Hôm nay, ngày 18/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:1-7.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng: 2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình. 3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến. 4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."' 5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình; 6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết. 7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Ngụ ngôn này dạy bản chất và ân điển của Vương Quốc Trời, khi được ví như một bữa tiệc cưới do một vị vua chuẩn bị sẵn, đó là tình yêu, sự thương xót, sự vui mừng, sự khoái lạc, được Ngài ban cho cách nhưng không cho những người không đáng được hưởng vì đã chống lại Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Việc nhà vua hai lần sai đầy tớ đi mời (câu 3-4) cho thấy lòng kiên nhẫn và sự tôn trọng của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài mời gọi, cho con thấy Ngài thật rất yêu quý và kiên nhẫn đối với loài người khi họ chưa nhận ra được lẽ thật về ơn thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Những lý do "không quan tâm" như đi ra ruộng và lo việc mua bán (câu 5) phản ánh tình trạng tấm lòng thờ ơ, thiếu sự hiểu biết, có thể khiến người ta từ chối lời mời của Đức Chúa Trời ngày nay?
4. Thưa Chúa: Hành động bắt bớ, hành hạ và giết chết đầy tớ (câu 6) cho thấy mức độ chống đối tối cao với vua và lời mời của người. Điều này tương ứng với thái độ bắt bớ, thậm chí đàn áp, giết hại đối với sứ điệp Tin Lành trong lịch sử.
5. Thưa Chúa: Sự phản ứng nổi giận và hình phạt của nhà vua (câu 7) công bố một hệ quả nghiêm trọng cho những ai cứng lòng từ chối và chống đối ân điển của Ngài là họ sẽ bị Chúa dùng chính con người để diệt họ và thành của họ bị tàn phá (như Thành Giê-ru-sa-lem năm 67), họ sẽ bị hư mất đời đời.
6. Thưa Chúa: Trong ngụ ngôn, những người được mời đầu tiên là các môn đồ tại đất nước I-sơ-ra-ên, và được sai đi làm sứ đồ rao Tin Lành của Chúa, và điều này giúp chúng con hiểu sứ mạng của Đức Chúa Jesus và các môn đồ đầu tiên là từ đất này Tin Lành sẽ đươc truyền lan ra cả thế giới.
7. Thưa Chúa: Lời mời dự tiệc cưới hoàn toàn do nhà vua chuẩn bị và ban ra. Điều này dạy chúng con sự tốt lành, tình yêu thương của Đức Chúa Trời về vai trò của ân điển, mà họ không xứng đáng nhận. Rất nhiều người đã từ chối, thờ ơ, đó là sự tự cao của loài người trong sự cứu rỗi.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con cần xét xem mình có đang trân trọng lời mời của Đức Chúa Trời vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Ngài, hay đang xem thường và "không quan tâm" vì những lo toan đời này. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Những "cánh đồng" và "công việc mua bán" như yêu thế gian, vào xem những trang ô uế, vô bổ trong cuộc sống của con có nguy cơ trở thành lý do khiến con sao nhãng hoặc từ chối tiếng gọi và sự dạy dỗ của Chúa. Con xin giúp con cần tập trung vào Ngài, Lời Ngài, chịu khổ mà theo Ngài để nhận được ơn thương xót của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con được nhắc nhở rằng lời mời của Chúa là một đặc ân lớn, không phải điều đương nhiên. Con cần giữ thái độ biết ơn và tôn kính mỗi ngày vì được biết đến Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi nhìn thấy sự chống đối hoặc thờ ơ với Tin Lành quanh mình, con sẽ cầu nguyện cho những người đó, đồng thời kiểm tra xem cách sống của con có phản ánh sự vui mừng và trân quý đối với "bữa tiệc" mà Chúa ban không. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con muốn có một tấm lòng sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa cách trọn vẹn và kịp thời, không trì hoãn vì bất kỳ lý do nào thuộc về thế gian. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời cảnh báo trong ngụ ngôn thúc giục con nghiêm túc xem xét và ăn năn nếu có bất kỳ sự thờ ơ hay chống đối nào trong lòng mình đối với ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Là một người đã nhận lời mời, con cũng được kêu gọi trở nên một "đầy tớ" trung tín, giúp mang lời mời của Chúa đến với người khác trong tinh thần yêu thương và kiên nhẫn, dù có thể đối diện với sự thờ ơ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:1-7.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."'
