Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2
Hôm nay, ngày 21/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:7-15.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần." 8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không! 9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi! 10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình. 11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi. 12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó. 13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi. 15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Thông điệp "Vương Quốc Trời đã đến gần" có ý nghĩa đối với người nghe thời bấy giờ và với chúng ta ngày nay là, kêu gọi mọi người hướng về Vương Quốc Trời, nơi có Thiên Chúa ngự trị. Hãy tìm kiếm Vương Quốc Trời là ưu tiên trước hết cho đời sống của mình (Ma-thi-ơ 6:33). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh nguyên tắc "đã nhận không thì hãy cho không" trong sự phục vụ người khác, việc này mang ý nghĩa làm việc thiện lành để dâng vinh quang lên Chúa, chứ không nhận tiền công hoặc lời cảm ơn từ họ cho mình mà cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa sâu xa của sự Đức Chúa Jesus cấm các sứ đồ mang theo tiền bạc và đồ dùng dự trữ là Chúa sẽ chu cấp cho họ khi Ngài sử dụng người này, người khác làm công việc này. Điều này dạy con về lòng tin cậy Chúa trong mỗi hoàn cảnh của đời sống. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng, khái niệm những "người xứng đáng" trong sự họ tiếp nhận Tin Lành là họ sẽ nhận được những ơn phước và những người truyền giảng Tin Lành cho họ cũng như vậy. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Việc "chúc lành" và mang "sự bình an" đến một ngôi nhà có tác động tâm linh mà con người không thể ngờ tới. Con nhớ tới một câu nói: “Trời cho không thấy, trời lấy không hay”. Ơn phước của Chúa mang lại là chắc chắn vì đó là Lời Chúa, chứ không phải là lời của loài người. Ơn phước đến, có khi mãi rồi con người mới cảm nhận được. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại dạy về việc "phủi bụi khỏi chân" khi bị từ chối, mang ý nghĩa: Tôi đã đem ơn phước, là đem sự quý báu như châu ngọc (Ma-thi-ơ 13:44-45) đến cho anh mà anh từ chối thì tôi không còn điều gì để nói với anh nữa, tôi đã hết trách nhiệm. Điều này cũng là điều mà con thường gặp khi rao truyền Tin Lành cho người khác mà bị chối từ. Con chỉ có thể cầu nguyện cho họ. Cảm tạ Chúa.
7. So sánh giữa thành phố từ chối Tin Lành với Sô-đôm, Gô-mô-rơ cho thấy họ sẽ chịu những hậu quả hình phạt nặng nề của một địa phương, khi địa phương ấy được nghe rao giảng Tin Lành mà lại chối từ.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con tìm cách chia sẻ những ơn phước và khả năng mà con đã nhận được một cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo. Cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành lối sống đơn giản hơn, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi con bước vào không gian mới (văn phòng, nhà bạn bè, cộng đồng), con mang theo thái độ chúc phước và sự bình an, tạo không khí tích cực cho mọi người. Con cảm tạ Chúa.
4. Con học cách chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình một cách điềm tĩnh, con không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài.
5. Con xác định một cách cụ thể để "rao giảng Vương Quốc Trời đã đến gần" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2
Hôm nay, ngày 21/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:7-15.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần."
8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.
11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi.
12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó.
13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi.
14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.
15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Thông điệp "Vương Quốc Trời đã đến gần" có ý nghĩa đối với người nghe thời bấy giờ và với chúng ta ngày nay là, kêu gọi mọi người hướng về Vương Quốc Trời, nơi có Thiên Chúa ngự trị. Hãy tìm kiếm Vương Quốc Trời là ưu tiên trước hết cho đời sống của mình (Ma-thi-ơ 6:33). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh nguyên tắc "đã nhận không thì hãy cho không" trong sự phục vụ người khác, việc này mang ý nghĩa làm việc thiện lành để dâng vinh quang lên Chúa, chứ không nhận tiền công hoặc lời cảm ơn từ họ cho mình mà cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa sâu xa của sự Đức Chúa Jesus cấm các sứ đồ mang theo tiền bạc và đồ dùng dự trữ là Chúa sẽ chu cấp cho họ khi Ngài sử dụng người này, người khác làm công việc này. Điều này dạy con về lòng tin cậy Chúa trong mỗi hoàn cảnh của đời sống. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng, khái niệm những "người xứng đáng" trong sự họ tiếp nhận Tin Lành là họ sẽ nhận được những ơn phước và những người truyền giảng Tin Lành cho họ cũng như vậy. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Việc "chúc lành" và mang "sự bình an" đến một ngôi nhà có tác động tâm linh mà con người không thể ngờ tới. Con nhớ tới một câu nói: “Trời cho không thấy, trời lấy không hay”. Ơn phước của Chúa mang lại là chắc chắn vì đó là Lời Chúa, chứ không phải là lời của loài người. Ơn phước đến, có khi mãi rồi con người mới cảm nhận được. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại dạy về việc "phủi bụi khỏi chân" khi bị từ chối, mang ý nghĩa: Tôi đã đem ơn phước, là đem sự quý báu như châu ngọc (Ma-thi-ơ 13:44-45) đến cho anh mà anh từ chối thì tôi không còn điều gì để nói với anh nữa, tôi đã hết trách nhiệm. Điều này cũng là điều mà con thường gặp khi rao truyền Tin Lành cho người khác mà bị chối từ. Con chỉ có thể cầu nguyện cho họ. Cảm tạ Chúa.
7. So sánh giữa thành phố từ chối Tin Lành với Sô-đôm, Gô-mô-rơ cho thấy họ sẽ chịu những hậu quả hình phạt nặng nề của một địa phương, khi địa phương ấy được nghe rao giảng Tin Lành mà lại chối từ.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tìm cách chia sẻ những ơn phước và khả năng mà con đã nhận được một cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo. Cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành lối sống đơn giản hơn, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi con bước vào không gian mới (văn phòng, nhà bạn bè, cộng đồng), con mang theo thái độ chúc phước và sự bình an, tạo không khí tích cực cho mọi người. Con cảm tạ Chúa.
4. Con học cách chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình một cách điềm tĩnh, con không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài.
5. Con xác định một cách cụ thể để "rao giảng Vương Quốc Trời đã đến gần" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 21/08/2025
***