin của bạn có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội, và chuẩn bị để đứng vững khi điều đó xảy ra. Con biết rằng, đức tin nơi Chúa của con luôn gặp những thách thức đã nêu trên và con chuẩn bị để được đứng vững khi điều đó xảy ra.
5. Con biết rằng việc công bố Đức Chúa Jesus là Vua có thể gây ra phản ứng từ những người thấy điều đó đe dọa quyền lực của họ. Con chấp nhận sống theo lẽ thật này trong bối cảnh xã hội của mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức [Chúa] Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Con thấy Phao-lô có thói quen đến nhà hội để giảng dạy, điều này nói lên sự khôn khéo về chiến lược truyền giáo của ông, dựa vào những nhân tố tích cực, giúp cho công việc có kết quả.
2. Con nhận thấy Phao-lô đã sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ, nghĩa là Đấng Christ có nhiệm vụ chết thay cho tội nhân và từ đó con người phải có trách nhiệm tin nhận Ngài, để nhận được ơn cứu rỗi. Đó là phương pháp quan trọng trong việc truyền giáo.
3. Con thấy có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô: người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị; điều đó phản ánh sức mạnh của Tin Lành, của Lời Chúa khi được gieo vào lòng người. Cảm tạ Chúa.
4. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng tiêu cực và ganh tị của những người Do-thái không tin? Con dân Chúa chỉ biết trình dâng lên Chúa và chờ đợi sự can thiệp từ Ngài, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự bắt bớ.
5. Chúng ta thấy Gia-sôn đã sẵn sàng chấp nhận khó khăn để chứa chấp các sứ đồ, điều này nói lên điều gì về vai trò của tín hữu địa phương trong công tác truyền giáo? Con thấy vai trò của họ rất quan trọng trong công tác truyền giáo. Cảm tạ Chúa.
6. Chúng ta nhận thấy lời buộc tội rằng các sứ đồ "gây loạn thế gian" và "nói rằng có một vua khác", điều này phản ánh thế nào về bản chất cách mạng của Tin Lành? Con nghĩ: Tin Lành đem lại một cuộc cách mạng, nghĩa là một cuộc đổi mới thay đổi nếp sống con người, từ một cuộc sống tín ngưỡng tối tăm, thờ ma, lạy quỷ, không có tình yêu thương, chỉ biết sống cho mình, vì mình, thì giờ đây, tôn thờ Thiên Chúa, yêu kính Chúa và yêu thương mọi người. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng ta có thể hiểu gì về mối liên hệ giữa đức tin Cơ-đốc và trật tự xã hội qua sự việc này? Con thấy đức tin Cơ-đốc đem lại một xã hội trật tự tốt lành. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thể học hỏi từ phương pháp của Phao-lô bằng cách dựa vào Thánh Kinh để giải thích niềm tin của mình với người khác, thay vì chỉ dựa vào quan điểm cá nhân. Con nghĩ Thánh Kinh là nền tảng, là ý muốn của Chúa, là những lẽ thật, là chân lý, thiện mỹ và có sức mạnh thay đổi lòng người. Còn quan điểm cá nhân mà không theo ý Chúa, thì chỉ là hư không, vô ích.
2. Con chuẩn bị sẵn sàng để gặp cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm.
3. Con có thể mở rộng nhà mình và nguồn lực của con để hỗ trợ công việc truyền giáo, như Gia-sôn đã làm, dù có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn.
4. Bạn nên xem xét cách mà đức tin của bạn có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội, và chuẩn bị để đứng vững khi điều đó xảy ra. Con biết rằng, đức tin nơi Chúa của con luôn gặp những thách thức đã nêu trên và con chuẩn bị để được đứng vững khi điều đó xảy ra.
5. Con biết rằng việc công bố Đức Chúa Jesus là Vua có thể gây ra phản ứng từ những người thấy điều đó đe dọa quyền lực của họ. Con chấp nhận sống theo lẽ thật này trong bối cảnh xã hội của mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***