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Ngụ ngôn này dạy bản chất và ân điển của Vương Quốc Trời, khi được ví như một bữa tiệc cưới do một vị vua chuẩn bị sẵn, đó là tình yêu, sự thương xót, sự vui mừng, sự khoái lạc, được Ngài ban cho cách nhưng không cho những người không đáng được hưởng vì đã chống lại Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Việc nhà vua hai lần sai đầy tớ đi mời (câu 3-4) cho thấy lòng kiên nhẫn và sự tôn trọng của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài mời gọi, cho con thấy Ngài thật rất yêu quý và kiên nhẫn đối với loài người khi họ chưa nhận ra được lẽ thật về ơn thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Những lý do "không quan tâm" như đi ra ruộng và lo việc mua bán (câu 5) phản ánh tình trạng tấm lòng thờ ơ, thiếu sự hiểu biết, có thể khiến người ta từ chối lời mời của Đức Chúa Trời ngày nay?
4. Thưa Chúa: Hành động bắt bớ, hành hạ và giết chết đầy tớ (câu 6) cho thấy mức độ chống đối tối cao với vua và lời mời của người. Điều này tương ứng với thái độ bắt bớ, thậm chí đàn áp, giết hại đối với sứ điệp Tin Lành trong lịch sử.
5. Thưa Chúa: Sự phản ứng nổi giận và hình phạt của nhà vua (câu 7) công bố một hệ quả nghiêm trọng cho những ai cứng lòng từ chối và chống đối ân điển của Ngài là họ sẽ bị Chúa dùng chính con người để diệt họ và thành của họ bị tàn phá (như Thành Giê-ru-sa-lem năm 67), họ sẽ bị hư mất đời đời.
6. Thưa Chúa: Trong ngụ ngôn, những người được mời đầu tiên là các môn đồ tại đất nước I-sơ-ra-ên, và được sai đi làm sứ đồ rao Tin Lành của Chúa, và điều này giúp chúng con hiểu sứ mạng của Đức Chúa Jesus và các môn đồ đầu tiên là từ đất này Tin Lành sẽ đươc truyền lan ra cả thế giới.
7. Thưa Chúa: Lời mời dự tiệc cưới hoàn toàn do nhà vua chuẩn bị và ban ra. Điều này dạy chúng con sự tốt lành, tình yêu thương của Đức Chúa Trời về vai trò của ân điển, mà họ không xứng đáng nhận. Rất nhiều người đã từ chối, thờ ơ, đó là sự tự cao của loài người trong sự cứu rỗi.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần xét xem mình có đang trân trọng lời mời của Đức Chúa Trời vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Ngài, hay đang xem thường và "không quan tâm" vì những lo toan đời này. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Những "cánh đồng" và "công việc mua bán" như yêu thế gian, vào xem những trang ô uế, vô bổ trong cuộc sống của con có nguy cơ trở thành lý do khiến con sao nhãng hoặc từ chối tiếng gọi và sự dạy dỗ của Chúa. Con xin giúp con cần tập trung vào Ngài, Lời Ngài, chịu khổ mà theo Ngài để nhận được ơn thương xót của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con được nhắc nhở rằng lời mời của Chúa là một đặc ân lớn, không phải điều đương nhiên. Con cần giữ thái độ biết ơn và tôn kính mỗi ngày vì được biết đến Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi nhìn thấy sự chống đối hoặc thờ ơ với Tin Lành quanh mình, con sẽ cầu nguyện cho những người đó, đồng thời kiểm tra xem cách sống của con có phản ánh sự vui mừng và trân quý đối với "bữa tiệc" mà Chúa ban không. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con muốn có một tấm lòng sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa cách trọn vẹn và kịp thời, không trì hoãn vì bất kỳ lý do nào thuộc về thế gian. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời cảnh báo trong ngụ ngôn thúc giục con nghiêm túc xem xét và ăn năn nếu có bất kỳ sự thờ ơ hay chống đối nào trong lòng mình đối với ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Là một người đã nhận lời mời, con cũng được kêu gọi trở nên một "đầy tớ" trung tín, giúp mang lời mời của Chúa đến với người khác trong tinh thần yêu thương và kiên nhẫn, dù có thể đối diện với sự thờ ơ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 18/12/2025
***